World Cup và nước mắt Son Heung-min

Thứ Tư, 30/11/2022, 07:46

Sau trận Hàn Quốc thua Ghana 2-3 ở lượt hai bảng H World Cup 2022, Son Heung-min đã bật khóc. Anh đang đứng trước một cuộc chia tay với giải đấu thế giới được xem là cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu trên sân Education City, Son Heung-min đã ôm mặt khóc. Hàn Quốc thua Ghana 2-3 trong trận đấu mà Son và các đồng đội đã mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người hâm mộ.

1.jpg -0
Son Heung-min bật khóc sau trận thua. Ảnh: Goal

Sau trận thua, Hàn Quốc đang ở ngưỡng cửa mong manh trong hành trình tìm tấm vé vào vòng 1/8. Họ mới chỉ có 1 điểm sau trận hoà với Uruguay. Hàn Quốc sẽ phải đối đầu Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối. Họ sẽ phải giành chiến thắng và chờ kết quả trận Ghana - Uruguay. Dù Bồ Đào Nha đã có vé đi tiếp, thế nhưng Ronaldo và các đồng đội chắc chắn sẽ không để Hàn Quốc có chiến thắng dễ dàng. Họ cũng cần thêm điểm số để xây chắc ngôi đầu.

Với cục diện này, Son Heung-min hiểu rằng, Hàn Quốc không chỉ chơi với tinh thần trên 100% sức lực mà cần cả may mắn. Đấy có thể là trận đấu chấm hết của Hàn Quốc tại World Cup 2022. Với Son, đó có thể là khoảnh khắc chia tay kỳ World Cup được xem là cuối cùng trong sự nghiệp. Son đã 30 tuổi, không ai đảm bảo, sau 4 năm nữa, anh còn góp mặt ở sân chơi số 1 thế giới. Nước mắt Son Heung-min nhận được những sự chia sẻ của các cầu thủ trên sân, những giọt nước mắt khiến nhiều người nhớ về những lần trước đó, Son đã khóc như đứa trẻ khi Hàn Quốc chia tay World Cup từ vòng bảng một cách đáng tiếc.

Đấy là kỳ World Cup 2014 tại Brazil, Son Heung-min khóc sau khi thua Bỉ 0-1 ở lượt cuối bảng H trên sân Corinthians, TP Sao Paolo. Tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí bét bảng. Tại World Cup 2018 diễn ra ở Nga, Son lại khóc sau khi Hàn Quốc thua Mexico 1-2 ở lượt hai vòng bảng trên sân Rostov. Hàn Quốc thua cả hai trận đầu và gần như bị loại. Đấy là giải đấu mà Son cùng đồng đội đã thắng Đức ở trận đấu cuối cùng đầy cảm xúc. Thế nhưng, điều đó không giúp họ có vé đi tiếp. Khi về nước, Son và các đồng đội thậm chí còn nhận nhiều chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ.

Hàn Quốc thêm một lần nữa rơi vào thế khó tại World Cup 2022. Sau trận thua Ghana, Son Heung-min đã lên tiếng trước báo chí: “Tôi xin lỗi. Tôi không biết phải nói gì lúc này, trái tim tôi đau nhói. Bản thân tôi lẽ ra phải thi đấu tốt và dẫn dắt các cầu thủ thật tốt, nhưng tôi rất đau lòng khi không thể làm được điều đó. Tôi sẽ cùng các cầu thủ chuẩn bị thật tốt cho trận tới, vì đội vẫn còn cơ hội đi tiếp. Thất bại hôm nay không phải là một tình huống tốt cho đội. Tôi đang cố gắng khắc phục để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của huấn luyện viên. Tôi phải làm việc chăm chỉ và chuẩn bị tốt hơn khi chỉ còn vài ngày nữa”.

Đây là giải đấu mà Son là cầu thủ nhận được nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên, anh đã trở lại sân cỏ sau chấn thương mà không thể để lại dấu ấn nếu như không nói nhạt nhoà. Tiền đạo của Tottenham không ghi bàn, không kiến tạo. Anh phải thi đấu với tấm mặt nạ bảo vệ trên mặt. Son Heung-min gặp chấn thương vùng mắt hồi đầu tháng 11 và  trải qua ca phẫu thuật. Anh rời xa sân cỏ 3 tuần, không thể thi đấu cho Tottenham. Dù vậy Son vẫn nỗ lực đá trọn 2 trận đã qua ở World Cup cùng Hàn Quốc. Son đã không thể có được trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất. Đó là điều đáng tiếc.

Phía trước Son Heung-min và các đồng đội là khe cửa hẹp. Đối thủ của họ là Bồ Đào Nha đang thể hiện phong độ ổn định cùng đội hình chất lượng. Tuy nhiên, với tinh thần đã thể hiện sau hai trận đấu đã qua, Hàn Quốc hoàn toàn có thể tạo ra một trận đấu bùng nổ. Đấy cũng là cơ hội để Son Heung-min thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình.

Hôm qua là giọt nước mắt thất bại nhưng ngày mai có thể là giọt nước mắt chiến thắng. Mà vốn dĩ World Cup 2022 đã chứng kiến quá nhiều bất ngờ và những điều khó tưởng. Hy vọng Son Heung-min và các cầu thủ xứ kim chi sẽ viết tiếp niềm tự hào châu Á.

Cục diện bảng H

Sau chiến thắng 2-0 trước Uruguay, Bồ Đào Nha đã chính thức lọt vào vòng 16 World Cup 2022. Giờ đây, nhiệm vụ của Cristiano Ronaldo và các đồng đội là cạnh tranh vị trí đầu bảng H. Bồ Đào Nha sẽ chỉ cần một trận hòa trước Hàn Quốc để đứng đầu bảng. Nhưng đây sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng khi Hàn Quốc cần một chiến thắng để nuôi hy vọng giành được tấm vé còn lại ở bảng đấu này. Một trận thua sít sao cũng có thể khiến Selecao châu Âu mất ngôi đầu bảng nếu Ghana có 3 điểm trước Uruguay.

Cơ hội vẫn còn với cả Hàn Quốc, Uruguay và Ghana. Đội bóng châu Phi đã có chiến thắng xứng đáng 3-2 trước Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai. Với 4 điểm có được, Ghana chỉ cần hòa Uruguay là có thể đứng nhì bảng. Nếu có thể đánh bại Uruguay, đó sẽ là màn "trả nợ" ngọt ngào với người Ghana sau trận thua đau đớn ở tứ kết World Cup 2010, với pha chơi bóng bằng tay trên vạch vôi nổi tiếng của Luis Suarez đã từ chối bàn thắng của đại diện châu Phi.

Uruguay chỉ có thể vượt qua vòng bảng nếu thắng Ghana, đồng thời Bồ Đào Nha không thua Hàn Quốc. Với Hàn Quốc, huấn luyện viên Paulo Bento sẽ vắng mặt trong lượt trận cuối cùng đầy cam go do nhận thẻ đỏ trận gặp Ghana. Hành động của ông Paulo Bento không nhận được sự ủng hộ từ dư luận khi thực tế trận đấu chỉ có 10 phút bù giờ song đã kéo dài tới phút bù giờ thứ 11. Và tấm thẻ đỏ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang khiến Hàn Quốc khó khăn chồng chất khó khăn.

Hưng Hà
.
.
.