Đi tìm người chiến sỹ Công an trong bức ảnh ấn tượng "đi chợ" giúp dân

Thứ Ba, 24/08/2021, 20:41

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng “dậy sóng” về khoảng khắc Thượng úy Công an ngồi trên vỉa hè dò tìm qua điện thoại "bản note" ghi chép thực phẩm người dân nhờ “đi chợ”, để chia đúng từng suất. Bức ảnh này được đăng tải bởi Facebooker là Lê Văn Tuấn. Khoảng khắc ảnh ấn tượng này do chị Nguyễn Thị Tuyết Mai chụp.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai và anh Lê Văn Tuấn đều là công dân khu Khu đô thị Halla Jade Residence (phường Hòa Cường Bắc, quận hải Châu, TP Đà Nẵng).

Sở dĩ tôi cất công đi tìm kiếm người trong ảnh, bởi đây là hình ảnh rất bình dị nhưng cao quý, có ý nghĩa giáo dục rất cao và càng giá trị trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng CAND. Đó là hình ảnh khắc họa người chiến sĩ Công an thực hiện những điều Bác Hồ dạy: Đối với công việc phải tận tụy;  Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép...

Đi tìm người chiến sỹ Công an trong bức ảnh ấn tượng

Thượng uý Nguyễn Thanh Lam đang dò tìm danh bạ và phân chia thực phẩm hỗ trợ tới từng người dân Khu đô thị Halla Jade Residence ở phường Hòa Cường Bắc, quận hải Châu. Ảnh: Nguyễn Thị Tuyết Mai (chụp lúc 11h30, Chủ nhật ngày 22/8/2021). 

Từ một cảm hứng đó, đêm qua tôi ký họa lại bức ảnh nói trên và một vị tướng Công an đã rất cảm động khi xem. Ông trân trọng cho in bức tranh và đính trên bảng những hình ảnh đẹp của đơn vị.  

May mắn tôi có nhiều “tai mắt” ở khắp nơi, đó là các học trò báo chí. Một nữ đồng nghiệp đang làm báo tại Đà Nẵng đã kết nối giúp tôi những thông tin ban đầu về "người trong ảnh". Dù đang bận dự một hội thảo trực tuyến, tôi vẫn liên hệ qua Zalo với người chiến sĩ Công an trong ảnh và thêm hiểu những câu chuyện thú vị liên quan đến anh và đồng đội đang ngày đêm bảo vệ ANTT, giúp dân chống dịch...

Khi tôi viết bài này thì anh đang cùng một số tình nguyện viên đang mời bà con đến nhận lương thực, thực phẩm do chính quyền hỗ trợ. Kèm theo bài viết là những khoảnh khắc mới nhất do tôi “đặt hàng” những người dân ở đây ghi lại.

Người chiến sĩ dễ thương ấy là Thượng úy Nguyễn Thanh Lam, cán bộ Công an phường Hòa Cường Bắc, mới được giao nhiệm vụ cảnh sát khu vực phụ trách Khu đô thị Halla Jade Residence từ tháng 11/2020.

Anh rất vui và không ngờ việc làm nhỏ bé của mình lại được sự quan tâm của cộng đồng như vậy. Thượng úy Nguyễn Thanh Lam bộc bạch: "Vào trưa ngày 2/8, chúng tôi tiếp nhận rau củ quả, thực phẩm UBND Phường hỗ trợ người dân các khu vực giãn cách trên địa bàn. Chúng tôi cùng nhau phân loại thực phẩm để chia phát cho bà con đang sinh sống ở Khu đô thị Halla Jade Residence.

Đi tìm người chiến sỹ Công an trong bức ảnh ấn tượng

Thượng uý Nguyễn Thanh Lam trao thực phẩm hỗ trợ của Thành phố tới từng người dân ở Khu đô thị Halla Jade Residence (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Ảnh: Nguyễn Thị Tuyết Mai (chụp lúc 18h30, thứ Ba, ngày 24/8/2021). 

Lúc đó chỉ có mình tôi và chị Nguyễn Thị Tuyết Mai - một người dân sống trong khu chung cư. Chị ấy đã hỗ trợ tôi chia phát thực phẩm cho bà con. Trong lúc tôi mải mê lần tìm danh sách, phân loại thực phẩm, chị Mai đã chụp ảnh và tôi không hề biết. Rồi chị ấy đăng lên nhóm Zalo của khu dân cư để “truyền thông” cho mọi người. 

Anh Lê Công Tuấn - một người dân trong khu dân cư đăng bức ảnh đó lên Facebook. Sau này tôi mới biết là ảnh chụp mình đang lan truyền trên mạng xã hội. Tôi cũng cảm thấy vui vui, ngồ ngộ về khoảnh khắc ảnh ấy, chứ không nghĩ nó có sức lan tỏa hay giáo dục gì, vì đó là công việc bình thường của chúng tôi".

Khi được đọc dòng tin nhắn của Thượng úy Nguyễn Thanh Lam trong nhóm Zalo dân cư Khu đô thị Halla Jade Residence, tôi cảm nhận rõ hơn sự tận tụy, mẫn cán của một cán bộ cảnh sát khu vực gần gũi với nhân dân.

Tin nhắn có đoạn: "Xin chào các chú, các cô, các anh chị khu dân cư. Tôi là Nguyễn Thanh Lam, Cảnh sát khu vực trực tiếp quản lý khu dân cư chúng ta. Đặc điểm khu vực mình hiện nay chưa có ban điều hành tổ dân phố nên mọi vấn đề về an ninh trật tự, an sinh xã hội cũng như tất cả các sự việc trong khu dân cư bà con hãy liên hệ trực tiếp cho tôi hoặc qua số điện thoại..., xin cảm ơn".

Cuộc sống cần những việc làm, hình ảnh đẹp như vậy. Với CBCS Công an, hình ảnh đó càng đẹp và đáng trân trọng, bởi họ đang tận tụy phục vụ nhân dân; sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống của người dân, nhất là trong thời điểm cam go cả nước dốc sức chiến đấu với dịch COVID-19.

Khoảnh khắc bình dị của anh tiêu biểu cho sự tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của CAND Việt Nam trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch.

Hà Huy Phượng
.
.