Trọng án từ những vụ quan hệ “ngoài luồng”

Thứ Sáu, 22/07/2016, 09:05
Cả 2 người phụ nữ đều có tuổi và đã lập gia đình. Giận chồng, người vợ lang chạ bên ngoài và bị nhân tình sát hại. Trường hợp khác, chồng đang làm công nhân, hay tin vợ cho người đàn ông khác sống chung nhà đã gây ra vụ án chấn động vùng quê. Hai vụ trọng án liên tiếp ở Hậu Giang và Cần Thơ khiến dư luận bàng hoàng.


Sát hại tình nhân tại chốn hẹn hò

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Vũ (42 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Đây là nghi phạm sát hại chị Huỳnh Thị U.N (39 tuổi, ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) tại Công viên Lê Thị Tạo vào khuya 4-7 vừa qua. 

Nhiều nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ án, chị N cùng người đàn ông (sau này xác định là Vũ) đến ngồi bên bậc tam cấp trong công viên nói chuyện. Khoảng vài phút sau, chị N la lớn “Cứu tôi với, cứu tôi với”, rồi chạy về hướng tượng đài gục ngã. Người đàn ông đi cùng lên xe tẩu thoát. 

Qua khám nghiệm, nạn nhân bị đâm hàng chục nhát dao trên người dẫn đến tử vong. Quá trình điều tra xác định, chị N thuê phòng trọ tại Thốt Nốt cùng chồng và sống bằng nghề làm móng tay dạo. 

Trong đêm xảy ra vụ án, các trinh sát phát hiện Vũ điều trị vết thương ở tay tại Bệnh viện Đa khoa Ô Môn. Khi được mời lên làm việc, Vũ thừa nhận đã sát hại nạn nhân. Vũ khai, năm 2014, quen biết với nạn nhân tại TP Hồ Chí Minh. Khi đó, chị N cùng chồng làm thuê tại Bình Dương. Có thời gian, chị N bỏ đi theo Vũ. Nhiều tháng không liên lạc được với vợ, người chồng quay về Cần Thơ.

Vũ và Công, hai nghi phạm gây ra 2 vụ trọng án.

Thời gian sau, chị N về cùng chồng sống trong căn phòng trọ thuê tại Thốt Nốt nhưng vẫn liên lạc với Vũ. Trong thời gian quan hệ tình cảm, Vũ thường xuyên chu cấp tiền bạc cho nạn nhân. 

Trước ngày xảy ra vụ án, Vũ rủ chị N về quê dự đám giỗ. Chị N đồng ý, nhưng yêu cầu Vũ đưa 5 triệu đồng trả nợ. Sau đó, hai người dẫn đến cự cãi. Vũ hẹn gặp mặt, chở chị N ra công viên nói chuyện. 

Đang bực tức, Vũ thách thức chị N: “Em có giỏi thì đâm anh đi”. Nói xong, Vũ đưa dao cho nhân tình. Chị N cầm dao đâm vào người Vũ nhưng đã bị Vũ giật lại con dao, đâm liên tiếp vào người chị N khiến chị tử vong.

Gây án xong, Vũ chạy xe máy về hướng trung tâm thành phố. Do máu chảy nhiều, Vũ dừng xe băng bó vết thương. Nhiều người chạy xe ôm phát hiện, Vũ viện lý do mình bị “giang hồ truy sát” và nhờ đưa đến bệnh viện cho đến khi bị lực lượng Công an tạm giữ. 

“Mỗi lần vợ chồng cự cãi, N đi biền biệt mấy ngày liền và nói là về mẹ ruột ở An Giang. Còn thời gian làm thuê trên Bình Dương, N từng bỏ đi mấy tháng liền. Chuyện vợ chồng cự cãi là khó tránh khỏi nhưng chung sống hạnh phúc. Nhiều người nói vợ ngoại tình bên ngoài nhưng tôi không tin, dù gì cô ấy cũng đã mất…”, anh Nguyễn Minh S (45 tuổi, chồng chị N) nghẹn ngào.

Án mạng vùng quê vì ghen tuông

Những ngày qua, người dân vùng quê Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) râm ran bàn tán vụ án Đặng Chí Công (37 tuổi, ngụ thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A) đâm chết một Việt kiều vì cùng sống chung nhà với vợ mình. 

Theo nội dung vụ án, khoảng 5 năm trước, Công cùng vợ lên Đồng Nai làm công nhân may. Thời gian này, hai vợ chồng thường xảy ra cự cãi. Trước Tết Nguyên đán, chị Nguyễn Thị A.T (37 tuổi, vợ Công) bỏ về nhà cha mẹ ruột ở xã Nhơn Nghĩa A. Chị T vay mượn tiền bạc, mở quán nước cạnh nhà mưu sinh và cho ông Diệu Quốc M (56 tuổi, Việt kiều) sống chung. Ông M cũng đầu tư vài bàn bida cho thanh niên lối xóm giải trí và kiếm thêm thu nhập.

Trưa 24-6 vừa qua, Công về quê dự đám giỗ cha ruột thì nghe hàng xóm nói lại chuyện vợ cho người khác sống chung nhà. Bực tức, Công ra chợ mua 3 con dao Thái Lan rồi lấy xe máy chạy đến nhà cha mẹ vợ. 

Đến nơi, Công nhìn thấy ông M nên ghen tức. Chị T từ trong nhà bước ra, nói sỗ sàng vào mặt Công: “Trước kia là vợ chồng, bây giờ thì không”. Ông M cầm cơ bida dọa đánh, bị Công cầm dao đâm tử vong. Gây án xong, Công đến cơ quan Công an đầu thú. Nghi phạm khai nhận, thời gian còn chung sống tại Đồng Nai, Công đã nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác.

Công cho rằng, vợ chồng chưa ly dị nhưng chị T đã sống cùng ông M là không thể chấp nhận. Cơ quan điều tra triệu tập chị T lên làm việc. Người phụ nữ này thừa nhận, có cho ông M sống chung nhà nhưng ở phòng riêng. Ông M kết nghĩa với cha mẹ ruột nên chị gọi là “cha nuôi, chú nuôi”. Giữa chị và nạn nhân không có quan hệ tình cảm. 

Theo gia đình chị T, ngày thường Công rất hiền. Nhưng có rượu vào là cộc cằn, ghen tuông. Chị T từng đề nghị ly dị nhưng Công không đồng ý. Công hăm dọa, nếu nhắc chuyện này sẽ dọa giết cả nhà. Hai vợ chồng cự cãi, chị T bỏ về quê mở quán nước và sống chung với người khác đã khiến Công ghen tuông, gây ra án mạng.

Văn Vĩnh
.
.
.