Nữ điều dưỡng lập bàn thờ vọng chịu tang cha trong khu cách ly

Thứ Năm, 02/09/2021, 21:59

Đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly thì nhận được tin cha mất đột ngột, nữ điều dưỡng không thể về nhà nên đã lập bàn thờ vọng trong khu cách ly chịu tang cha.

Tối 2/9, bác sỹ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trong ngày 1/9, khi đang thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Tây Nguyên, nữ điều dưỡng Trần Thị Hương (công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk) nhận được báo tin cha mất đột ngột tại tỉnh Nam Định vì tai biến mạch máu não.

Để chia sẻ nỗi đau với nữ điều dưỡng Trần Thị Hương, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, động viên, phân công cán bộ thường trực để chăm sóc, động viên tinh thần cho nữ điều dưỡng trên. Đồng thời lập một bàn thờ ngay tại khu cách ly để điều dưỡng Trần Thị Hương có thể bái vọng người cha đã mất.

Nữ điều dưỡng lập bàn thờ vọng chịu tang cha trong khu cách ly -0
Không thể về nhà chịu tang cha, nữ điều dưỡng lập bàn thờ trong khu cách ly để bái vọng cha.

Cũng theo bác sỹ Nay Phi La, nữ điều dưỡng Trần Thị Hương đã có gia đình và hiện có 2 con nhỏ. Chồng của nữ điều dưỡng là chiến sỹ Công an hiện đang công tác tại Công an phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

Khi dịch COVID-19 xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk từ tháng 4/2021, vợ chồng chị Hương đều tham gia vào tuyến đầu chống dịch nên không thể về nhà. Hai người con của anh chị đều phải gửi cho ông bà nội chăm sóc. 

Nữ điều dưỡng Hương tâm sự: “Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là dịch bệnh nhanh được đẩy lùi để những đồng nghiệp có cùng hoàn cảnh được về cùng người thân”.

Văn Thành
.
.
.