Chung tay chuyển hóa những điểm “nóng” về ANTT: Đổi thay ở núi Ao Rồng (kỳ 1)

Thứ Bảy, 17/09/2022, 09:29

Bản Giàng Ly Cha dù chỉ cách trung tâm xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu hơn 10km nhưng cũng phải mất gần 1 giờ đồng hồ đi xe máy lẫn cuốc bộ chúng tôi mới vào được đến bản. Nơi đây đang "thay da, đổi thịt" từng ngày. Bà con không còn nghe lời kẻ xấu kích động nữa, mà thay vào đó là niềm tin với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố. Người dân đoàn kết, chăm lo xây dựng đời sống kinh tế - xã hội, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước.

Từ bỏ lỗi lầm trở về nẻo thiện

Trên chiếc xe máy đã được đổ đầy bình xăng, gia cố khá vững chắc phần yên xe, Trung úy Lý Nam Sơn, Công an xã Tà Tổng “cảnh báo” với tôi phải bám thật chắc vào anh, nhất là khi đi qua những đoạn đường ngược dốc đỉnh núi nếu như muốn vào tận trong bản Giàng Ly Cha. Từ trung tâm của xã Tà Tổng đến bản Giàng Ly Cha chỉ ước chừng khoảng hơn 10km, song cũng phải mất tới 1 giờ, chúng tôi mới vào được đến nơi.

Trái với những đoạn đường lầy lội, sạt lở bởi mưa núi đêm trước, bắt đầu từ cổng chào đầu bản lại là con đường bê tông trải rộng, sạch đẹp, rất nhiều khóm hoa rực rỡ sắc màu được người dân trong bản trồng ở hai bên lối đi. Ngồi bên bậu cửa là những người già, xung quanh các cháu nhỏ cầm bánh, kẹo vui đùa. Bản Giàng Ly Cha đón chúng tôi bằng cảnh sắc đẹp đẽ và bình yên như vậy. Khó ai có thể nghĩ rằng, mới cách đây chừng 2 năm, nơi đây lại là một điểm “nóng” về ANTT khi những người dân nghe theo lời kẻ xấu, tụ tập nhau lại thành lập cái gọi là "nhà nước Mông".

Kỳ 1: Đổi thay ở núi Ao Rồng -0
Công an xã Tà Tổng tăng cường tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự tại bản Giàng Ly Cha.

Đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ, mục sư Vàng Vả Dế, Trưởng nhóm Tin lành của bản Giàng Ly Cha giới thiệu về điểm sinh hoạt tôn giáo thuần tuý của các tín đồ Tin lành. Vào Chủ nhật nên bà con giáo dân đến điểm sinh hoạt rất đông.

Trong bản Giàng Ly Cha có 113 hộ với 553 nhân khẩu và 100% là dân tộc Mông, theo đạo Tin lành. Kể từ khi điểm nhóm sinh hoạt thuần tuý, bảo đảm ANTT ở bản Giàng Ly Cha được cấp phép hoạt động, cứ mỗi sáng Chủ nhật hằng tuần, các tín đồ, chức sắc Tin lành lại đến điểm sinh hoạt để cùng hát thánh ca, nghe đọc kinh thánh, cầu nguyện và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn, bảo ban nhau không nghe lời kẻ xấu.

Ngồi cạnh chúng tôi, anh Sùng Vả Lình hồ hởi cho biết, bà con trong bản vui lắm. Nói về cuộc sống gia đình, anh Sùng Vả Lình không giấu được niềm vui khi giờ cơ bản đã ổn định. Hằng ngày, anh cùng những người thân trong gia đình chăm lo đi làm nương rẫy, chăn nuôi gia súc để cuộc sống thêm đầy đủ hơn. Khi nhắc lại câu chuyện từng nghe lời kẻ xấu tụ tập ở núi Ao Rồng để thành lập cái gọi là Vương quốc Mông, anh Sùng Vả Lình xấu hổ và hối hận, liên tục nói: “Mình sai rồi cán bộ à. Giờ mình chỉ nghe lời cán bộ Công an và chính quyền, mục sư để cuộc sống thêm ấm no thôi”.

Chúng tôi đến thăm nhà ông Mù Gạ Chu-một tín đồ Tin lành của bản Giàng Ly Cha khi mặt trời đã lên đỉnh núi Ao Rồng. Căn nhà nằm ở khu đất bằng phẳng, nhìn thẳng ra là mênh mông một màu xanh biêng biếc của núi rừng.

Nhắc đến câu chuyện gia đình, ông Mùa Gạ Chua buồn bã bởi đã không can ngăn được con trai, con dâu nghe lời kẻ xấu để bị pháp luật xử phạt tù. Khuôn mặt khắc khổ, già nua của ông nhìn xa xăm khi nhớ lại câu chuyện buồn cũ cách đây 2 năm. Khi đó, vợ chồng ông do già cả, nhận thức kém, hiểu biết ít nên các con nói đi đến núi Ao Rồng để được Chúa phù hộ, ông đi theo mà không hề biết rằng đó là chiêu trò dụ dỗ của những kẻ lừa bịp, tội phạm. Khi đến nơi, ông mới biết các đối tượng trong đó có vợ chồng con trai ông đang tụ tập để thành lập cái gọi là "nhà nước Mông". Lúc này, ông hối hận lắm, cầm tay đứa con trai và con dâu kéo chúng về nhưng hai đứa con ông đã ăn phải bùa mê thuốc lú của các đối tượng xấu, chúng nhất quyết ở lại. Ông và bà con dân bản đã nhận thức được việc tụ tập theo những đối tượng xấu là sai, không phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục của người Mông.

“May nhờ có cán bộ và chính quyền, mà người dân đã quay về, được Bộ Công an, các cấp và nhiều cán bộ ở tỉnh, ở huyện hỗ trợ làm nhà, được hướng dẫn làm ăn nên cuộc sống đã ấm no. Đảng, Nhà nước, chính quyền và cán bộ quan tâm người dân như vậy, còn có gì tốt hơn nữa, mà đi theo kẻ xấu”, Mùa Gạ Chu khẳng định. Giờ ông bà Mùa Gạ Chu chỉ có một mong muốn là hai đứa con của ông cải tạo thật tốt, sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình, thay ông bà chăm lo cho con cái. “Nếu không có sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền và Công an xã thì hai thân già chúng tôi biết lấy gì lo cho hai cháu”- ông Chu cảm động.

Chung sức giữ gìn ANTT

Là một trong những huyện xa trung tâm TP Lai Châu nhất của tỉnh Lai Châu, Mường Tè được xem là mảnh đất còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức, văn hóa thấp và nhiều tập tục vẫn lạc hậu. Đưa chúng tôi đến khu vực núi Ao Rồng, Thượng tá Lù Văn Hoàn, Trưởng Công an huyện Mường Tè cho biết, đây là địa điểm mà vài năm trước một số đối tượng người dân tộc Mông vì tin vào lời những đối tượng phản động, chống phá Đảng và Nhà nước đã tụ tập lại, thành lập cái gọi là "nhà nước Mông". Các đối tượng kích động, lôi kéo, xúi giục người dân trong bản, khiến tình hình ANTT tại đây rất phức tạp.

Ngoài ra, các đối tượng xấu còn tuyên truyền, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông ở một số bản, xã theo hệ phái tôn giáo trái pháp luật, có tên gọi là "Giê sùa" và "Bà cô Dợ" với hình thức biến tướng, bản chất là mê tín dị đoan, hoang đường, xuyên tạc các nội dung trong Kinh thánh, lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia hoạt động lập cái gọi là "nhà nước Mông". Chính quyền và lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải tán, đưa số đồng bào nhẹ dạ, cả tin bị các đối tượng xấu lừa bịp, mua chuộc, ép buộc, lôi kéo tham gia, quay về ổn định cuộc sống tại xã, bản. Đối với những đối tượng cầm đầu, vi phạm pháp luật, Công an huyện Mường Tè, Công an tỉnh Lai Châu cùng với các đơn vị chức năng kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm.

Giờ đây, những buổi sinh hoạt của bà con với chính quyền, Công an xã luôn xoay quanh những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền địa phương. Tại những buổi sinh hoạt tôn giáo thuần tuý, tín đồ còn được hướng dẫn cách chăn nuôi, canh tác, nâng cao chất lượng cuộc sống; cách phòng cháy, chữa cháy, chăm sóc, bảo vệ rừng; phòng tránh tai nạn thương tích mùa bão lũ. Đặc biệt, cũng tại các buổi sinh hoạt, ngoài nghe mục sư giảng giáo lý, bà con còn được Công an xã tuyên truyền, phổ biến việc cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự của bản, phòng tránh để không bị bọn mua bán người lừa đưa đi nơi khác để bán nội tạng hoặc cưỡng bức lao động.

Mục sư Vàng Vả Dế cho biết, hiện nay hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của bản Giàng Ly Cha luôn được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện, được cán bộ hướng dẫn tận tình nên đã đi vào nền nếp, hoạt động bình đẳng, thuần tuý tôn giáo và chấp hành đúng pháp luật. Những người từng nghe theo bọn xấu nay đã thay đổi tư tưởng, thực hiện theo đúng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, hỗ trợ các tổ công tác, tuyên truyền cho bà con không tin, nghe theo lời kẻ xấu, thay vào đó là sự đoàn kết, chăm chỉ tập trung làm ăn, nâng cao đời sống văn hóa. Người dân cũng được Bộ Công an, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà kiên cố, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo nên yên tâm làm ăn, kính Chúa, yêu nước.

Thông tin với PV, đồng chí Lý Phù Cà, Bí thư Đảng ủy xã Tà Tổng cho biết: Tất cả các hộ gia đình và nhất là những hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại bản và xã Tà Tổng đã nhận được sự chăm lo, quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và chính quyền cơ sở. Đề án xây nhà từ nguồn vốn xã hội hóa do Bộ Công an triển khai với tên gọi Đề án 245 đã giúp cho những người dân đặc biệt khó khăn nơi đây có được căn nhà khang trang, sạch đẹp, vững chãi trước mưa rừng, bão núi.

Đại úy Lý Phùy Chóng, Trưởng Công an xã Tà Tổng cho biết, tính tới thời điểm hiện tại trên địa bàn xã Tà Tổng có 16 điểm nhóm theo đạo với 2 hệ phái là Tin lành Việt Nam miền Bắc và truyền giảng phúc âm.

Tình hình an ninh tôn giáo tương đối ổn định, không có điểm nhóm nào vi phạm. Công an xã Tà Tổng cũng vận động người dân bản đi khai thác vàng trái phép trở về xã bản làm ăn, không phá rừng, đào vàng trái phép.

Công an xã cũng phát hiện, phá nhổ hơn 5.200m2 trồng cây thuốc phiện tại địa bàn. Bà con trong xã bản cũng nhận thức được việc tàng trữ, sử dụng trái phép súng, đạn, vật liệu nổ là sai, vi phạm pháp luật, đã tự nguyện giao nộp đến cơ quan Công an 5 khẩu súng tự chế.

Cuộc sống người dân bản Giàng Ly Cha, xã Tà Tổng giờ đã cơ bản được ổn định, người dân càng tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lực lượng Công an xã; tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sống “tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước”.

Hoàng Phong
.
.