Mẹ qua đời, cán bộ Cảnh sát cơ động nén nỗi đau bái vọng từ xa

Chủ Nhật, 12/09/2021, 08:45

Ngày 11/9, Đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cùng đoàn công tác đại diện Công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức đã đến viếng, chia buồn với Đại úy Nguyễn Thanh Trạng, Phó Trung Đội trưởng, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ khi mẹ Đại úy Trạng mất ở quê nhà Hậu Giang nhưng không thể về quê chịu tang vì đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở Bến Lức.

Hơn 1 tháng nay, Đại úy Nguyễn Thanh Trạng cùng đồng đội được tăng cường về huyện Bến Lức để hỗ trợ các lực lượng của huyện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều ngày liên tiếp, Đại úy Trạng cùng các lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ kiểm soát người lưu thông trên đường tại ngã ba Gò Đen-QL1 và ĐT835A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức.

Sáng nay, trong lúc làm nhiệm vụ, Đại úy Trạng nhận tin buồn từ quê nhà Hậu Giang khi mẹ Lê Thị Xưa (SN 1960) vừa qua đời. Vì trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, Đại úy Trạng không thể về quê chịu tang mẹ, Công an huyện Bến Lức đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Phước Lợi lập bàn thờ vọng để Đại úy Vọng chịu tang mẹ từ nơi công tác.  

M.Đức
.
.