Chân dung cô gái duy nhất thực hiện nghĩa vụ CAND ở Lâm Đồng

Thứ Bảy, 11/02/2023, 08:30

Trong 221 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại tỉnh Lâm Đồng trong đợt tuyển quân lần này, Đỗ Thị Nhật Lệ (SN 2000, ngụ thôn Yên Thành, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà) là công dân nữ duy nhất.

Với Nhật Lệ, những ngày đầu tiên trong quân ngũ tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng thật lạ lẫm. Chị bắt đầu làm quen với giờ giấc nghiêm chỉnh cùng những hiệu lệnh của công tác huấn luyện khắt khe, có tính kỷ luật cao. Cô gái có làn da trắng nõn nà bắt đầu sạm nắng sau những buổi luyện tập đầu tiên. Nhật Lệ ý thức rõ ràng rằng, những gian khổ trong quân ngũ buộc chị phải thích nghi, hoàn thành tốt khóa huấn luyện mà nay mới chỉ bắt đầu từ những bài cơ bản nhất.

Chân dung cô gái duy nhất thực hiện nghĩa vụ CAND ở Lâm Đồng -0
Đỗ Thị Nhật Lệ trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

“Trong môi trường luyện tập nghiêm khắc này không có chỗ dành cho sự yếu đuối, bỏ cuộc. Sự rắn rỏi, khỏe khoắn, linh hoạt của thể xác là yêu cầu bắt buộc, hơn thế nữa là sự mạnh mẽ, quyết đoán trong tâm hồn. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, gian khổ trong những ngày luyện tập sắp tới!..”, Nhật Lệ chia sẻ. Cô còn cho biết, được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ nghĩa vụ CAND đợt này là niềm tự hào không thể nào tả xiết.

Ngày nhận được thông tin trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, đó là một đêm Nhật Lệ thức trắng. Một cảm giác bồi hồi vui sướng khó tả xen lẫn tâm trạng trăn trở, lo lắng. Vui sướng vì mình là nữ công dân duy nhất tại Lâm Đồng trúng tuyển nghĩa vụ tham gia CAND, ước mơ đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND của cô đã trở thành hiện thực. Lo lắng vì môi trường huấn luyện và nhiệm vụ công tác sắp tới sẽ rất khắc nghiệt, không có chỗ cho sự yếu đuối hay bỏ cuộc giữa chừng. Thế nhưng, cha mẹ bao giờ cũng là người tinh tế, gần gũi với con cái nhất. Nhận thấy tâm trạng bồi hồi của Nhật Lệ khi nhận được Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, ngay sáng hôm sau, ông Đỗ Văn Vượng và vợ đã nghỉ một buổi lên nương bơm nước tưới cho rẫy cà phê. Ông bà dành thời gian ngồi bên con gái để động viên, chia sẻ. Những lời “thủ thỉ” kịp thời của cha mẹ đã giúp cô gái vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh loại giỏi vững tin bước vào hành trình đầy lạ lẫm, mới mẻ và nghiêm khắc này.

Thật ra, không phải bây giờ Nhật Lệ mới có đam mê và quyết tâm đứng trong hàng ngũ của lực lượng CAND. Năm 2018, học hết cấp 3, cô đã nộp hồ sơ xét tuyển vào trường CAND. Thế nhưng, trong đợt tuyển sinh năm đó của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tại TP Hồ Chí Minh, Đỗ Thị Nhật Lệ đã không trúng tuyển. Gác lại nỗi buồn, Nhật Lệ theo học Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh nhưng vẫn không nguôi ước mơ một ngày nào đó sẽ vinh dự đứng trong hàng ngũ của lực lượng CAND. Vậy nên, khi tốt nghiệp loại giỏi Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh trở về nhà đúng vào thời điểm địa phương kêu gọi công dân nhập ngũ, cô gái trẻ này đã mạnh dạn viết đơn tự nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Thật may mắn, huyện Lâm Hà là địa phương được Công an tỉnh Lâm Đồng giao tuyển chọn một công dân nữ (cũng là duy nhất của tỉnh Lâm Đồng) thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

“Ngày viết đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, bố mẹ em rất lo lắng bởi nhiệm vụ của một chiến sĩ nghĩa vụ CAND rất nặng nề. Bố mẹ rất sợ em vất vả, phải sống xa nhà, trong một môi trường có tính nghiêm khắc, kỷ luật cao!..”, Nhật Lệ chia sẻ.

Còn với ông Đỗ Văn Vượng, bây giờ, khi con gái đã bước vào những ngày huấn luyện đầu tiên, khó khăn, gian khổ tất cả mới chỉ bắt đầu nhưng ông tin rằng, môi trường huấn luyện nghiêm khắc sẽ giúp con gái rắn rỏi, hun đúc nên ý chí quật cường, một tinh thần “thép” làm nên bản lĩnh vững vàng của người chiến sĩ CAND. Bản lĩnh ấy là điều kiện tiên quyết để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn Tây Nguyên chiến lược.

Khắc Lịch
.
.