Người đàn ông dũng cảm cứu 4 người đuối nước ở suối Công Đoàn

Thứ Tư, 10/05/2023, 13:38

Khi thấy 4 người trong gia đình chị Hương bị đuối nước dưới suối Công Đoàn (huyện Đông Giang, Quảng Nam), anh Hội đã dũng cảm lao xuống suối rồi lặn sâu, cầm chân đẩy, kéo cả 4 người vào bờ an toàn.

Sáng 10/5, Thiếu tá Trần Văn Thanh, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đang làm hồ sơ để tham mưu lãnh đạo các cấp khen thưởng, động viên và nhân rộng tấm gương dũng cảm cứu người bị đuối nước của anh Lê Văn Hội (SN 1987, trú thôn Hà Ra, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang).

Người đàn ông kịp cứu 4 người đuối nước ở suối Công Đoàn -0
Cán bộ Công an huyện Nam Giang trao đổi với anh Hội về việc cứu 4 người bị đuối nước.

Trước đó, chiều 3/5, gia đình chị Lê Thị Hương (SN 1982, trú thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ) tổ chức đi tắm suối Công Đoàn (xã Mà Cooih, huyện Đông Giang). Sau khi tắm được khoảng 20 phút thì người con trai của chị Hương là cháu Cao Ngọc Phúc (SN 2018) bị trượt chân xuống vùng nước sâu.

Thấy vậy, bà Bùi Thị Tám, dì ruột của chị Hương đi cạnh cháu Phúc với tay kéo cháu nhưng cũng bị rơi vào vùng nước sâu, cả hai chới với giữa dòng suối. Thấy con và dì đang chới với chị Hương liền lao tới và cũng bị cuốn xuống vũng nước sâu. Tiếp đó, chồng chị Hương thấy vậy, vội lao đến ứng cứu, nhưng do không biết bơi nên cũng bị kéo xuống vũng nước sâu.

Trong khi cả 4 người nhà chị Hương trong tình thế quá nguy hiểm, đang chới với dưới vũng nước sâu thì ở bên kia bờ suối, anh Lê Văn Hội đang đi chơi cùng vợ và một con nhỏ 3 tuổi, phát hiện sự việc liền lao xuống dòng suối rồi lặn sâu, cầm chân đẩy, kéo cả 4 người vào bờ an toàn.

Khi lên được bờ, cả 4 người vẫn rất bàng hoàng và run sợ. Còn anh Hội, sau khi cứu được 4 người đuối nước thì cùng vợ con quay về nhà, chị Hương chưa kịp hỏi tên tuổi và quê quán của anh.

Sau đó, nhờ vào các mối quan hệ và thông qua mạng xã hội, chị Hương biết được anh Hội là ân nhân cứu sống 4 người của gia đình mình nên ngày 9/5, chị Hương đã viết thư cảm ơn anh vì “một hành động tuyệt vời”, mong rằng “hành động đẹp này sẽ được nhân lên nhiều trong cuộc sống”.

Ngọc Thi
.
.