Có một Dầu Tiếng bình yên, an toàn

Thứ Năm, 18/08/2022, 07:00

Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đó là sự bình yên. Bình yên đến từ những con đường, con kênh rợp bóng cây, từ những rừng cao su bạt ngàn, thẳng tắp; từ thắng cảnh Núi Cậu - Hồ Dầu Tiếng hiền hòa, đẹp như tranh vẽ; từ ánh mắt, nụ cười của các thôn nữ bán nấm mối, măng le dọc theo các tuyến đường…

Và để bảo vệ sự bình yên ấy, Công an huyện Dầu Tiếng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để xứng đáng với niềm tin yêu của người dân…

Huyện Dầu Tiếng nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bình Dương có diện tích khoảng 720km2, dân số hơn 126 ngàn người, đa phần sống chủ yếu bằng nghề trồng cao su. Chính đặc thù này mà ở Dầu Tiếng có nhiều nơi được gọi là "xóm ngủ ngày". Cũng do đặc thù này mà công tác phòng, chống tội phạm ở Dầu Tiếng cũng khác hơn so với các địa phương khác ở Bình Dương.

ca dau tieng (2).jpg -0
Diễn tập chữa cháy rừng ở khu vực Núi Cậu.

Thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, người có 23 năm gắn bó với địa bàn này cho biết, công nhân cạo mủ cao su thường làm việc từ lúc nửa đêm cho đến sáng hôm sau nên trong khoảng thời gian này, các đối tượng trộm thường trà trộn để trộm mủ cao su, "đá nóng" xe gắn máy của công nhân. Do đó mà công tác tuần tra của lực lượng Công an cũng tập trung vào khung thời gian này để đảm bảo an toàn cho công nhân.

Hầu hết các vụ trộm, cướp ở Dầu Tiếng đều được khám phá rất nhanh. Điển hình như vụ bắt băng cướp gồm 5 thiếu niên gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và thị xã Bến Cát, Bình Dương. Đinh Trương Út cầm đầu, thường cùng đồng bọn đi xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường ít người qua lại, tìm người có tài sản để dùng hung khí khống chế cướp tài sản... Công an huyện Dầu Tiếng xác lập chuyên án và chỉ 24 giờ sau đã xác định được nhóm đối tượng gây án, tiến hành bắt giữ khi chúng đang trên đường sang địa bàn tỉnh Tây Ninh để tiếp tục "ăn hàng"…

Gần đây, vào ngày 18/7, bà Hồ Thị Loan Anh đang đứng trước đường gần nhà ở ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền thì bị một đối tượng đi xe gắn máy giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Nhận tin, Đội CSHS, Công an huyện đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc và sau đó không lâu đã bắt được Trần Văn Bửu (SN 1985) tại nhà của y ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Bản thân Bửu khi bị bắt cũng hết sức bất ngờ vì y không nghĩ Công an lại lần tìm ra mình nhanh như vậy. Tương tự là đối tượng Ninh Thế Mạnh (ngụ xã An Lập, Dầu Tiếng) trộm 750 triệu đồng vào 22 giờ đêm hôm này thì chỉ đến 6h sáng ngày hôm sau đã phải tra tay vào còng…

Để có thể khám phá nhanh các vụ án, bên cạnh công tác quản lý tốt địa bàn, đối tượng, Công an huyện Dầu Tiếng đã tạo nên một thế trận "bao vây tội phạm" thông qua các mạng xã hội. Các nhóm Zalo (hoặc Facebook) được tạo ra thành viên bao gồm lãnh đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn; các tổ tuần tra… Khi có vụ trộm, cướp nào vừa xảy ra là lập tức được thông tin trên nhóm về địa điểm gây án, đặc điểm nhận dạng đối tượng, phương tiện sử dụng gây án, hướng di chuyển. Trong trường hợp chưa xác định đối tượng, Công an sẽ trích xuất camera hình ảnh nhận diện đối tượng và đưa lên nhóm.

Nhận được tin, Công an các xã, thị trấn ngay lập tức huy động lực lượng chốt chặn ở các tuyến đường nơi đối tượng có thể tẩu thoát ngang qua; các tổ tuần tra, trinh sát địa bàn thì làm nhiệm vụ truy đuổi, bám sát đối tượng. Trong một số trường hợp đặc biệt, Ban chỉ huy Công an huyện, các Đội nghiệp vụ sẽ liên lạc với Công an các vùng giáp ranh với Dầu Tiếng như Bến Cát (Bình Dương), Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), Hớn Quản, Chơn Thành (Bình Phước), Dương Minh Châu (Tây Ninh) để hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Với "bát quái trận" được giăng ra như vậy, đối tượng phạm tội khó lòng mà thoát được. Cái ranh giới gọi là "vùng giáp ranh" giữa các địa phương ở Dầu Tiếng đã không còn tồn tại. Mà đó chính là yếu tố rất cần, thể hiện một tập thể vì nhân dân phục vụ. "Hiện tại Công an 12 xã, thị trấn đều đã có Công an chính quy theo quy định, chỉ còn một vài địa bàn chưa đủ quân số. Từ khi có lực lượng Công an chính quy, công tác phòng, chống tội phạm đã đi vào quy củ và hiệu quả hơn trước rất nhiều"- Thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng Công an huyện Dầu Tiếng nhìn nhận.

Điều này cũng đã thể hiện qua con số khá ấn tượng khi gần 100% các vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm đều được khám phá. Để các vụ án được khám phá nhanh hơn, theo Thiếu tá Trần Hữu Lợi, Đội trưởng Đội CSHS, Công an huyện Dầu Tiếng, người dân cần nhanh chóng cấp báo ngay với cơ quan Công an khi bị xâm phạm về tài sản, thân thể… Có nhiều trường hợp bị trộm, cướp buổi sáng đến chiều người dân mới trình báo, gây khó khăn và kéo dài thời gian khám phá án.

Công an huyện Dầu Tiếng còn rất chú trọng đến công tác phòng chống, các loại tệ nạn như bài bạc, ma túy… vì đó là tác nhân, là nguy cơ tiềm ẩn sản sinh ra các loại tội phạm khác. Các tụ điểm bài bạc, số đề, mua bán ma túy chỉ mới manh nha thôi là đã bị triệt xóa. Điển hình như ngày 18/7/2022, khi 3 đối tượng Hoàng Thành Trung, Nguyễn Minh Tiến và Nguyễn Ngọc Phúc giả làm công nhân dựng một căn chòi trong lô cao su để sử dụng ma túy thì lập tức bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Dầu Tiếng kết hợp Công an các xã phát hiện, bắt giữ…

Song hành cùng lực lượng Công an, huyện Dầu Tiếng còn có 11 mô hình, tổ chức quần chúng đảm bảo ANTT do Công an quản lý gồm: câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tổ dân quân tự quản, tổ xe ôm tự quản, tổ xung kích làng Chăm… Riêng đề án "xã hội hóa camera an ninh", đến nay trên địa bàn huyện có 1.090 mắt camera từ nguồn kinh phí xã hội hóa và do người dân tự lắp đặt, đã giúp ích rất nhiều trong công tác phòng, chống tội phạm và các lĩnh vực khác ở huyện Dầu Tiếng. Về tai nạn giao thông, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng chỉ xảy ra 14 vụ, giảm hơn 50% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được, năm 2021, Công an huyện Dầu Tiếng là đơn vị quyết thắng, nhận được Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Dương. Riêng trong tháng 7/2022, Công an huyện Dầu Tiếng dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc khối các huyện, thị, thành phố.

Mã Hải
.
.