Lắng nghe nhân dân từ những điều nhỏ nhất

Thứ Ba, 14/12/2021, 06:35

Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai phần lớn diện tích đất chuyên về trồng cây ăn trái. Khi sầu riêng vào vụ, người dân vừa lo nạn chim, sóc phá hoại, vừa phải  chống trộm cắp hoành hoành.

Nắm địa bàn, đêm 10/7 vừa qua, Công an xã Bảo Bình đã bắt quả tang đối tượng Mai Thanh Hiệp (SN 1978) lợi dụng lúc trời tối, hắn đã đột nhập vào vườn sầu riêng Thái của gia đình bà Nguyễn Thị Nhỏ, tổ 2, ấp Tân Xuân, cắt trộm 27 quả, khoảng 70kg. Hiệp được Công an xã Bảo Bình giao cho Công an huyện Cẩm Mỹ lập hồ sơ xử lý.

Lắng nghe nhân dân từ những điều nhỏ nhất -0
Lực lượng Công an lắng nghe nhân dân để tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo ANTT. Ảnh minh họa.

Ngày 16/7, trong lúc tuần tra trên các tuyến đường thuộc ấp Tân Xuân, Công an xã Bảo Bình phát hiện một đối tượng đi xe Sirius màu đen có dấu hiệu khả nghi. Khi kiểm tra, Tổ tuần tra phát hiện dưới chân đối tượng có một bịch nilon, bên trong có chứa tinh thể màu trắng.

Đối tượng tên là Võ Văn Thanh (SN 1996, ngụ ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Thanh khai nhận, đi mua ma túy về sử dụng nhưng đụng phải các anh Công an đang tuần tra nên vội vàng vứt ma túy xuống đất để phi tang.

Tiếp đó, chỉ trong ngày 28/8, Công an xã Bảo Bình phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy. Phát hiện một đối tượng đang trên đường có nhiều nghi vấn, Tổ tuần tra đã kiểm tra hành chính và phát hiện trong túi quần của đối tượng có một bịch nilong bên trong có chứa tinh thể màu trắng (là ma túy đá). Làm vệc với Công an, đối tương khai nhận tên là Trần Tấn (biệt danh là Đen, SN 1988, ngụ xã Xuân Bảo, Cẩm Mỹ).

Trong lúc lấy lời khai của Đen, Công an xã Bảo Bình nhận được tin có một đối tượng khác đang điều khiển xe đạp trên đường cũng có biểu hiện đáng ngờ. Kiểm tra trên người hắn cũng có ma túy. Hắn khai nhận tên là Tìn Vễnh Sinh (SN 1985, ngụ ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình).

Số ma túy trên do Đen đưa tiền cho hắn đi mua về để sử dụng chung. Tấn và Sinh khai nhận mua ma túy của một đối tượng nữ, không rõ tên tuổi, địa chỉ, chỉ biết là mua trên đường Bêtông, đoạn thuộc ấp Tân Bình, xã Bảo Bình.

Từ lời khai của các đối tương vừa bị bắt giữ, khoảng 14 giờ ngày 1/10, Công an xã Bảo Bình tiến hành kiểm tra một căn nhà thuộc ấp Tân Bình, bắt giữ đối tượng Cao Thị Hòa (SN 1976), thu giữ 1 bịch nhựa có chứa tinh thể màu trắng, cân tiểu ly và kim tiêm... Hòa được xem là người cung cấp ma túy cho các con nghiện trong khu vực.

Hết làm án lại sang lo cho dân. Thời gian giãn cách, không có việc làm, anh Nguyễn Ky (SN 1984) được người quen nhờ vào rẫy kiểm tra, phát cỏ. Sáng 1-9. mải mê làm, vô tình anh rơi xuống giếng hoang sâu 20m.

Công an xã Bảo Bình nhận được tin đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường. Nhận thấy giếng sâu, nhiều khả năng nồng độ oxy trong giếng loãng trong khi anh Ky lại bị thương và đang rất hoảng loạn, Tổ công tác một mặt động viên tinh thần anh Ky, đồng thời báo cáo Ban lãnh đạo Công an huyện Cẩm Mỹ chỉ đạo tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Công an huyện Cẩm Mỹ đã nhanh chóng điều lực lượng Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ cùng các phương tiện, công cụ chuyện dụng đến khu vực xảy ra tai nạn.

Sau 2 giờ anh Ky đã được đưa lên khỏi giếng rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh. Anh Ky bị đa chấn thương vùng lưng và đùi. Công an xã Bảo Bình đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Ky.

Cương quyết, nhưng trong cái lý không thiếu cái tình. Một công nhân đi làm tại hợp tác xã ở Bảo Hòa, công việc là bốc và thu gom rác thải. Anh phải làm tới 5 giờ 30 chiều mới xong. Cuối tuần anh xin về với vợ và con nhỏ mới sinh, ứng được 500 nghìn mua được ít tã, bỉm cho con. Quá 18 giờ, theo quy định, anh bị phạt.

Anh Công an cũng cảm thấy nghẹn lòng trước sự chân thành và thật thà của người thu gom rác thải nhưng vẫn phải phạt rồi đóng giùm tiền phạt. Xong lại móc tiền túi cho anh công nhân thêm, không quên dặn dò: "Tôi gửi anh thêm ít tiền cho cháu, từ mai không được ra khỏi nhà sau 18 giờ nữa nghe anh!". Anh Công an chính là Thượng úy Lê Đức Mạnh. Còn công nhân là anh Vũ Quốc Thuấn (SN 1990, ngụ xã Bảo Bình).

Hôm sau, biết được hoàn cảnh của anh Thuấn, Công an xã Bảo Bình và chính quyền địa phương đã đến thăm và tặng quà cho gia đình anh.

"Không để ai bị bỏ lại phía sau, Công an xã Bảo Bình chỉ là cầu nối…", khi được hỏi, Thượng úy Lê Đức Mạnh khiêm tốn cho biết thế.

Từ khi COVID-19 bùng phát Công an xã Bảo Bình ứng trực 100% quân số. Nhân có chuyến công tác ngang nhà, một cán bộ tranh thủ tạt vào thăm vợ con nhưng để đảm bảo an toàn, chỉ dám nhìn từ xa. Bé gái nhỏ 5 tuổi rưỡi phát hiện, khóc: "Cha không vô nhà được thì cha đứng ra chỗ sáng cho con nhìn mặt rõ với".

Câu chuyện trên được cho là của Trung tá Mai Khôi, Trưởng Công an xã Bảo Bình. Khi hỏi, anh chỉ cười: "Các anh em ở đây ai cũng vậy, gần 4 tháng chưa ai được về thăm nhà".

Ông Nguyễn Thiên Hồng, Phó trưởng Công an xã, người đã có 38 năm gắn bó ở đất Bảo Bình cho biết, từ khi các đồng chí Công an chính quy về phối hợp, công việc giải quyết nhanh, chính xác, hiệu quả và cực kỳ khoa học. Bảo Bình với khoảng 50% dân số là người Hoa, nên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhờ vậy cũng lợi hơn rất nhiều.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ đánh giá: "Công an xã Bảo Bình đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác rất cao. Đơn giản như việc tạm dừng hội nghị để truy bắt tội phạm đến cùng của Trưởng Công an xã là một quyết định linh hoạt, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Sẽ không có được thành công nếu không có sự hỗ trợ của nhân dân và chính quyền địa phương xã Bảo Bình".

Đức Hà
.
.