Thượng úy CSGT vận động tặng quà cho người dân khu cách ly

Thứ Hai, 23/08/2021, 15:35

Làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 trên Quốc lộ 1 (QL1), thấy người dân khu cách ly gặp nhiều khó khăn, một Thượng úy CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng đã vận động được 31 phần quà trao tặng bà con...

Ngày 23/8, nhiều người khu cách ly y tế thuộc ấp 2 và ấp 3 (thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) xúc động khi nhận được những phần qua từ Thượng úy Phạm Tư Duy (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng) trao tặng.

Thượng úy CSGT chia sẻ xăng cho dân tiếp tục vận động tặng quà khu phong tỏa  -0

Thượng úy CSGT chia sẻ xăng cho dân tiếp tục vận động tặng quà khu phong tỏa  -1

Thượng úy CSGT chia sẻ xăng cho dân tiếp tục vận động tặng quà khu phong tỏa  -2

  Thượng úy Phạm Tư Duy cùng đồng đội tặng quà người dân khu cách ly. 

Thời gian qua, Thượng úy Phạm Tư Duy được Ban Chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng phân công làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 tại ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị. Do địa bàn có ca mắc COVID-19 nên các ấp trên thuộc “vùng đỏ” phải thiết lập cách ly y tế để phòng, chống dịch. Ở hai ấp này có nhiều hộ dân nghèo, cuộc sống vốn khó khăn lại khó khăn hơn khi bị phong tỏa.

“Để chia sẻ với bà con, tôi báo cáo và được Ban Chỉ huy đơn vị đồng ý, thông qua người thân tôi vận động được 31 phần quà, mỗi phần trị giá trên 300.000 đồng để trao tặng bà con với mong muốn góp phần nhỏ của mình giúp bà con tạm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn. Được sự hỗ trợ của anh em ở chốt, tôi đã trao xong 31 phần”, Thượng úy Phạm Tư Duy, chia sẻ.

Thượng úy CSGT chia sẻ xăng cho dân tiếp tục vận động tặng quà khu phong tỏa  -0

  Thượng úy Phạm Tư Duy chia sẻ xăng cho người dân để đến bệnh viện chăm bạn. 

Trước đó, lúc 20h30 ngày 13/8, chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên QL1, phát hiện anh N.T.C. (ngụ địa phương) dẫn bộ phương tiện cùng anh K.H. đến đề nghị giúp đỡ.

Qua thăm hỏi được biết anh C. đang trên đường chở anh H. đến Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị cấp cứu do va chạm giao thông tại xã Lâm Tân (huyện Thạnh Trị). Khi chạy xe đến gần thị trấn Phú Lộc thì hết xăng, do trời tối không cây xăng nào hoạt động nên anh C. phải dẫn bộ.

Lập tức, Thượng úy Phạm Tư Duy phối hợp với lực lượng trực chốt nhanh chóng dùng xe máy cá nhân đưa anh H. đến bệnh viện cấp cứu; đồng thời rút xăng từ xe máy của mình giúp anh C. chạy xe đến bệnh viện lo cho bạn... 

Văn Đức - C.Xuân
.
.