Cảm động việc giúp đỡ đoàn hơn 400 người từ vùng dịch về quê

Thứ Ba, 27/07/2021, 18:04
Trưa 27/7, Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng của đơn vị tổ chức tiếp đón, giúp đỡ người lao động cùng con cái của họ từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê tại Quảng Trị và tại các tỉnh từ Quảng Trị trở ra.

Theo đó, lực lượng hơn 60 CBCS chia thành nhiều tổ với mỗi tổ 3 - 4 người, giãn cách giữa các tổ 20 - 30m, dọc bên phải Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc để phát thêm khẩu trang y tế, nước uống, sữa hộp và thức ăn cho bà con; hướng dẫn bà con khai báo y tế, phục vụ việc phòng, chống dịch COVID-19.

Các CBCS Công an giúp đỡ, hỗ trợ, phát thức ăn, nước uống cho người lao động nghèo ở các tỉnh, thành phía Nam trở về quê.

Sau đó, đối với những trường hợp tiếp tục di chuyển ra các tỉnh phía Bắc, lực lượng CSGT giúp đỡ dẫn đường đưa đoàn người đến bàn giao để địa phương kế tiếp là tỉnh Quảng Bình tiếp đón và có sự giúp đỡ tương tự. Đối với những trường hợp về tại địa phương, lực lượng CSGT dùng xe ô tô bán tải chở giúp xe máy của họ về tại điểm tập trung, cất giữ cẩn thận; các lực lượng khác sử dụng xe ô tô tham gia cùng lực lượng y tế đưa người đến điểm cách ly tập trung, đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định.

Buổi trưa, dưới cái nắng như đổ lửa, gió Tây Nam thổi rát, CBCS mướt mồ hôi, khuôn mặt ai nấy đều đỏ cháy, song vẫn kiên trì chịu khó vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để giúp đỡ, hỗ trợ tối đa cho đoàn hơn 400 người đi từ các tỉnh, thành phía Nam ra, trên gần 200 chiếc xe máy. Nhìn các CBCS động viên, phát khăn lau mặt, khẩu trang y tế, nước uống và thức ăn nhanh cho bà con, ai nấy đều cảm thấy cay cay ở nơi khóe mắt.

Chị Phạm Thị Đoan Trang (SN 1980, quê xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đưa tay đón nhận các thức ăn, nước uống, cúi gập người thay cho lời nói cảm ơn. Thấy mẹ được phát thức ăn, hai đứa nhỏ con chị ở ngay cạnh đòi mẹ được ăn ngay vì đói. Chồng chị Trang là anh Lê Hải Nam (SN 1978, ở cùng quê Bố Trạch) lúc này đang loay hoay tìm quần áo trong chiếc vali màu đen nhàu cũ để thay cho con, vội đến giúp vợ đưa các con vào chỗ có bóng mát.

Anh Nam bộc bạch: “Vợ chồng em công nhân, em làm thợ cơ khí, còn vợ đi may, đều cho các doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Bình Dương.  Vì dịch bệnh nên nhà máy họ tạm thời cho công nhân nghỉ việc. Bọn em ở nhà trọ dài ngày nghĩ rằng sẽ không ổn nên quyết định về quê. Vậy là cả 4 người khăn gói, chất nhau lên xe máy, đi lúc nào các con mệt thì tạm nghỉ rồi đi tiếp. Bọn em đã đi 3 ngày 2 đêm thì về đến đây. Dọc đường đi, bọn em được các chú Công an giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ còn hơn trăm cây số nữa là về tới nhà, nghĩ lại đoạn đường dài cả ngàn cây số, nếu không có các anh, các chú ấy thì bọn em chưa biết có đủ sức để về tới quê không”.

Các CBCS Công an hướng dẫn bà con nghỉ ngơi, ăn uống để tiếp tục lên đường về quê.

Đứng cạnh chị Trang, cô gái với khuôn mặt đỏ cháy vì nắng, gió nói xen vào: “Bọn em không chỉ được Công an giúp đỡ, hỗ trợ thức ăn, nước uống, mà dọc đường đi còn được các anh, các chú phát xăng miễn phí”. 

Cô gái có tên Phan Thị Điểm (SN 1996, quê xã Trung Giang, huyện Gio Linh, Quảng Trị), sau tốt nghiệp lớp 12 cách đây 7 năm thì vào TP HCM tìm kiếm việc làm. Được người quen giúp đỡ, chị vào làm công dân giày da cho một Công ty nước ngoài tại đây. Vì dịch dã, Công ty giảm giờ làm nên lương tiền trở nên eo hẹp hơn trước, cuộc sống khó khăn, vì thế chị cũng quyết định về quê. Đối với trường hợp chị Điểm và hơn 20 trường khác cùng về quê tại Quảng Trị đều đã hợp tác, chấp hành nghiêm chỉnh sự hướng dẫn về khai báo y tế và di chuyển đến điểm cách ly tập trung, phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan của địa phương. Sự quan tâm của các CBCS Công an Quảng Trị tại điểm tiếp đón, giúp đỡ, hỗ trợ người lao động nghèo từ các tỉnh, thành phía Nam về quê đã khiến ai nấy ở đây đều rất xúc động. 

Anh Và Bá Lỵ, người Nghệ An, làm việc ở tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Tôi cùng gia đình các anh em công nhân khác đã đi cả ngày lẫn đêm để trở về quê. Trời nắng nóng, người lớn đã thấm mệt, huống gì bọn trẻ. Nhận đồ ăn, thức uống từ các CBCS Công an, chúng tôi mừng lắm. Không biết nói sao cho hết lòng biết ơn với Công an Quảng Trị!”. Bên cạnh lực lượng Công an, Y tế, tại điểm đón tiếp, kiểm tra y tế và hỗ trợ người dân này còn có bà con tại địa phương. 

Đại tá Lê Phương Nam cho biết, suốt 9 ngày qua, nhiều người dân ở đây đã rất tích cực, nhiệt tình chia sẻ sự khó khăn với các lực lượng tại chốt trực này. Trong đó, gia đình bà Lê Thị Phú (SN 1956) cùng chồng và các con, cháu ở làng Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng đã tình nguyện đều đặn nấu mỗi ngày một bữa cơm trưa ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Tuấn chia sẻ về việc làm thiện nguyện của mình.

Khi được hỏi về việc làm thiện nguyện của mình, ông Bùi Hữu Tuấn (SN 1953), chồng của bà Phú tâm sự rằng: “Tui thấy các chú làm nhiệm vụ ở đây khổ quá nên rất thương, nên vợ chồng, con cái tui bàn bạc với nhau nấu cơm ủng hộ các chú. Ngoài ra, gia đình tui còn cùng với bà con hàng xóm nấu mì tôm bưng qua cho đoàn hàng trăm người về quê ăn chống đói tạm thời; vệ sinh tại chốt trực cho sạch sẽ để tạo môi trường, nơi làm việc đảm bảo cho các CBCS Công an và Y tế ở đây. Được góp sức nhỏ của mình vào công việc trên, người dân chúng tôi không một ai nề hà gì cả mà ngược lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Rất mong mọi người cùng chung tay để sớm đẩy lùi được cơn đại dịch bệnh COVID-19 quái ác gây ra”.

Thanh Bình
.
.