Công an vùng châu thổ Cửu Long sát cánh cùng nhân dân vượt qua đại dịch

Thứ Hai, 01/11/2021, 15:39

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn, Công an các tỉnh, thành vùng châu thổ Cửu Long quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: “Chống dịch và giúp dân”. Bất kể ngày đêm, nhận được tin báo hay khó khăn của người dân, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân. Bằng sự tận tụy, trách nhiệm, CBCS Công an miền Tây sông nước đã sẻ chia, sát cánh cùng nhân dân vượt qua đại dịch với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”...

“Không để người dân gặp khó khăn, thiếu đói” là kim chỉ nam trong phòng, chống dịch của Công an tỉnh An Giang. Ngay từ những ngày đầu dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn, Công an An Giang đã triển khai mô hình “Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân”. Tính đến nay đã có gần 1.000 tấn gạo, hàng trăm tấn rau, củ, thịt, cá được Công an tỉnh vận động, hỗ trợ cho người dân trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

dai dich (5).jpg -0

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông báo, người dân nào trên địa bàn tỉnh đang thật sự khó khăn, thiếu gạo ăn, có thể liên hệ ngay với Công an các địa phương hoặc trực tiếp nhắn tin SMS, Zalo vào số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh để được hỗ trợ. Hình ảnh CBCS Công an xung kích vào các vùng dịch như huyện biên giới An Phú, thị xã Tân Châu… đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Đó là hình ảnh cán bộ Công an tay xách nách mang từng bao gạo, túi thuốc, hộp khẩu trang trao tặng cho bà con trong các khu cách ly, khu phong tỏa.

dai dich (1).jpg -0
Công an tỉnh An Giang tặng quà người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” lan tỏa rộng khắp trong CBCS Công an từ tỉnh đến cơ sở. 5h30 ngày 19/7, Thượng úy Lê Minh Soàn, cán bộ Công an phường Mỹ Thạnh nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Trang (SN 1992, ngụ khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh) cầu cứu: “Anh ơi cứu em, hình như em “đẻ rớt” rồi. Em ở nhà một mình, nhờ anh cứu em”.

Sau khi trấn an sản phụ giữ bình tĩnh chờ mình đến ứng cứu, Thượng úy Soàn nhớ lại đây là ngày đầu tiên thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên đường phố vắng hoe, không xe cộ, taxi di chuyển. Tình huống cấp bách, Thượng úy Soàn vừa nổ máy xe tải chuyên dụng của Công an phường, vừa gọi cho cán bộ Trạm Y tế phường đề nghị xuống địa bàn hỗ trợ. Thai phụ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện sinh nở “mẹ tròn con vuông”.

Theo BS Hồ Thái Phong, Bệnh viện Sản Nhi An Giang, sản phụ mang song thai 26 tuần, chuyển dạ sinh non, nếu đến viện trễ chừng 15 phút thì nguy hiểm đến tính mạng mẹ và bé. Việc tốt lan tỏa, giờ đây hình ảnh chiếc xe ôtô chuyên dụng của lực lượng Công an trên địa bàn TP Long Xuyên hỗ trợ chuyển những bệnh nhân nguy cấp đến viện đã trở thành quen thuộc, làm ấm lòng người dân trong những ngày giãn cách, hạn chế về phương tiện vận tải...

Không chỉ trên tuyến đầu trong phòng, chống dịch, bảo đảm ANTT, Công an tỉnh Sóc Trăng còn thực hiện nhiều phần việc nhân văn, giúp người dân gặp khó khăn trong lúc dịch bệnh phức tạp. Chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một Công an viên ở huyện Kế Sách bỏ tiền mua gạo mang đến tận nhà tặng bà con.

Đó là anh Lê Văn Hùng, Công an viên xã An Mỹ. Nhận thấy trên địa xã có nhiều gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, mất việc làm, thu nhập giảm, có hộ con cái đi làm ăn xa không về được, đồng cảm với bà con, anh Hùng bỏ tiền túi mua 1 tấn gạo trị giá 12 triệu đồng, trực tiếp mang đến tận nhà giúp đỡ bà con.

dai dich (2).jpg -0
CBCS Công an tỉnh An Giang hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản.

Là Công an viên kiêm Phó Ban nhân dân ấp, anh Hùng luôn nhiệt tình, tích cực trong mọi công tác ở địa phương. Địa bàn ấp do anh phụ trách là điểm sáng trong giữ gìn ANTT. “Tôi phụ trách địa bàn, thấy nhiều bà con khó khăn trong những ngày giãn cách nên bàn với vợ bỏ tiền mua 1 tấn gạo tặng bà con trong lúc khó khăn.

Do giãn cách nên tôi báo cáo Ban Chỉ huy Công an xã cho tôi chở gạo đến tận nhà trao cho người dân. Mình vất vả một chút nhưng vui vì giúp được bà con, góp phần vào công tác phòng, chống dịch ở địa phương”- anh Lê Văn Hùng chia sẻ.

Lúc 20h30 ngày 13/8, chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên QL1 (đoạn qua thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) phát hiện anh N.T.C. (ngụ địa phương) dẫn bộ phương tiện cùng anh K.H. đến đề nghị giúp đỡ. Qua thăm hỏi được biết anh C. trên đường chở anh H. đến Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị cấp cứu do va chạm giao thông tại xã Lâm Tân (huyện Thạnh Trị) trước đó.

dai dich (3).jpg -0

Khi chạy xe đến gần thị trấn Phú Lộc thì hết xăng, do trời tối không cây xăng nào hoạt động nên anh C. phải dẫn bộ. Lập tức, Thượng úy Phạm Tư Duy, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp lực lượng trực chốt nhanh chóng dùng xe máy cá nhân đưa anh H. đến bệnh viện cấp cứu; đồng thời rút xăng từ xe máy của mình giúp anh C. chạy xe đến bệnh viện lo cho bạn...

Thấu hiểu những khó khăn của người dân, Công an từ cấp tỉnh cho đến cơ sở đều có những cách làm thiết thực, hiệu quả như thu mua nông sản, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, chở lương thực đến tận nhà cho bà con trong vùng dịch. Nhiều CBCS với tấm lòng thiện nguyện đã bỏ công sức, trích tiền lương giúp đỡ người dân.

Thiếu tá Trần Hữu Nhân, công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp đã cùng gia đình mở quầy rau 0 đồng. Việc này vừa giúp tiêu thụ nông sản cho người dân và có nguồn thực phẩm hỗ trợ cho người dân tại các khu phong tỏa. Hay Công đoàn Công an Tiền Giang phát động đến toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên tại 19 cơ sở trực thuộc tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, sẵn sàng giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn bằng cả tấm lòng.

Trung tá Nguyễn Thị Thanh An, Chủ tịch Công đoàn Công an Tiền Giang cho biết: “Công đoàn Công an tỉnh bằng nhiều biện pháp có thể, đến tận cơ sở để hỗ trợ, giúp đỡ cho anh chị em là đoàn viên công đoàn gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, động viên tinh thần, khích lệ quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Với vị trí là trung tâm, cửa ngõ giao thông châu thổ Cửu Long, những ngày qua, lưu lượng người dân di chuyển bằng xe máy qua địa bàn TP Cần Thơ về quê tăng đột biến. Công an thành phố chủ động đón tiếp, hỗ trợ người dân nghĩa tình, chu đáo, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân sau khi phải trải qua một hành trình dài di chuyển, CBCS làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phát nước suối, hỗ trợ lương thực để bà con dùng tạm trong lúc chờ làm thủ tục, đồng thời, tiếp nhiên liệu, hỗ trợ người dân về quê an toàn... 

V.Đức - T.Lĩnh  - V.Vĩnh
.
.