Những hy sinh không nói hết bằng lời

Thứ Tư, 25/08/2021, 06:33

Là lực lượng nòng cốt nơi tuyến đầu chống dịch, thời gian qua lực lượng Công an các địa phương trên cả nước vừa là chỗ dựa vững chắc, vừa đảm bảo ANTT, bảo vệ nhân dân, các CBCS ngày đêm bám sát các chốt chống dịch; tuần tra khép kín, trực chiến, hỗ trợ đời sống cho bà con tại các khu dân cư, khu phong tỏa…

Chỗ dựa vững chắc cho người dân đồng thuận chống dịch

Với trọng trách là lực lượng nòng cốt nơi tuyến đầu chống dịch, thời gian qua lực lượng Công an TP Đà Nẵng vừa là chỗ dựa vững chắc, vừa đảm bảo ANTT, bảo vệ nhân dân, các CBCS ngày đêm bám sát các chốt chống dịch; tuần tra khép kín, trực chiến, hỗ trợ đời sống cho bà con tại các khu dân cư, khu phong tỏa…

Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội toàn TP. Mỗi ngày, Trung tá Hà Thị Hồng Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP, bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc hơn 20h đêm. Chị cùng với lực lượng cơ sở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tuần tra khép kín địa bàn, nhắc nhở người dân tuân thủ Quyết định 2788 của Chủ tịch UBND TP.

cung nhan dan 1.jpg -0

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng ngày đêm bám chốt chống dịch. 

Chị cho biết, phường Hòa Minh đa số lao động nghèo sinh sống, khi bị phong tỏa do liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Để người dân tin tưởng, đồng lòng cùng chính quyền chống dịch, ngoài việc tăng cường nhắc nhở vi phạm thì việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ gia đình giúp họ ổn định cuộc sống là điều cần thiết. Vì khi đời sống ổn định thì sẽ tạo được tin tưởng cùng nhân dân chống dịch.

Từ thời điểm dịch bệnh bùng phát đến nay, rất nhiều người dân vẫn chưa ý thức được dịch bệnh nguy hiểm như thế nào. Có người vì mưu sinh, hoặc cũng có không ít người chủ quan nên cứ có giấy đi đường là đi ra ngoài làm nhiều việc không cần thiết, gây ra nhiều lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhưng khi được tuyên truyền thì ai cũng hiểu ngay và đồng thuận cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cũng vì thế, khi phát hiện người dân vi phạm, để việc tuyên truyền cho người dân đạt hiệu quả, chị luôn đặt mình vào hoàn cảnh của họ để nhắc nhở; phân tích tác hại của dịch bệnh…

Cùng với đó, Trung tá Hà Thị Hồng Phương phối hợp với Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng chục suất quà là các nhu yếu phẩm, vật dụng chống dịch cho lực lượng dân phố, dân phòng, những hộ gia đình khó khăn, giúp họ yên tâm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, sát cánh cùng lực lượng Công an chống dịch hiệu quả.

Lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, các CBCS đều trực chiến làm nhiệm vụ, gác nỗi nhớ gia đình để dồn sức cho trận tuyến chống dịch. Những ngày này, các ca bệnh liên tục phát hiện trong cộng đồng, các CBCS luôn phải đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh. Nhưng mọi người đều ý thức rằng, đã là chiến sỹ Công an thì phải cống hiến, phải hy sinh khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân cần đến.

Trung úy Lê Duy Khang, cán bộ Công an phường Hòa Hiệp Nam, tâm sự rằng, dẫu biết khả năng lây nhiễm của chủng Delta rất lớn, nguy cơ nhiễm bệnh đối với CBCS sẽ cao hơn, nhưng khi cuộc chiến còn tiếp tục thì không thể bỏ cuộc. Đó cũng là suy nghĩ của Trung úy Trịnh Trần Quang Hiếu, cán bộ Công an phường Hòa Minh.

Từ khi dịch bệnh bùng phát, anh chưa về nhà, mọi gánh nặng gia đình cũng như việc chăm sóc 2 con nhỏ đều phó thác cho người trẻ. Có những hôm trực chốt, thời tiết nắng nóng đã khiến anh ngã quỵ và sốt cao gần 40 độ. Anh lo sợ mình bị nhiễm bệnh phải đi cách ly, song may mắn thay, sau khi được lực lượng y tế phường chăm sóc, anh hồi phục sức khỏe và tiếp tục cùng đồng đội làm nhiệm vụ…

Hậu phương vững chắc cũng là chỗ dựa để những người chiến sĩ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Trịnh Văn Đông, bố ruột của Trung úy Trịnh Trần Quang Hiếu tâm sự: “Qua báo, đài biết được thông tin chiến sĩ Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; bậc làm cha, mẹ ai cũng lo lắng. Nhưng con mình đã chọn nghề Công an thì mình cũng tạm gác lại niềm riêng, động viên con hoàn thành nhiệm vụ. Chiến sĩ Công an phải là chỗ dựa của nhân dân trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay”…

Thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch

Cuộc chiến với dịch COVID-19 ngày càng cam go, trong những ngày này Công an các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh luôn phải đảm bảo 100% quân số để phòng, chống dịch, đảm bảo ANTT địa bàn. Nhiều tháng xa gia đình, ai cũng có những nỗi niềm riêng, hy sinh hạnh phúc cá nhân, nhưng cán bộ chiến sĩ (CBCS) vẫn vững niềm tin, bền ý chí nơi tuyến đầu để mang lại bình yên cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Đại úy Nguyễn Minh Xuân, Trưởng Công an phường 8, quận 5, TP Hồ Chí Minh, cho biết thời gian qua cùng các CBCS đã chủ động tạm thời cách xa gia đình, bỏ qua công việc cá nhân để túc trực, chỉ huy tại đơn vị, cùng với Cảnh sát khu vực và lực lượng Y tế địa phương có mặt nhanh chóng tại các khu vực, địa điểm có các trường hợp F0.

Đồng thời, Đại úy Nguyễn Minh Xuân tổ chức công tác nắm tình hình địa bàn, dựng chốt và phân công, bố trí lực lượng thường trực phù hợp với tình hình quân số của đơn vị; làm tốt công tác quán triệt tư tưởng, quan tâm đến tình hình sức khỏe, động viên tinh thần CBCS nâng cao tinh thần chiến đấu, luôn đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, không quản ngại khó khăn, gian khổ trước những nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm tại các khu vực phong tỏa, khu vực có nguy cơ cao.

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch COVID-19 là yếu tố quyết định để thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh, Công an phường 8, quận 5 đã thường xuyên xuống địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người nhắc nhở bà con về sự nguy hiểm của căn bệnh, dùng loa tuyên truyền và nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách xã hội, bảo vệ “vùng xanh”, khoanh chặt “vùng đỏ”, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, Công an phường còn tuyên truyền, vận động những trường hợp không chấp hành giãn cách xã hội để răn đe…

Trong những ngày thành phố đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine trong cộng đồng, Đại úy Nguyễn Minh Xuân đã trực tiếp cùng đồng chí Phạm Trung Trực, Chủ tịch UBND phường 8 đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để hỏi thăm, động viên và lên danh sách cụ thể những hộ gia đình trong khu vực phong tỏa, khu vực có nguy cơ cao tham gia tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực lập danh sách những hộ gia đình khó khăn, người lao động bị mất việc do dịch COVID-19 để chuyển sang bộ phận có trách nhiệm, xét duyệt trợ cấp khó khăn cho người dân.

Nhờ sự gần gũi với quần chúng nhân dân hàng ngày, CBCS Công an phường 8, quận 5 luôn kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng người dân, kịp thời xử lý những tình huống phức tạp về an ninh trật tự, cũng như phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch…

Đang trò chuyện với chúng tôi thì Đại úy Nguyễn Minh Xuân nhận được cuộc gọi video từ con trai 4 tuổi đang ở nhà cùng mẹ trong thời gian giãn cách xã hội. Hơn 2 tháng nay, Đại úy Nguyễn Minh Xuân cùng CBCS Công an phường phải ở lại đơn vị trực chiến 100% quân số. Sau đó, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Đại úy Nguyễn Minh Xuân đã ghé ngang nhà, dù nhớ vợ con nhưng anh chỉ dám đứng từ xa để chào hỏi, động viên hai mẹ con cố gắng vượt qua khó khăn, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.

Theo ông Lê Văn Huy, Bí thư Khu phố 6, phường 8, quận 5, thời gian qua người dân trong khu phố rất cảm kích lực lượng Công an, bà con cần là các CBCS xuống, vừa giúp đỡ, vừa nhắc nhở bà con thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Bà con rất thương các CBCS phải trực liên tục, không được về nhà, nhưng các anh vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tận mắt chứng kiến công việc bộn bề của lực lượng Công an nơi tuyến đầu chống dịch mới thấu hiểu hết nỗi vất vả, sự hy sinh cống hiến của các anh, dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, các anh vẫn đang gồng mình để đẩy lùi dịch bệnh.

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và để lại những hậu quả nặng nề, nhưng bằng tình yêu nghề, yêu ngành và lời hứa “Ba sẽ chiến thắng con COVID-19” đã giúp Đại úy Nguyễn Minh Xuân cùng đồng đội vững niềm tin, bền ý chí nơi tuyến đầu để mang lại bình yên cho người dân.

Việt Thành - Phú Lữ - Hoa Vinh
.
.