Trộm đột nhập đâm chủ quán cafe trọng thương trong đêm

Thứ Tư, 23/11/2016, 14:15
Chủ quán đang ngủ lúc nửa đêm thì bất ngờ phát hiện một tên trộm đang đột nhập vào nên đã hô hoán. Bị phát hiện, tên trộm đã đâm nạn nhân trọng thương rồi bỏ trốn.


Đến 9h sáng 23-11, lực lượng Công an TP. Đà Nẵng vẫn phải phong tỏa, khám nghiệm hiện trường tại quán cà phê Trâm Anh (185 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). 

Trước đó, khoảng 10h tối 22-11 tại quán cà phê Trâm Anh chủ quán chưa kịp tri hô khi phát hiện một bóng đen đang “khua khoắng” tài sản đã bị đâm nhiều nhát vào người hiện rất nguy kịch..

Sáng 23-11, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm đột nhập vào nhà và đâm trọng thương một người dân.  

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ tối 22-11, quán cà phê Trâm Anh ở số 185 đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đóng cửa nghỉ bán và chỉ có chủ quán và người chị gái ở lại trông coi.

Khoảng 00h30, chủ quán là một thanh niên 25 tuổi đang ngủ thì bất ngờ phát hiện một kẻ trộm đang đột nhập vào nên đã hô hoán. Bị phát hiện, tên trộm đã đâm nạn nhân trọng thương rồi sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.  

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm đã chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng rất nguy kịch.

Công an TP. Đà Nẵng đang khám nghiệm hiện trường vụ án và truy tìm hung thủ

 Ngay sau khi nhận được thông tin, sáng ngày 23-11, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin và tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhập và gửi đến bạn đọc thông tin mới nhất về vụ án nghiêm trọng trên. 

Hoài Thu
.
.
.