Nhận lại tài sản bị mất, người dân viết thư cảm ơn Công an xã

Thứ Ba, 11/07/2023, 21:55

“Tôi rất tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm của Công an xã và những giá trị thiết thực khi Đảng, Nhà nước bố trí Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã”... 

Đó là những dòng thư xúc động của chị Nguyễn Thị Yến (SN 1990, ngụ Ấp 10, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) gửi lời cảm ơn tới các đồng chí Công an xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, sau khi nhận lại tài sản bị mất trộm, giúp gia đình tiếp tục có phương tiện mưu sinh.

Nhận lại tài sản bị mất, người dân viết thư cảm ơn Công an -0
Vợ chồng chị Yến nhận lại tài sản bị mất và viết thư cảm ơn Công an các cấp tỉnh Bạc Liêu. 

Theo chia sẻ của chị Yến, ngày 25/6, trong lúc đi cào ốc đinh, vợ chồng chị có neo đậu và xích một vỏ lãi (phương tiện thủy) ở khu vực cống trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ B nhưng sau đó bị mất trộm. Chị  Yến liền đến Công an xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình trình báo việc bị mất vỏ lãi trị giá 29,5 triệu đồng (thời điểm mua).

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Mỹ B tiến hành rà soát, xác minh và nhận được thông tin Công an xã Phước Long, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đang tạm giữ một vỏ lãi không rõ chủ sở hữu như mô tả của chị Yến. Sau đó, Công an 2 đơn vị phối hợp để chị Yến đến Công an xã Phước Long làm thủ tục nhận lại tài sản bị mất... 

Là gia đình thuộc diện hộ nghèo, mưu sinh theo con nước thủy triều, nay nhận lại tài sản là “cần câu cơm” giúp gia đình kiếm sống hàng ngày, chị Yến rất vui mừng và viết thư cảm ơn gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Ban Chỉ huy Công an huyện Hòa Bình và Ban Chỉ huy Công an xã Vĩnh Mỹ B...

V.Đức - N.Khang
.
.