Gia đình có 15 người nhiễm COVID-19, Thiếu tá Công an vẫn trực 3 tháng chưa về nhà

Thứ Sáu, 24/09/2021, 16:28

Thiếu tá Đặng Đức Công - Cảnh sát khu vực (CSKV) phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, đã hơn 3 tháng nay tích cực hoạt động giúp dân ở khu phố phụ trách, không một ngày về nhà. Dù gia đình anh có tới 15 người nhiễm bệnh COVID-19 nhưng vì nhiệm vụ nên phải túc trực.

Suốt hơn 3 tháng qua, kể từ thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại TP Hồ Chí Minh, hầu như lực lượng Công an phải ứng trực 100% quân số, sẵn sàng xông pha vào bất cứ đâu để bảo vệ nhân dân. Ở nơi tuyến đầu chống dịch, dẫu biết hiểm nguy luôn thường trực nhưng trọng trách giao phó không cho phép các cán bộ chiến sĩ (CBCS) một phút lơ là…

Thiếu tá Đặng Đức Công - Cảnh sát khu vực (CSKV) phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, đã hơn 3 tháng nay bản thân anh tích cực hoạt động ở khu phố phụ trách để lo cho dân. Đáng nói, gia đình anh có tới 15 người nhiễm bệnh COVID-19, nhưng vì nhiệm vụ người chiến sĩ Công an nên phải túc trục để lo cho dân.

Đó mới là bản lĩnh chiến sĩ Công an! -0
Thiếu tá Đặng Đức Công được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

“Cả gia đình tôi gồm vợ con, ba mẹ vợ, chị, em vợ... tổng cộng 15 người đều bị nhiễm bệnh COVID-19. Trong đó 8 người có triệu chứng nặng phải đưa đi điều trị, cách ly tập trung, còn 7 người nhẹ cách ly tại nhà…”, Thiếu tá Đặng Đức Công cho biết. 

Lúc biết đứa con nhỏ 4 tuổi của mình nằm sốt mê man mấy ngày liền, chưa kể, cha mẹ vợ lớn tuổi (gần 70 tuổi) làm anh rất lo sợ những điều không may có thể xảy ra với gia đình mình. Nhưng rồi trấn tĩnh lại, tìm mọi cách để động viên vợ con, gia đình để yên tâm phần nào. "Dù vậy mọi thứ tôi cũng chỉ giúp đỡ được từ xa, gửi thuốc men, hướng dẫn mọi người thực hiện các biện pháp như xông, hít tinh dầu, uống thuốc hạ sốt, tập thể dục, phơi nắng… để dần cải thiện sức khỏe, vượt qua bệnh tật vì bản thân tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của mình và không thể về nhà", Thiếu tá Công cho biết.

Đó mới là bản lĩnh chiến sĩ Công an! -0
Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh trao tặng quà động viên Thiếu tá Đặng Đức Công.

Thực tế địa bàn phường Bình Trị Đông B có đặc điểm là nhiều dân ngụ cư, đa số là công nhân làm trong các khu công nghiệp, nhà máy, với 18.000 hộ, 55.000 nhân khẩu cần phải quản lý. Với đặc thù này, khi đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát, chính quyền và lực lượng Công an phường Bình Trị Đông B gặp rất nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch. Và khoảng thời gian hơn 3 tháng nay, hầu như 100% quân số của Công an phường Bình Trị Đông B không được về nhà vì phải trực chiến, lo cho dân. Cứ mỗi ngày như thế, các anh phải “một gánh hai vai”, vừa đảm bảo công tác quản lý được giao trên địa bàn, vừa căng mình chống dịch.

Dù vậy, theo Trung tá Phạm Văn Hồng, Trưởng Công an phường Bình Trị Đông B, trách nhiệm của người CBCS Công an là phải cống hiến, phải phụng sự, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì dân cần và đất nước giao phó, nên dẫu có chịu thiệt thòi, hy sinh thì cũng là bình thường.  Do đó, những CBCS như Thiếu tá Đặng Đức Công cũng giống như các CBCS khác dù trong hoàn cảnh nào cũng đều cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.

Thiếu tá Đặng Đức Công bộc bạch: “Là một CSKV, hàng ngày gần dân nhất, kề cận với người dân nhất, tôi hiểu dù công việc có nhọc nhằn đến đâu bản thân cũng phải hết lòng phụng sự vì nhân dân. Đó là trách nhiệm bắt buộc phải có của một người CBCS Công an”.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, mới đây Thiếu tá Đặng Đức Công cùng với 22 CBCS các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Thiếu tá Đặng Đức Công cho biết được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, anh rất vui mừng và tự hứa với bản thân sẽ luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Phú Lữ
.
.