Bản lĩnh thép của người lính "đánh" án ma túy 8 lần được Bộ trưởng khen

Chủ Nhật, 09/04/2023, 06:42

Trung tá Trần Quốc Hiệu kể, năm 2006, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, anh được phân công công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Gần 17 năm công tác, với nhiều vị trí từ trinh sát đến đội phó rồi đội trưởng, anh đã cùng đồng đội triệt phá hàng trăm chuyên án, vụ án, bắt giữ hàng ngàn đối tượng phạm tội về ma túy.

Một vụ án mang đậm dấu ấn của anh lúc còn làm trinh sát là vụ trực tiếp vây bắt "trùm" Trần Ngọc Bảo (SN 1982, trú xã Phú Dương, TP Huế) ở "bản doanh" ma túy giữa cánh đồng thôn Lưu Khánh (xã Phú Dương). Để phá được chuyên án này, anh và đồng đội phải đội mưa, dãi nắng suốt cả năm trời để theo dõi thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng.

Bản lĩnh thép của người lính
Trung tá Trần Quốc Hiệu (người ngồi) đấu tranh với Nguyễn Thanh Tuấn (trái).

Trung tá Trần Quốc Hiệu kể. Khi Bảo đang bán ma túy cho các con nghiện thì anh và đồng đội ập vào khống chế, bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Khám xét khẩn cấp, phát hiện trong phòng ngủ của đối tượng có 14 bánh cần sa (tổng trọng lượng hơn 14kg) cùng khối lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp dạng "đá"; roi điện, kiếm, súng giả, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy…

"Người cán bộ trinh sát ngoài bản lĩnh cương quyết, dứt khoát thì cần có sự nhạy bén, mềm mỏng và khéo léo xử lý trong mọi tình huống để có thể thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ phạm tội của các đối tượng, giúp cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội. Nếu như ngày trẻ, máu nhiệt huyết, lửa yêu nghề, bất chấp hiểm nguy thì giờ đây khi đứng trên cương vị Chỉ huy Đội, trước giờ đánh án, anh luôn cân nhắc, cẩn trọng làm sao để đảm bảo an toàn nhất cho anh em và cả đối tượng", Trung tá Trần Quốc Hiệu chia sẻ kinh nghiệm bản thân.

Điển hình nhất là cách nay chưa lâu, trong vụ bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ gần 5 kg ma túy vào cuối năm 2022, dù các đối tượng có "thủ" súng rulo, 40 viên đạn và 2 cây dao nhưng anh đã tham mưu, triển khai các phương án chặt chẽ trước khi vây bắt nên lực lượng tham gia phá án đều được đảm bảo an toàn.

Thời điểm đó, tổ công tác của đơn vị đã bắt quả tang Nguyễn Văn Vui (SN 1999, trú số 6 Nguyễn Phúc Chu, phường Hương Long) đang tàng trữ trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Lực lượng Công an tiếp tục khám xét nơi ở của 2 đối tượng còn lại là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Dung (SN 1995, cùng ngụ TP Huế) và nhà cậu ruột của Tuấn (ở phường Thủy Xuân, TP Huế) đã phát hiện và thu giữ thêm 30.446 viên ma túy dạng hồng phiến, 1,32kg ketamine, 63 viên thuốc lắc; 1 khẩu súng rulo, 40 viên đạn và 2 cây dao. Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được là gần 5kg.

Với kinh nghiệm sắc bén trong đấu tranh, lấy lời khai, chỉ sau hơn 2 giờ bắt được các đối tượng, Trung tá Trần Quốc Hiệu đã xác định được toàn bộ số ma túy trên là do Tuấn mua từ Quảng Trị đưa về Huế để bán lại nhằm thu lợi bất chính. Vui, Dung là đối tượng giúp sức…

Thượng tá Trần Đăng Phúc, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh cho biết, bên cạnh tham gia chặt đứt hàng trăm đường dây ma túy trong tỉnh, xuyên tỉnh, xuyên quốc gia, Trung tá Trần Quốc Hiệu còn trực tiếp tham mưu trong công tác điều tra cơ bản tuyến biên giới Việt - Lào trên địa bàn tỉnh và phía đối biên; tham mưu các kế hoạch phối hợp với BĐBP, Hải quan tỉnh phối hợp kiểm soát tốt tình hình trên tuyến biên giới. Anh còn chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc công tác quản lý người nghiện, người nghi nghiện ma tuý…

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Trung tá Trần Quốc Hiệu vinh dự 8 lần được Bộ Công an tặng Bằng khen và 1 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng" vào năm 2021; được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen và nhiều năm liền là "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Anh cũng là một trong 10 cá nhân vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu "Công dân tiêu biểu Thừa Thiên-Huế".

Hải Lan
.
.