Gia đình nữ Công an nuôi cháu bé sơ sinh bị bỏ dưới hố rác sau dãy cà phê
Thứ Sáu, 15/02/2019, 00:51
Chiều 14-2, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư, giấy khen và cử đoàn cán bộ đến thăm, hỗ trợ tiền chia sẽ khó khăn để gia đình nữ Công an đã phát hiện, cứu sống và nuôi một trẻ sơ sinh bị vứt bỏ dưới hố rác.
- Người đàn ông chưa vợ, nhận nuôi 12 đứa trẻ ở chân núi Cấm1
- Tấm lòng từ bi của bà cụ nhận nuôi “quả đắng” của những cô gái lỡ làng
- Cháu bé bị thả thùng xốp trôi sông chính thức được nhận nuôi
- Cty Xi măng Hoàng Mai nhận nuôi 9 cháu bé
Trước đó ngày 21-1-2019, tại buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc đang về thăm nhà mẹ ruột của mình ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, Đại úy H’Tinh H’Wing - cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an huyện Cư Kuin đã phát hiện, cứu sống một bé trai sơ sinh chưa được cắt rốn bị ai đó vứt bỏ dưới một hố rác sau rẫy cà phê.
![]() |
![]() |
Hố rác nơi chị H'Ting phát hiện ra cháu bé. |
Mặc dù hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, đang nuôi 2 con nhỏ, nhưng sau khi cứu chữa cho cháu bé, chị H’Tinh H’Wing đã đưa cháu bé về nuôi.
![]() |
![]() |
![]() |
Hình ảnh đoàn cán bộ đến thăm, chia sẽ động viên gia đình |
Đồng cảm chia sẻ với câu chuyện trên, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vừa gửi thư khen và cử đoàn cán bộ của Hội phụ nữ đến thăm, động viên chị H’Tinh H’Wing và hỗ trợ 10 triệu đồng để góp phần chia sẻ khó khăn cùng gia đình vượt qua trong những ngày tháng đầu chăm nuôi cháu bé.
Quốc Dũng