Ngày xuân, xách "hàng nóng" đi đòi nợ thuê

Thứ Năm, 11/02/2016, 15:16
Dũng mang theo một khẩu súng Col tự chế và 1 dao nhọn trên đường đi đòi nợ thuê thì bị tổ công tác Đại đội 4 Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội tóm gọn.


Lúc 0h30’ sáng 11-2 (mùng 4 Tết Bính Thân), tổ công tác Đại đội 4 Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội do Đại úy Đặng Xuân Thúy, tổ trưởng, cùng 3 tổ viên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 

Khi đến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình, thuộc phường Mỹ Đình 2 thì phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi xách đối tượng mang theo có một khẩu súng Col tự chế, trong ổ tiếp đạn có 9 viên đạn, ngoài ra còn có 8 viên đạn chưa lên nòng; 1 dao nhọn; 1 gói ma túy đá và  3 triệu đồng. 

Cảnh sát cơ động dẫn giải Dũng về trụ sở công an.

Đối tượng khai là Nguyễn Minh Dũng, 32 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản). 

Qua đấu tranh ban đầu, Dũng khai được một số đối tượng thuê đi đòi nợ, xong việc sẽ trả công hậu hĩnh. Dũng còn cho biết, đã có kế hoạch "mở hàng" vụ đòi nợ thuê này: Sau khi thực hiện xong, Dũng sẽ  lên Lạng Sơn; còn nếu bị phát hiện, Dũng sẽ tẩu thoát sang Trung Quốc.

Đối tượng, tang vật đã được tổ công tác bàn giao cho Công an phường sở tại xử lý theo qui định của pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.
.