Tận tụy giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn trong đại dịch

Thứ Bảy, 31/07/2021, 08:18

Công an huyện Phú Tân (An Giang) vừa giúp đỡ 2 phụ nữ và 2 em nhỏ lang thang trong đêm, không nơi tá túc được về nhà an toàn.

Câu chuyện ấm áp tình người trên xảy ra vào khoảng 19h20', ngày 28/7, khi Tổ CSGT-TT Công an huyện Phú Tân đang trên đường tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, phát hiện 4 người, gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ em đi cùng một xe mô tô nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra vì đã vào khung giờ hạn chế ra đường, nhằm phòng, chống dịch.

Qua thăm hỏi, xác minh, được biết cả 4 người vừa hoàn thành cách ly y tế tập trung tại huyện Chợ Mới đang trên đường về quê ở huyện Châu Phú. Tuy nhiên, khi đến phà Năng Gù thì đã hơn 18h, phà đã ngưng hoạt động nên phải quay lại thị trấn Phú Mỹ để tìm nơi tá túc qua đêm nhưng không tìm được chỗ. Trong lúc, 4 người chưa tìm ra cách giải quyết thì gặp Tổ tuần tra kiểm soát. Xét thấy 4 người trên có lai lịch rõ ràng và đã xuất trình được giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung theo quy định, Tổ công tác báo cáo, tham mưu Ban Chỉ huy Công an huyện đề xuất quản lý bến phà Năng Gù hỗ trợ đưa người dân qua sông.

Được sự thống nhất của Ban Chỉ huy, Tổ công tác dẫn đường để 4 người đi từ thị trấn Phú Mỹ đến bến phà Năng Gù, qua bờ huyện Châu Phú để về nhà an toàn. Khi chiếc phà nổ máy đưa bốn vị khách được cán bộ Công an "gửi gắm" băng qua sông Hậu, lúc này Tổ công tác mới yên tâm tiếp tục nhiệm vụ.

Mới đây, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã có thư khen, biểu dương việc làm thiết thực, ý nghĩa của các đồng chí tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 số 2 (đoạn qua xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất) và Thiếu tá Nguyễn Văn Thạch, cán bộ Đội CSGT-TTCĐ - Công an huyện Hòn Đất đã kịp thời hỗ trợ một cụ bà nhặt ve chai, vất vả mưu sinh trong mưa.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thạch nhớ lại, chiều 21/7, khi cơn mưa vừa dứt hạt, Tỉnh lộ 970 vắng vẻ, do 19 tỉnh, thành khu vực phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Nhưng từ xa, có một bà cụ mặc chiếc áo mưa, đẩy chiếc xe với vẻ mặt khắc khổ, hướng từ Tri Tôn (An Giang) đến. Qua thăm hỏi, được biết bà cụ ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, gia cảnh vô cùng khó khăn. Mặc dù đã 76 tuổi, nhưng hàng ngày, bà cụ vẫn phải đi nhặt củi, ve chai kiếm tiền mua gạo và thuốc thang cho đứa con bị bệnh.

Bà cụ trình bày, dẫu biết dịch bệnh nhưng trong nhà còn chưa đầy 5kg gạo, thương con và lo cho bữa ăn nên phải dầm mưa đi nhặt củi, lụm ve chai. Thiếu tá Thạch cùng các thành viên tại chốt giải thích cho bà cụ về việc không được đi qua chốt và vận động bà quay về. Bà cụ đồng tình nhưng đôi mắt rưng lệ, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Lúc này, tôi và các đồng chí tại chốt đều thấy chạnh lòng, thương bà cụ tuổi cao lại phải vất vả mưu sinh. Không ai nói với ai, mỗi người tại chốt đều tự nguyện đóng góp hỗ trợ bà cụ. Do đi làm nhiệm vụ nên không ai mang theo nhiều tiền, của ít lòng nhiều, chúng tôi góp lại, tặng bà cụ 750.000 đồng. Bà cụ xúc động lắm và cảm ơn anh em. Nhìn quanh chốt trực, chẳng có gì ngoài thùng mì tôm, tôi lấy để lên xe cho bà cụ và dặn bà về nhà mua thêm ít gạo, mắm, hạn chế ra ngoài vào thời điểm dịch bệnh", Thiếu tá Thạch chia sẻ.

Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công tỉnh Kiên Giang cho biết: "Phần quà tuy nhỏ, nhưng vô cùng ý nghĩa của Thiếu tá Nguyễn Văn Thạch và các đồng chí trực chốt đã thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của bà cụ, giúp bà cụ yên tâm chấp hành quy định về giãn cách xã hội. Việc làm này đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với bà cụ và được nhân dân địa phương, dư luận xã hội đồng tình, khen ngợi. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt đến Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những hành động, nghĩa cử cao đẹp của CBCS trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19".

3.jpg -0
Thượng úy Lê Minh Soàn, cán bộ Công an phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên, An Giang) kịp thời lái xe chuyên dụng đưa sản phụ đến bệnh viện sinh cháu bé. 

Việc tốt lan tỏa, sau khi thông tin về câu chuyện cảm động trên được đăng tải, qua xác minh, ngày hôm sau, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến nhà cụ bà Lâm Thị Hồng (SN 1945, ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn) trao tặng 5 triệu đồng, gạo và các nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình cụ Hồng vượt qua khó khăn trước mắt, an tâm ở nhà, đảm bảo sức khỏe cho bản thân trong thời điểm dịch bệnh. Ban Chỉ huy Công an huyện Tri Tôn cũng đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện tiếp tục quan tâm, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bà Hồng.

Trong ca trực, Thượng úy Lê Minh Soàn, cán bộ Công an phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên, An Giang) nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Trang (SN 1992, trú tại khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh) cầu cứu: "Anh ơi cứu em, hình như đã "đẻ rớt" rồi. Em ở nhà chỉ một mình. Nhờ anh cứu em". Sau khi trấn an sản phụ cố gắng giữ bình tĩnh và chờ mình đến ứng cứu, Thượng úy Soàn bất chợt nhớ lại, đây là ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên đường phố vắng hoe, không có xe cộ, taxi di chuyển.

Không có thời gian nghĩ nhiều, Thượng úy Soàn vừa nổ máy xe tải chuyên dụng của Công an phường, vừa gọi cho một cán bộ Trạm Y tế phường đề nghị cũng xuống địa bàn hỗ trợ. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, chị Trang đã hạ sinh 2 bé gái an toàn. Theo Bác sĩ Hồ Thái Phong, Bệnh viện Sản Nhi An Giang, sản phụ Nguyễn Thị Trang mang song thai 26 tuần, chuyển dạ sinh non. Nếu trường hợp này đến trễ chừng 15 phút thì rất nguy hiểm đến tính mạng mẹ và con.

Những câu chuyện về tình quân dân trong khó khăn lúc dịch bệnh là những hành động trách nhiệm, nghĩa tình của CBCS Công an đã lan tỏa sâu trên vùng đất châu thổ Cửu Long.

Trần Lĩnh
.
.