Hết mình vì " vùng xanh " ở thành phố Thủ Đức

Thứ Ba, 19/10/2021, 15:35

Theo Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), để có được "vùng xanh" yêu thương, trong thời gian qua nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ đã hết lòng phục vụ Nhân dân...

Điển hình như trường hợp Đại úy Nguyễn Duy Tiến, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đã linh hoạt, tận tình hỗ trợ đưa người dân về tận nhà có người thân mất. Trung úy Phạm Tiến Dũng, Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Phú kịp thời đưa một bà cụ có hoàn cảnh neo đơn đi cấp cứu và thường xuyên đến hỏi thăm, chăm sóc sức khỏe của bà sau khi ra viện. Trung úy Đoàn Văn Nghĩa, Cảnh sát khu vực Công an phường Hiệp Phú tình nguyện hiến máu (nhóm O Rh+), kịp thời cứu một cháu bé qua cơn nguy kịch…

Để đổi lấy những vùng xanh yêu thương… -0
Cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám chốt để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch.

Đặc biệt là Trung tá Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Trưởng Công an phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức bị F0 nhưng đã vượt qua nỗi đau mất mẹ do COVID-19, để tận lực tận tâm trong công tác phòng, chống dịch.

Phường Bình Trưng Tây là một trong những phường đông dân của TP Thủ Đức với hơn 32 ngàn nhân khẩu, gần 8.500 người trong đó thuộc diện tạm trú. Cuối tháng 7/2021, khi TP Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ dịch COVID-19 lây lan mạnh, phường Bình Trưng Tây cũng không ngoại lệ với hơn 93% diện tích là vùng đỏ.

Để đổi lấy những vùng xanh yêu thương… -0
Trung tá Nguyễn Thị Mai Hương tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Với vai trò Phó Trưởng Công an phường, Trung tá Nguyễn Thị Mai Hương đã chủ động gửi 2 con gái nhỏ (13 và 11 tuổi) về nhà bố mẹ đẻ để tập trung cùng anh em đơn vị tham gia các mặt công tác. Từ truy vết F0, F1, tham gia vào các chốt cửa ngõ trên địa bàn phường đến kiểm tra các điểm cách ly y tế của địa phương; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ và trực tiếp mang lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Khi bị F0, chị cố vượt qua những triệu chứng của bệnh COVID-19, vừa chăm sóc cho mình, vừa chăm lo cho 4 thành viên trong gia đình bị bệnh. 

Để đổi lấy những vùng xanh yêu thương… -0
Công an TP Thủ Đức trao tặng các vật dụng sinh hoạt cho Bệnh viện Lê Văn Việt.

Điều buồn đau là ít ngày sau khi mắc bệnh, mẹ chị lại trở nặng dù nhanh chóng được đưa vào viện điều trị nhưng không qua khỏi. Dù nỗi đau mất người mẹ quá lớn, nhưng người phụ nữ trụ cột vẫn mạnh mẽ để chăm lo cho các thành viên còn lại trong gia đình và làm chỗ dựa tinh thần cho anh em đơn vị…

Không thể kể hết những gương cán bộ chiến sĩ Công an TP Thủ Đức đội nắng, dầm mưa đến từng khu nhà trọ để trao tận tay người dân những phần nhu yếu phẩm và thăm hỏi, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn có người thân mất vì COVID-19; nhiều tấm gương, hình ảnh, việc làm của cán bộ, chiến sĩ được Nhân dân gửi thư tay, đăng tải trên các trang mạng xã hội chia sẻ, khen ngợi.

Để đổi lấy những vùng xanh yêu thương… -0
Cán bộ chiến sĩ không quản ngại vất vả, đem những phần quà hỗ trợ cho người dân.

TP Thủ Đức, cũng như TP Hồ Chí Minh đang từng ngày hồi phục, nhiều phường, quận cũng sắp lấp đầy các mảng xanh yêu thương. Và sự bình yên của thành phố hôm nay được đánh đổi bằng những gương hy sinh, mất mát của hàng trăm ngàn cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu…

Theo Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Đức, trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, hầu như toàn bộ lực lượng đã được huy động làm việc với cường độ cao, trực tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, hiểm nguy, song đơn vị luôn nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiên trì mục tiêu bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho Nhân dân, đoàn kết nhất trí cùng Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Phú Lữ
.
.