Bạn gái bị trêu chọc, nam thanh niên mang hung khí đi "dằn mặt" đối thủ

Thứ Ba, 28/05/2024, 20:28

Bạn gái bị trêu chọc trên mạng, nam thanh niên bức tức mang dao và gậy sắt đi tìm đối thủ đánh "dằn mặt" nhưng không ngờ lại bị Cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Chiều 28/5, tổ công tác đặc biệt số 3 do Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy (Đội phó Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Hà Nội) làm tổ trưởng triển khai cắm chốt làm nhiệm vụ theo kế hoạch 172 tại khu vực đường Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội).

Khoảng 16h30, tổ công tác dừng kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29G1-981.XX chở theo một cô gái không đội mũ bảo hiểm. Khi nhìn thấy Cảnh sát, thanh niên lập tức quay xe bỏ chạy bất chấp nguy hiểm nhưng đã bị chặn dừng ngay sau đó.

Kiểm tra người cùng phương tiện tại chốt, Cảnh sát phát hiện trong người đối tượng có 1 dao nhọn, 1 gậy sắt.

Đấu tranh sau đó, danh tính đối tượng được xác định là Trịnh Quang Huy (SN 1993; trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cô gái ngồi sau là H.H.N. (SN 1992).

Huy khai, bạn gái bị người khác trêu chọc quá đà trên mạng xã hội khiến thanh niên bực tức. Để giải quyết mâu thuẫn, Huy thủ sẵn trong người dao nhọn và gậy sắt rồi chở bạn gái đi tìm “đối thủ” với ý định đánh dằn mặt.

Tổ công tác đặc biệt số 3 sau đó đã lập biên bản bàn giao đối tượng cùng tang vật cho công an phường Điện Biên xử lý theo quy định.

Cũng theo Phòng CSGT Hà Nội, các tổ công tác đặc biệt bắt đầu được triển khai từ ngày 16/5 đã cho thấy hiệu quả tốt trong công tác đảm bảo TTATGT, xử lý các vi phạm: Người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; giả dạng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp... vào khung giờ cao điểm trong ngày tại các điểm nút giao thông và các tuyến trọng điểm.

Cho đến hết ngày 27/5, tức sau 12 ngày ra quân, 5 tổ công tác đặc biệt đã phát hiện, xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ 309 phương tiện…

Trường Thắng
.
.
.