Căng mình thực hiện phòng, chống dịch tại các cửa ngõ Thủ đô

Thứ Bảy, 24/07/2021, 20:15
Ghi nhận ngày đầu tiên tại một số chốt ở TP Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày (kể từ 06h00 ngày 24/7).


1. Chốt 22, Quốc lộ 3 - ngã ba Nỉ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) là điểm nhóm PV có mặt lúc 12h ngày 24/7- ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố,  cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày (kể từ 06h00 ngày 24/7) theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định…

Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố phòng, chống dịch, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày (kể từ 06h00 ngày 24/7).
Các chốt làm việc không ngừng nghỉ, vừa phân làn, vừa giải thích bởi số lượng xe ra, vào lưu thông rất đông.

Cơn mưa như trút nước vào tối 23/7, dường như không xua đi được cái nóng oi nồng bức bối của những ngày hè. Trong bầu không khí ngột ngạt bởi tiếng động cơ, khói xăng nhả ra từ những chiếc xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau làm thủ tục và cả những tiếng ồn ào của người dân, “đòi” vượt qua chốt kiểm tra…Đây cũng là thời điểm Đại úy Nhữ Quốc Hội, cán bộ Đội CSGT số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng đồng đội và các thành viên của chốt chống dịch số 22 bắt đầu một ca trực kéo dài 6h đồng hồ. 

Vừa phân luồng giao thông, Đại úy Nhữ Quốc Hội với vai trò là chốt trưởng lại phối hợp với các đơn vị chức năng gồm CSCĐ, Quân đội, thanh giao thông…, tiến hành giải thích cho người dân. 

Từ ngày 24/7, theo kế hoạch, các ngành chức năng sẽ tiến hành chốt trực 24/24, mỗi chốt gồm các lực lượng Công an, CSGT, CSCĐ, TTGT, cán bộ y tế, dân phòng của các quận, huyện, thị xã.

Liên tục lau mồ hôi và giải thích cho các lái xe cùng một số người dân “đòi” vào thành phố nắm rõ các quy định của Chỉ thị mới ban hành, Thượng úy Phạm Anh Đào, Đội CSGT số 15 vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng chia sẻ, mong muốn người dân hiểu, quay trở lại, tất cả vì lợi ích chung của cộng đồng.

Đại úy Nhữ Quốc Hội, cán bộ Đội CSGT số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng đồng đội và các thành viên của chốt chống dịch số 22 không một phút ngơi nghỉ trong ca trực.
Tất cả các giấy tờ đủ kiều kiện qua chốt đều được kiểm tra nghiêm ngặt.

“Các anh thông cảm cho tôi vào thành phố, sắp tới ngày 27/7, tôi cần về nhà tại Hưng Yên để thắp nén hương cho anh trai là liệt sỹ…” – người đàn ông (trú tại phường Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) khẩn khoản. 

Sau khi nghe Thượng úy Phạm Anh Đào giải thích, người đàn ông bỗng nhiên gằn giọng “các anh không cho tôi đi là thực hiện sai quy định”. Nhẹ nhàng khuyên giải hạ hỏa cơn bực dọc của người đàn ông, sau vài phút, người đàn ông đồng ý quay trở về…

Trao đổi với PV, Đại úy Nhữ Quốc Hội cho biết, từ ngày 24/7, theo nhiệm vụ được phân công, lực lượng CSGT sẽ kiểm soát các phương tiện vận tải, ô tô cá nhân vào thành phố. Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng đo thân nhiệt, yêu cầu người trên xe khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt đối với người trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe khách liên tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và các xe tuyến cố định. Đồng thời, nhắc nhở, khuyến cáo việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ; khử trùng trong trường hợp cần thiết - do cán bộ y tế quyết định; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội.

Thượng úy Phạm Anh Đào liên tục giải thích cho các tài xế và người dân hiểu rõ về Chỉ thị mới ban hành về phòng chống dịch và các trường hợp đủ điều kiện vào thành phố.

Chốt kiểm soát nằm ở địa điểm giáp ranh giữa Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên thường ngày vốn tấp nập người và xe qua lại. Từ đêm 23/7, khi thông tin UBND TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của TP Hà Nội từ 6h sáng 24/7, lượng người ra vào TP đã tăng đột biến, công việc của các thành viên trong chốt, trong đó có cán bộ Đội CSGT số 15 càng thêm bề bộn. 

Suốt đêm 23/7, anh em trình sát dầm mưa, cùng các lực lượng phân luồng chống ùn tắc nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Từ 6h sáng ngày 24/7, khi thực hiện Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội có hiệu lực thì  nhiệm vụ càng được đẩy mạnh để kịp thời ngăn chặn phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Cùng với hướng dẫn, phân luồng còn tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu được Chỉ thị số 16 của Chính phủ. Do đó, ngoài thành phần là các lực lượng tuyến đầu chống dịch gồm Công an, Quân đội, Y tế…, còn có sự tham gia của các đoàn viên và chính quyền địa phương phối hợp làm nhiệm vụ như khai báo tạm trú. Em Nguyễn Thị A, một đoàn viên trực tại chốt cho biết, từ khi chốt kiểm dịch được triển khai, các em đã tích cực tham gia cùng các lực lượng, phòng, chống dịch…

Đang đứng cùng chúng tôi, Đại úy Nhữ Quốc Hội nhận điện thoại của vợ, trong đó là những câu thăm hỏi sức khoẻ của anh và đồng đội, nói qua về tình hình con cái… Suốt đêm qua trời mưa, biết chồng trực chốt chị cũng lo lắng cho sức khoẻ của chồng chẳng thể chợp mắt. 

Bao năm làm vợ cán bộ Công an, chị hiểu rằng, nếu Hà Nội giãn cách đồng nghĩa với công việc của anh và đồng đội, những cán bộ Công an nơi tuyến đầu chống dịch áp lực và cường độ sẽ căng thẳng hơn, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đại úy Nhữ Quốc Hội trực ca 1 từ 00h đến 6h sáng, tiếp tục phối hợp làm ca từ 12h đến 18h…Theo lịch phân công của lãnh đạo đơn vị 3 ngày trực một lần. Vợ anh là một cán bộ ngân hàng, công việc cũng phải thường xuyên về muộn, chồng tham gia chốt, chẳng mấy khi về nhà, vì thế, các con nhỏ đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông bà ngoại… 

Được biết, cùng với chốt chống dịch những ngày này, Đại úy Nhữ Quốc Hội còn cùng đồng đội phải thực hiện các nhiệm vụ khác của đơn vị như khám nghiệm hiện trường các vụ tai nạn. Có hôm vừa từ chốt trực trở về nhận nhiệm vụ, anh cùng đồng đội lại khẩn trương có mặt tại hiện trường. Đối với họ, càng sớm khoanh vùng thì các dấu vết càng có giá trị, phục vụ cho việc điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn...

Mật độ người dân ra đường, nhu cầu di chuyển vào nội thành với "đủ lý do" vẫn rất đông.

Một ngày theo chân CBCS Đội CSGT số 15 làm nhiệm vụ mới thấy được sự vất vả, trách nhiệm cũng như những khó khăn mà cán bộ đơn vị phải thực hiện.

Tiếp tục theo chân tổ trật tự của Công an thị trấn Sóc Sơn tổ chức tuyên truyền nhân dân trên địa bàn thực hiện Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trung uý Nguyễn Thành Hưng, cán bộ Công an thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ trực chốt cho biết, ngày đầu tiên  công việc của anh và đồng đội bề bộn hơn. Sau khi CSGT tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, anh cùng đồng đội hướng dẫn các lái xe đưa phương tiện vào các vị trí phù hợp, tránh ùn tắc.

 Giữa trưa, những chiếc xe ô tô từ Thái Nguyên trở về ùn lại nhưng tất cả đều được phân luồng khoa học. Cường độ làm việc liên tục khiến ai cũng mệt mỏi nhưng họ đều động viên nhau “chống dịch như chống giặc” một chút sơ hở có thẻ trả một cái giá rất đắt. Vì thế, anh em động viên nhau làm nhiệm vụ. 

Trong khó khăn, một động lực khác giúp Trung uý Nguyễn Thành Hưng và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ là sự quan tâm của lãnh đạo; tình cảm của người dân. Đó là những món quà vật chất tuy không nhiều nhưng ấm áp tình cảm. Đó chỉ là những thứ đồ thiết yếu như mỳ tôm, chai nước suối nhưng chứa đựng tình cảm của người dân địa bàn giúp cán bộ Đội 5 nói riêng, các lực lượng tuyến đầu chống dịch nói chung quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

2. “ Tôi có đi được không”, “tý nữa quay đầu như thế nào” …. Nhà tôi ở gần đây thì tôi có được vào không? Vừa trực chốt, Đại úy Vũ Cường, Đội phó Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa trả lời các câu hỏi của người dân. 

Ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thời gian đầu, không ít người chưa hiểu rõ quy định nên việc chấp hành chưa nghiêm, một số thì khai báo thiếu trung thực…

Cán bộ chiến sĩ liên tục giải thích cho người dân nắm rõ Chỉ thị phòng chống dịch.

Theo Đại úy Vũ Văn Cường cho biết: Những ngày này, quân số của Đội anh được huy động tổng lực vào cuộc, thực hiện nhiệm vụ tại chốt giao thông số 8 tại quốc lộ 5B, Cổ Linh, quận Long Biên (Hà Nội) và chốt số 9 tại Bắc Ninh. Có mặt tại đây mới thấy, chốt nằm tại quốc lộ 1 A cũ, đường nhỏ, hai chiều lượng lớn xe container quá khổ, quá tải… nên áp lực rất lớn.

 Từ 6h sáng ngày 24/7, lượng xe dồn về nhiều, cùng với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt thì Đội 5 đồng thời tăng cường một tổ tuần tra, hỗ trợ, hướng dẫn các chủ phương tiện…Để đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch và tạo thuận lợi không gây ùn tắc, các tổ công tác đã tiếp cận gần nhất từng buồng lái để phối hợp. 

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng nửa chừng bởi cuộc gọi đến, Đại úy Vũ Văn Cường nhanh chóng báo cáo số liệu về đơn vị. Được biết, chốt số 9 là địa bàn giáp ranh nên trong những ngày qua, áp lực công việc rất lớn. 

Từ 0h sáng ngày 24/7, khi thực hiện Chỉ thị 16, yêu cầu anh em nêu cao tinh thần nhiệm vụ hơn. Khu vực có nhiều công nhân ra vào, kiểm tra, còn đó là người dân đi chợ đêm, khi quay trở về. Việc kiểm tra phải tiến hành kỹ lưỡng, tránh để  sót lọt các trường hợp nghi vấn nhưng vẫn đảm bảo không gây ảnh hưởng người dân…


X.Mai - X.Trường
.
.