Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Công an phường kể chuyện trực chiến ở khu cách ly

Thứ Sáu, 19/11/2021, 11:59

Đây là lần thứ hai, Công an phường Thượng Thanh triển khai phương án phòng, chống dịch COVID-19. Áp lực công việc lớn, trong khi quân số còn thiếu, CBCS trong đơn vị làm nhiệm vụ hầu như không có ngày nghỉ...

Chập choạng tối, Trung tâm cách ly Trường Cao đẳng Đường sắt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Hà Nội) bắt đầu thực hiện việc tiếp nhận, cách ly các trường hợp là F1, F2… có nguy cơ lây nhiễm cao. Vừa thực hiện hai chiến dịch lớn của Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ Công an quận Long Biên đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ, với yêu cầu đặt ra là bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực cách ly gồm cả vòng trong và ngoài; đồng thời sẵn sàng xử lý, giải quyết có hiệu quả các tình huống xảy ra. 

Một ngày của cán bộ Công an ở trung tâm cách ly 

“Con phải đeo khẩu trang cẩn thận, rửa tay, giữ gìn sức khỏe…, rồi sau đó là những lời động viên con trai cùng đồng đội khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, tin nhắn gửi đến lúc 24h. Đọc tin nhắn của mẹ, Thiếu uý Nguyễn Đức Vũ, cán bộ Đội An ninh, Công an quận Long Biên cảm thấy sống mũi cay cay.

Những ngày này, anh trai Vũ đang công tác tại Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) được tăng cường cho các tổ cấp căn cước công dân (CCCD) nên dù nhà ở cách đơn vị chỉ vài trăm mét nhưng cũng chẳng mấy khi thăm bố mẹ. Còn bản thân Vũ, trước đó tăng cường lực lượng thực hiện trực đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) bầu cử và cùng đồng đội thực hiện các kế hoạch của Đội An ninh liên quan đến công tác truy vết các trường hợp F1, F2; xử lý các thông tin sai sự thật trên không gian mạng…, và gần nhất là đảm bảo ANTT bầu cử cũng thường xuyên đi sớm về khuya, bữa cơm sum họp với bố, mẹ và những người thân trong gia đình cũng trở nên hiếm hoi. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội; đồng thời để đáp ứng kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng chống dịch trên địa bàn, Trung tâm cách ly tại Trường Cao đẳng Đường sắt được đi vào hoạt động, với nhiệm vụ đặt ra là cách ly y tế các trường hợp gồm người đi về hoặc từng qua vùng có dịch của quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19; người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 trong trường hợp vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở y tế; các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Công an phường kể chuyện trực chiến ở khu cách ly  -0
Công an phường kể chuyện trực chiến ở khu cách ly  -1
CBCS Công an phường Thượng Thanh tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly.

Trung tâm cách ly bắt đầu hoạt động vào tối 23/5, đúng vào ngày cả nước háo hức thực hiện nghĩa vụ của cử tri. 18h cùng ngày Thiếu uý Nguyễn Đức Vũ và các 5 CBCS Công an quận Long Biên nhận lệnh thì 19h họ lên đường bắt tay vào nhiệm vụ. Những cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong khu cách ly lần này đều đang trực 100% trong thời gian bầu cử và khá mệt mỏi vì nhiều ngày trực dài và chưa được ăn tối nhưng tất cả nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ. 6 CBCS, trong đó có Thiếu uý Vũ và 15 cán bộ bảo vệ dân phố chia lực lượng ra thành các chốt. Hằng ngày, ngoài việc đón tiếp bệnh nhân còn thực hiện giám sát camera bảo vệ trung tâm điều hành.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, những ngày đầu, phương án, quy trình liên tục được điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với tình hình. Trong quá trình này, Thiếu uý Vũ cùng đồng đội ngoài việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng y tế, kiên quyết xử lý các hành vi cố tình trốn khỏi khu vực cách ly, đưa những đồ vật, phương tiện, vật phẩm và hàng hoá khác có khả năng lây truyền dịch bệnh ra, vào khu cách ly; không chấp hành và chống người thi hành công vụ còn kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào khu vực bảo vệ… 

Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu uý Vũ cho biết: Những ngày đầu, kinh nghiệm chưa, trong khi số lượng người đưa vào cách ly liên tục gia tăng khiến công việc điều phối gặp không ít khó khăn. Nhưng vừa làm, vừa điều chỉnh, Vũ  cùng đồng đội dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị tham gia đã nhanh chóng đưa quy trình đi vào vận hành. được giao nhiệm vụ phụ trách trực phòng camera.

Công việc hàng ngày của Vũ là giám sát camera, phát hiện, nhắc nhở người trong khu cách ly; người dân vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phòng điều hành gồm 4 người, mọi người hỗ trợ nhau trong công tác điều hành và giám sát qua hệ thống camera; còn các chốt phụ trách 3 chốt gác trong khu…

Chỉ tính riêng ngày 24/5, Trung tâm tiếp nhận tổng 114 trường hợp F1 gây ra quá tải cho toàn bộ lực lượng trong phòng điều hành anh gần như không được chợp mắt…Vất vả là thế, nhưng Thiếu uý Vũ và đồng đội luôn tự động viên nhau, công việc tuy có áp lực nhưng anh em ngoài “vùng đỏ” có nguy cơ phơi nhiễm, thời tiết nắng nóng, tiếp nhận các ca cách ly liên tục 8h còn mệt mỏi gấp nhiều lần. Từ đó, tất cả cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những ngày đầu, công việc không dễ dàng, các trường hợp F1 có lẽ do mới bắt đầu thời gian cách ly nên vẫn còn một số trường hợp không chấp hành cách quy định trong khu cách ly. 

Lúc chúng tôi đến, Trung tá Nguyễn Đăng Tiến, Trưởng Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên đang chỉ đạo các tuyến ở chốt 2 phân luồng giao thông từ xa; hạn chế các phương tiện tham gia giao thông vào khu vực cách ly. Gần một tuần qua, Trung tá Nguyễn Đăng Tiến không về nhà… Khi kế hoạch bảo đảm ANTT bảo vệ bầu cử đang được triển khai thì Trung tá Tiến nhận được thông báo về việc sử dụng Ký túc xá Trường Cao đẳng Đường sắt làm khu cách ly. Với vai trò là Trưởng Công an phường chịu trách nhiệm chung trong chỉ đạo, thực hiện phương án; tham mưu lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường và Ban chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố huy động các lực lượng tham gia phương án chốt và tổ tuyên truyền, Trung tá Tiến không khỏi lo lắng. 

Đây là lần thứ hai, Công an phường Thượng Thanh triển khai phương án phòng, chống dịch COVID-19. Trong lần này, ngoài nhiệm vụ bảo vệ tại Trung tâm cách ly tập trung, trên địa bàn phường đồng thời còn thực hiện việc đảm bảo ANTT tại một khu chung cư nơi có một trường hợp được xác định dương tính vào đêm 24/5. Áp lực công việc lớn, trong khi quân số còn thiếu, anh cùng CBCS trong đơn vị làm nhiệm vụ hầu như không có ngày nghỉ. Cùng với việc phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chuyên môn y tế, tổ chức rà soát, lập danh sách, phân loại cụ thể từng trường hợp, đảm bảo không để sót, lọt người trong diện cách ly; tổ chức kiểm tra sơ bộ sức khoẻ, lập tờ khai, ký cam kết ở trong khu cách ly; phun thuốc, tiêu độc…, các anh còn phải luôn đảm bảo việc thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao. Bên cạnh các CBCS làm nhiệm trong khu vực cách ly tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Đường sắt phải thực hiện cách ly 21 ngày theo quy định, các CBCS của Công an phường phải xử lý các công việc hằng ngày của đơn vị như tiếp tin báo tố giác tội phạm; tiếp dân…

Là  địa bàn trọng điểm, CBCS Công an phường Thượng Thanh những ngày này đều căng mình làm nhiệm vụ. Để hoàn thành các phần việc như điều chỉnh cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp CCCD lưu động và hoàn thiện hồ sơ, họ phải làm ngoài giờ, khi ngủ trưa, lúc nửa đêm để dáp ứng nhu cầu công việc. 

Quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh, Công an phường Thượng Thanh đã tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án và triển khai các hoạt động của Công an quận tổ chức thực hiện các văn bảo chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch COVID-19; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, diễn biến phức tạp trong mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh.

Xuân Mai
.
.