Bản lĩnh của lính “đánh” án ma túy

Thứ Bảy, 15/04/2023, 07:30

Đối mặt giữa sự sống và cái chết, đối tượng phạm tội về ma tuý trở nên manh động và liều lĩnh hơn bao giờ hết…

Vì thế, mỗi thành tích của cá nhân luôn gắn với chiến công và công sức của một tập thể - Thượng uý Cao Tuấn Anh, cán bộ Đội phòng ngừa, đấu tranh, chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý (Đội 2), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội, mở đầu câu chuyện với chúng tôi khi trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.

Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Thượng uý Cao Tuấn Anh được điều động về công tác tại Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội. Địa bàn phụ trách của Đội 2 rộng, với 3 tuyến về Hà Nội là Bắc Đông Bắc, miền Trung và phía Nam nên Tuấn cùng đồng đội thường xuyên có những chuyến công tác dài ngày tại các tỉnh.

Bản lĩnh của lính “đánh” án ma túy -0
Thượng uý Cao Tuấn Anh ghi lời khai đối tượng trong một vụ án.

“Trong đánh án ma tuý, thời gian có thể tính bằng tháng, thậm chí bằng năm nhưng thời điểm phá án chỉ tính trong một khoảnh khắc. Chính vì thế, quá trình phá án đòi hỏi bản lĩnh, sự quyết đoán và mưu trí của người trinh sát”, Thượng uý Cao Tuấn Anh cho biết. Những con số ấn tượng trong bảng thành tích đã phần nào nói lên những đóng góp của người cán bộ trẻ say nghề. Chỉ tính từ năm 2020 đến năm 2023, Thượng uý Cao Tuấn Anh đã phát hiện và khám phá thành công 10 vụ án, chuyên án ma tuý. Trong đó có những chuyên án, vụ án thu giữ số lượng ma tuý rất lớn. “Bí quyết” thành công mà Thượng uý Cao Tuấn Anh chia sẻ đó là người trinh sát phải biết tích luỹ các tài liệu và chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu từ các hồ sơ vụ án và qua nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng…

Cho đến bây giờ, Thượng uý Cao Tuấn Anh vẫn không quên được quá trình cùng đồng đội triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán, trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ tỉnh Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ do đối tượng Phan Thị Bích Ngọc (SN 1979, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) điều hành. Qua công tác nắm tình hình, Thượng uý Cao Tuấn Anh có thông tin về đối tượng Ngọc, nghi vấn liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Song nhân thân đối tượng như thế nào thì vẫn còn là một ẩn số… Khi ấy, anh đã báo cáo ban chỉ huy đội, chủ động xây dựng kế hoạch xác minh nguồn tin. Sau nhiều ngày lăn lộn ở địa bàn, anh và đồng đội đã xác định được đối tượng nghi vấn là Phan Thị Bích Ngọc, kẻ có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

“Đối tượng Ngọc rất tinh quái, quán cafe “Hát cho nhau nghe” thực chất là một tụ điểm để tụ tập các đối tượng “xã hội” sử dụng trái phép chất ma tuý. Quán hát cũng là nơi giao dịch ma tuý với số lượng lớn. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Ngọc sử dụng nhiều đối tượng cảnh giới xung quanh nhà; mọi giao dịch về ma tuý thường chỉ diễn ra ở cổng sau nhà. Ngoài ra, Ngọc còn cho lắp đặt hệ thống “camera giám sát” - nói về phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của Ngọc, Thượng uý Cao Tuấn Anh cho biết. Vì thế, trong quá trình thu thập thông tin, anh và đồng đội phải đối mặt với không ít khó khăn. Ngọc không trực tiếp “nhận hàng” mà chỉ đạo số đối tượng đàn em đứng ra giao dịch. “Đàn em” của Ngọc đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự; đặc biệt một số đối tượng còn trang bị vũ khí “nóng” để sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, vây bắt.

Trong tình huống đó, Thượng uý Cao Tuấn Anh đã tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân để nắm bắt di biến động của Ngọc. Trong quá trình theo dõi, anh và đồng đội phát hiện có một đối tượng nữ giới hơn 40 tuổi, cầm theo túi xách thường xuyên ra vào nhà Ngọc theo lối cổng sau vào các buổi tối muộn hoặc rạng sáng. Nhận thấy các đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma tuý, anh đã báo cáo ban chỉ huy đề xuất kế hoạch xác minh, nắm bắt di biến động của đối tượng trên. Quá trình xác minh anh và đồng đội đã xác định đối tượng nữ là Lê Thanh Hương (SN 1972, ở tại phường Ô Chợ Dừa, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tiếp đó là những ngày Thượng uý Cao Tuấn Anh và đồng đội di chuyển như con thoi từ Hà Nội và Điện Biên và ngược lại để nắm bắt hoạt động của đối tượng. Quá trình theo dõi đã phát hiện Hương có quan hệ mật thiết với người phụ nữ dân tộc Thái tên là Lò Thị Thinh (SN 1979, trú tại tỉnh Điện Biên).

“Thực hiện kế hoạch khám phá chuyên án, tôi cùng tổ công tác được ban chuyên án giao nhiệm vụ bắt giữ 2 đối tượng Ngọc và Hương, khi 2 đối tượng gặp nhau để giao dịch ma tuý” - Thượng uý Cao Tuấn Anh cho biết. Vào khoảng 4h30 ngày 19/3/2021, tổ công tác của Thượng uý Cao Tuấn Anh phát hiện Hương nhận một túi hàng rồi đi đến gặp Ngọc tại khu vực phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn. Nhận thấy đây là thời cơ thích hợp, Thượng uý Cao Tuấn Anh đã cùng tổ công tác bí mật áp sát, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Vật chứng thu giữ là 3 bánh heroin, có khối lượng 1.014,55g; 4 túi nilong đựng heroin

“Việc tiếp cận, bắt giữ Lò Thị Thinh đặc biệt khó khăn do Thinh là người dân tộc Thái, sống tại Bản Món, thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên là địa bàn trọng điểm về ma tuý. Đồng thời, sau khi Ngọc, Hương bị bắt giữ, đối tượng cũng cảnh giác hơn. Thinh rất ít khi ra ngoài, gặp gỡ, tiếp xúc với người khác. Trong trường hợp phát hiện có người lạ, đối tượng sẽ trốn tại khu vực rừng núi xung quanh” - Thượng uý Cao Tuấn Anh nhớ lại. Những ngày đó, Thượng uý Cao Tuấn Anh cùng đồng đội đã không quản ăn gió nằm sương mai phục. Ngày 18/10/2021, khi đối tượng sơ hở, mất cảnh giác, tổ công tác đã tiếp cận, bắt giữ thành công của đối tượng Thinh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình, Cơ quan CSĐT đã kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thực tế cho thấy, các vụ án trên tuyến phần lớn đòi hỏi sự kỳ công của các trinh sát bởi quãng đường theo dõi dài, đối tượng phạm tội phần lớn là những kẻ từng có tiền án, tiền sự; có nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng… Vì thế, mỗi chuyên án được xác lập là những ngày Thượng uý Cao Tuấn Anh và đồng đội lăn lộn ở địa bàn. Có khi là những cung đường Tây Bắc quanh co, hiểm trở; có lúc lại trên con đường miền Trung đầy nắng lửa… Trong quá trình đó, anh và đồng đội gặp không ít hiểm nguy khi phải đối mặt với những đối tượng mang trong người căn bệnh thế kỷ; những kẻ chẳng còn gì để mất, khi phải đối mặt giữa sự sống và cái chết…

Song vượt lên tất cả, lòng yêu nghề đã giúp Thượng uý Cao Tuấn Anh và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ được giao; bóc gỡ thành công nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma tuý.

Yêu nghề, trách nhiệm với công việc, những chiến công, thành tích của anh đã được cấp trên, đồng đội và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Thượng uý Cao Tuấn Anh đã 3 lần vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 3 năm liên tiếp từ 2020 đến 2022 đã đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua; hiện đang được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Xuân Mai
.
.