Níu kéo tình cảm không được, dùng axit để hả cơn giận

Thứ Năm, 05/11/2015, 11:12
Chịu không được cảnh ghen tuông bóng gió của Sang nên chị H chia tay. Sang nhắn tin cũng như nhiều lần đe dọa để chị H quay lại nhưng không được. Để cho hả cơn giận, nam sinh này đã dùng axit tạt vào người bạn gái cũ gây thương tích trầm trọng.


Chị Vũ Thị H và Lê Thanh Sang yêu nhau được một thời gian. Nhưng trong quá trình yêu đương, Sang nhiều lần muốn chiếm đoạt người yêu hoàn toàn, mặc dù cả hai còn đang là sinh viên. Không những thế, Sang còn áp đặt lên người yêu nhiều điều vô lý, cũng như hay ghen bóng gió. 

Chịu không được cảnh này nên chị H chia tay. Sang nhắn tin cũng như nhiều lần đe dọa để chị H quay lại nhưng không được. Để cho hả cơn giận, nam sinh này đã dùng axit tạt vào người bạn gái cũ gây thương tích trầm trọng.

Bị tạt axit trên đường đi học về

Theo lời kể của chị H (SN 1997, ngụ tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) thì vào khoảng 12h trưa 15/10, khi tan học ở Trường Cao đẳng Công thương tại quận 9, chị điều khiển xe gắn máy chở bạn mình là chị Nguyễn Thuý V (SN 1997, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) về nhà trọ (phường Long Trường, quận 9). 

Khi xe đi qua đoạn đường thuộc khu vực cầu Tăng Long (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) thì bất ngờ có hai nam thanh niên đi trên một xe gắn máy, chạy sát phía sau. Sau đó, xe máy của hai nam thanh niên này vượt hẳn lên trước rồi dùng axit tạt vào người chị H. 

Mặc dù bị bỏng rát và bị cả vào phần mắt, nhưng chị H vẫn cố vững tay lái để dừng xe an toàn. Còn chị V, không bị tạt axit trực tiếp, nhưng do ngồi sau xe cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Do bị bỏng vì axit nên hai nữ sinh đã ngã gục xuống đường, sau đó thì được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu. Gây án xong, hai nam thanh niên trên đã phóng xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chị H tại bệnh viện.

Qua quá trình điều trị tại bệnh viện, chị V do bị bỏng ở cấp độ nhẹ nên đã được về nhà. Còn chị H, do bị axit tạt trực tiếp vào mặt và người nên bị bỏng ở cấp độ nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Bác sĩ Phạm Văn Khiêm (Phó Khoa cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, nạn nhân H được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 14h50’ cùng ngày, trong tình trạng bị bỏng mặt bên trái độ 1+2, bỏng mi mắt, giác mạc mắt bên trái độ 2. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị chuyên khoa.

Theo nguồn tin từ phía cơ quan Công an thì đến tối cùng ngày, hai đối tượng gây ra vụ việc được xác định là Lê Thanh Sang (18 tuổi, ngụ phường Phước Long B, quận 9) và Phạm Hoàng Thanh (18 tuổi, ngụ phường 3, quận 4) đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khi đang lẩn trốn tại nhà. Được biết, cả hai nam sinh này đang cùng học tại Trường Cao đẳng Công thương, ngôi trường mà cả chị H và chị V cùng học.

Điều đáng nói, Lê Thanh Sang lại chính là người yêu cũ của chị H. Khi chúng tôi đến Khoa bỏng (Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi chị H đang được điều trị), chị H đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt buồn bã và đau đớn. Kể lại vụ việc, chị H hốt hoảng: “Lúc đó khoảng 12 giờ trưa, em đang chở bạn học đi trên đường. Khi đi đến cầu Tăng Long thì thấy hai nam thanh niên chạy xe máy vượt lên, rồi tạt vào người em thứ nước gì đó khiến em bỏng rát, sau đó hai mắt em không thấy gì nữa. Mặc dù lúc đó trước mắt em là khoảng tối mù và đau đớn, nhưng em vẫn cố giữ vững xe đỗ lại an toàn cho đến khi người dân đưa đi cấp cứu”.

Cũng theo xác nhận của chị H thì chị và Sang từng yêu nhau một thời gian. Nhưng do hai người không hợp nhau nên chị H quyết định chia tay, chị vừa có người yêu mới chưa lâu thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Chị V (người ngồi sau xe) đến giờ phút này vẫn còn đó sự sợ hãi: “Hôm đó là buổi trưa, chúng em vừa tan học chạy xe về phòng trọ. Hằng ngày chúng em vẫn đi trên đoạn đường trên nên không hề để ý hay đề phòng gì cả. Hai người thanh niên chạy xe máy phía sau, rồi sau đó tạt axit, chúng em cũng không biết đó là ai. Mọi việc diễn ra rất nhanh, khoảng chừng hơn 30 giây thôi”.

Nguyên nhân vì không được yêu lại từ đầu

Theo lời khai ban đầu của Sang tại cơ quan Công an thì tình cảm giữa đối tượng này với chị H bắt đầu từ tháng 3/2015, khi còn đang học cấp 3. Trong quá trình yêu đương, do mâu thuẫn nhiều lần nên chị H đã chủ động nói lời chia tay. Không chịu chấp nhận để mất người yêu nên Sang đã nhiều lần níu kéo nhưng không được. Từ đó, Sang càng tỏ ra hung hãn trước mặt chị H, như nhiều lần đe dọa chị này, hay có những lời lẽ không hay. Sự việc này gia đình chị H cũng biết, nhưng do tin lầm người mà họ chưa báo cơ quan Công an vào cuộc.

Sau nhiều lần níu kéo bất thành, Sang liền vạch ra một âm mưu là sẽ trả thù bạn gái cũ. Gần đây, do vừa ra chợ Kim Biên (quận 5) mua axit về đổ vào bình ắc-quy xe máy, ko không níu kéo lại được tình cũ nên Sang quyết định dùng số axit trên để tạt vào mặt chị H. Để thực hiện trót lọt âm mưu, Sang đã nhờ bạn mình là Phạm Hoàng Thanh cùng tham gia vụ việc. Để được sự đồng ý của bạn, Sang hứa sẽ bán rẻ chiếc Iphone 4 cho Thanh với giá 100.000 đồng.

Đối tượng Thanh và Sang tại cơ quan Công an. (Ảnh Quỳnh Mai).

Sau đó, khoảng 10h sáng 15/10, Sang đi xe máy đến quận 4 chở Thanh về cùng mình, rồi cầm theo một ca nhựa và một can axit. Để không bị lộ, hai nam sinh này ngụy trang thêm bằng việc đeo khẩu trang, mặc áo khoác rồi đi xe máy đến trước cổng Trường Cao đẳng Công thương. Đợi khi người yêu cũ tan trường và chạy được một đoạn đường cách trường không xa, Sang và Thanh đã thực hiện hành vi tạt axit.

Tại cơ quan Công an, Sang khai nhận mình là người lên kế hoạch, rồi rủ Thanh thực hiện chung. Trước khi xảy ra vụ việc được mấy ngày, Sang đã nói chuyện trả thù người yêu cũ với bạn mình nhưng vẫn chưa có cách nào. Đến khoảng ngày 13/10, Sang mới nảy ra ý định dùng axit để trả thù chị H. Sang cũng khai nhận, mục đích cuối cùng của việc tạt axit là muốn hủy hoại nhan sắc chị H cho hả cơn giận.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị H rất khó khăn. Gia đình H có 4 chị em, sau H còn 3 người em gái đang đi học. Để có tiền trang trải cho cuộc sống, bố chị H phải đi làm thuê đủ nghề, còn mẹ thì suốt ngày rong ruổi ngoài đường bán vé số. Khi hay tin con gái bị tạt axit, người mẹ đã vội đến đại lý để lại vé số rồi đến ngay bệnh viện túc trực bên con gái. Kể thêm về nguyên nhân vụ việc, chị H cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chị bị Sang hành xử theo kiểu côn đồ, mà trước đó, khi còn yêu nhau, Sang đã từng sử dụng bạo lực với chị H.

Do khi yêu nhau, Sang kiểm soát chị H rất chặt chẽ, như đi đâu, gặp ai, hay gọi điện nhắn tin cho ai, Sang đều hỏi cho tường tận, rồi kiểm tra điện thoại rất kỹ lưỡng. Nên khoảng hơn 5 tháng yêu nhau, chị H cảm thấy mình mất tự do nên đã nói lời chia tay. 

Nhưng trước khi chính thức chia tay, chị H đã cho Sang làm lại từ đầu, nhưng tính nào tật đó, Sang vẫn cứ “y như cũ” với người yêu. Níu kéo không được, Sang còn dọa sẽ tung clip lên mạng. Chị H thấy trong khoảng thời gian yêu nhau, giữa hai người chưa làm chuyện gì đi quá giới hạn nên chị H không sợ lời thách đố của Sang.

Không giữ người yêu được bằng cách trên, Sang nhiều lần theo dõi rồi bắt chị H đi cùng mình để nói lại lời yêu đầu. Chị H không chấp nhận thì Sang có những hành động thô lỗ, điều này càng khiến chị H chán ghét Sang hơn. Chị H cũng kể rằng, cách hôm xảy ra vụ việc khoảng hai tuần, đợi chị H tan học, Sang đến ép chị đi cùng mình ra một bãi đất hoang, ít người qua lại để nói chuyện. Tại đây, Sang đã lấy điện thoại của chị H, cũng như đánh đập chị H không tiếc tay.

Không những thế, Sang còn nhiều lần nhắn tin đe dọa người yêu mới của chị H. Do không chấp tính trẻ con của Sang, cũng như nể mặt người yêu mà anh này không tố cáo Sang lên cơ quan Công an. Kể cả gia đình nạn nhân, do nghĩ Sang còn quá yêu con gái họ nên mới có hành xử như vậy. Họ nghĩ dần dần khuyên giải, rồi động viên Sang học hành thì mọi chuyện sẽ qua, ai có thể ngờ được rằng Sang lại hành xử đớn hèn như vậy với người mình yêu.

Thiên Ân
.
.
.