Bà con người Cil hồ hởi tiêm vaccine phòng COVID-19

Thứ Hai, 11/10/2021, 09:17

Ngày 10/10, xã Đưng Knớh, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), nơi có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được tiêm chủng vaccine phòng, chống COVID-19.

Từ sáng sớm, bà con đã chở nhau tới địa điểm tổ chức tiêm vaccine là trụ sở mới của UBND xã Đưng Knớh, huyện Lạc Dương, nơi cách trung tâm các buôn làng mà đồng bào dân tộc Cil (một nhánh của dân tộc Kho) sinh sống khoảng 15km. 6h sáng, công tác chuẩn bị của lực lượng y tế hoàn tất cũng là lúc bà con kéo về ngày càng đông. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, các cán bộ y tế và đoàn viên thanh niên đã kịp thời hướng dẫn bà con xếp hàng theo thứ tự, đảm bảo khoảng cách, nghiêm túc chấp hành quy tắc “5K” của Bộ Y tế.

244521539_860915128121014_75151-1633920035334.jpeg
Bà con người Cil đi tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.

Trong lúc chờ đến lượt làm thủ tục vào tiêm, bà Bon Niêng Ka Trang (buôn Đưng Knớh 1, xã Đưng Knớh, huyện Lạc Dương) vui mừng cho biết, bà là người đầu tiên trong gia đình 6 người được ưu tiên tiêm vaccine trong đợt này.

Cách đây hai ngày, bà nhận được lịch hẹn tới trụ sở UBND xã Đưng Knớh để thực hiện tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nghe nói tiêm xong thường xảy ra các phản ứng phụ như sốt, đau đầu, đau cơ bắp... theo chỉ dẫn của nhiều người, bà Bon Niêng Ka Trang đã ra quán tạp hóa đầu buôn mua 2kg quả cam và một lọ C sủi về trữ sẵn, khi tiêm xong là uống ngay để giảm bớt tác dụng phụ. Nói xong, bà Ka Trang giơ túi bóng lên, bên trong đựng mấy quả cam khoe: “Mình cầm theo 3 quả cam, tiêm xong là ăn ngay!..”. Nghe bà Ka Trang nói vậy, nhiều người đứng kề đó vui vẻ cười ồ lên.

Ông KMinh (SN 1964, ngụ Đưng Knớh 1, xã Đưng Knớh) cũng là người có tên trong danh sách tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trong đợt ngày. Chưa tới 5 phút sau khi vào phòng tiêm, ông KMinh bước ra tươi cười nói với mọi người: “Mình cứ tưởng tiêm cái vaccine này nó phải đau lắm chứ. Còn thua cả con kiến hay cắn mình khi đi làm rẫy!..”. Nhiều người chứng kiến lại thêm một phen ôm bụng cười rũ rượi.

Điểm tiêm vaccine phòng chống COVID-19 tại xã Đưng KNớh là nơi xa xôi nhất huyện Lạc Dương. Đây là vùng giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk, được bao quanh bởi núi rừng nguyên sinh. Đường Trường Sơn Đông gần như là con đường độc đạo để giao thương, vận chuyển hàng hóa vào xã Đưng KNớh. Nơi đây, khi đường Trường Sơn Đông chưa được xây dựng, vào mùa mưa, toàn xã thường bị chia cắt bởi đường sá ngập ngụa sình lầy, không có một phương tiện cơ giới nào có thể di chuyển được.

Đã có những thời điểm, mưa gió gây chia cắt dài ngày khiến nguồn lương thực, thực phẩm của bà con trong xã cạn kiệt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phải điều động các xe đặc chủng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh băng rừng vận chuyển nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho bà con. Đường Trường Sơn Đông xuyên rừng, băng qua địa bàn xã Đưng Knớh đã góp phần giúp bà con đồng bào nơi xa xôi nhất huyện Lạc Dương tiếp cận với cuộc sống văn minh, thay đổi nhận thức, từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện.

Trụ sở mới của UBND xã Đưng Knớh được lựa chọn để thiết lập điểm tiêm VACCINE phòng chống COVID-19 di động của huyện Lạc Dương trong đợt này. Sảnh dưới cầu thang đặt bàn khám sàng lọc và tư vấn cho bà con, một số phòng làm việc của cán bộ UBND xã trở thành nơi tiêm vaccine và nơi bà con ngồi chờ theo dõi sau tiêm. Cứ thế, đồng bào người Cil trong các buôn làng tuần tự đi vào một đường khi được gọi tên và đi ra ngoài một đường khác sau khi đã hoàn thành mũi tiêm phòng dịch COVID-19.

Tại phòng theo dõi sau tiêm, bà Cill Múp KĐong (SN 1965, buôn Lán Tranh, xã Đưng Knớh) cho biết: “Lúc mới bước vào làm các thủ tục mình hơi căng thẳng, lo lắng nhưng khi tiêm thì thấy bình thường, không đau. Giờ người mình vẫn khỏe, chưa có triệu chứng gì cả. Được tiêm vaccine mình thấy yên tâm hơn nhiều!...”.

Không chỉ những người lớn tuổi, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Đưng KNớh cũng hồ hởi đi tiêm vaccine khi có tên trong danh sách đợt này. Cầm “Giấy chứng nhận tiêm chủng” trên tay, em Bon Niêng KJieng (SN 1999, thôn Đưng KNớh 1, xã Đưng Knớh) chia sẻ: “Em là người rất sợ kim tiêm nhưng khi được bác sỹ tư vấn, hướng dẫn để được tiêm mũi vaccine đầu tiên, em đã bình tĩnh và bớt lo lắng hơn. Mọi người nên đi tiêm để phòng dịch cho bản thân và cho cộng đồng!..”.

Ông Lơ Mu Đa Ly, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đưng KNớh, huyện Lạc Dương cho biết, Đưng KNớh là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Dương chỉ với hơn 520 hộ, trên 2.300 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Là bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa nên lãnh đạo huyện Lạc Dương rất quan tâm.

Trong đợt tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 đầu tiên tại địa phương, xã Đưng KNớh được phân bổ 500 liều, đạt khoảng 20% số dân trên địa bàn. Để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, đúng tiến độ, địa phương đã chủ động thiết lập điểm tiêm ở trụ sở UBND xã để đảm bảo rộng rãi, thông thoáng. Ngoài nhân lực tại chỗ, điểm tiêm vaccine này còn được các y, bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương tăng cường, hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ tiêm.

Ông Bon Niêng Ha Dong, Phó Chủ tịch UBND xã Đưng KNớh, huyện Lạc Dương cho biết, trước ngày mở đợt tiêm vaccine phòng, chống COVID-19, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo các thôn, buôn làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ chính sách của Nhà nước và lợi ích của việc tiêm vaccine, tuyệt đối không nghe theo sự xúi giục, kích động của kẻ xấu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà 100% người có tên trong danh sách tiêm chủng đợt này đã đến làm thủ tục tiêm vaccine phòng chống COVID-19.

Khắc Lịch
.
.
.