World Cup và giấc mơ châu Á

Thứ Ba, 22/11/2022, 07:17

World Cup 2022 đã chính thức bắt đầu sau trận khai mạc giữa Qatar và Ecuador. Đây vẫn là sân chơi mơ ước của nhiều đội bóng châu Á.

Sau 20 năm, World Cup mới trở lại châu Á. Lần đầu tiên là vào năm 2002, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai. Đấy cũng là giải đấu mà Hàn Quốc đã viết nên kỳ tích châu Á ở sân chơi thế giới. Nhưng đấy cũng là giải đấu mà người Hàn Quốc để lại nhiều tranh cãi ở giải đấu mà họ lọt đến vòng bán kết. Tranh cãi vì những câu chuyện trong sân cỏ.

Trên đất Qatar, đội chủ nhà đã có lần đầu tiên được tham dự sân chơi World Cup khi giành quyền đăng cai cách đây 12 năm. Nhưng trên sân cỏ đêm 20/11, Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup thua trận khai mạc. Thất bại 0-2 trước Ecuador còn cho tất cả thấy sự chênh lệch về trình độ của đại điện châu Á trước đội bóng có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại các nền bóng đá lớn châu Âu. Sự chênh lệch ấy lại tạo nên một vết gợn khác về kỳ World Cup nhiều tranh cãi.

Câu chuyện Qatar giành quyền đăng cai cũng như đang mang đến những điều khác lạ, mới mẻ cho World Cup vẫn là chủ đề tranh cãi chưa có hồi kết. Nhưng nhìn vào lễ khai mạc, có thể thấy nỗ lực của quốc gia Tây Á này trong việc vượt qua những khó khăn để ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được diễn ra trọn vẹn.

Với bóng đá Qatar nói riêng và châu Á nói chung, sân chơi World Cup vẫn ở một tầm cao khác. Dù đây là giải đấu mà châu Á có đến 6 đại diện thì điều đó cũng không chứng minh rằng, các đội bóng đã phát triển đến một tầm cao mới.

World Cup và giấc mơ châu Á -0
Trận khai mạc World Cup 2022 giữa Qatar và Ecuador. Ảnh: AFP

Những anh tài của bóng đá châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản hay phần nào đó là Iran vẫn chỉ xưng hùng ở sân chơi châu lục. Với World Cup, họ đều là những đội bóng bị xếp ở cửa dưới so với nhiều “đại gia” châu Âu, châu Mỹ. Qatar đang xếp hạng 50 thế giới. Thế nhưng, nhìn cách mà họ thể hiện trước Ecuador, đối thủ chỉ hơn vài bậc trên bảng xếp hạng FIFA, có cảm giác như khoảng cách đang ở rất xa. Kinh nghiệm ở sân chơi tầm cỡ như World Cup là điều mà những cầu thủ Qatar chưa có. Sự bỡ ngỡ ở kỳ World Cup đầu tiên đã phần nào được phơi bày trong 90 phút đầu tiên của trận khai mạc.

Huấn luyện viên Felix Sanchez sau trận đấu đã nói rằng: “Ecuador xứng đáng giành chiến thắng. Ngược lại, Qatar còn rất nhiều điều phải cải thiện. Chúng tôi đã có một khởi đầu tồi tệ vì đã không thể vượt qua được áp lực tâm lý. Thất bại của Qatar là điều rất khó chấp nhận với cổ động viên. Chúng tôi hiểu rằng cần phải rút kinh nghiệm, cố gắng thay đổi từ bây giờ và chắc chắn sẽ làm người hâm mộ hài lòng hơn trong những trận đấu kế tiếp”.

Thực tế, câu chuyện của Qatar không chỉ là những trận kế tiếp mà còn là chặng đường kế tiếp. Để vươn tầm, đó là việc phải thường xuyên góp mặt ở sân chơi World Cup. Huấn luyện viên Felix Sanchez là người hiểu rõ nhất điều này, ông đã gắn bó với bóng đá Qatar suốt một thời gian dài với một chiến lược rõ ràng để đến sân chơi World Cup. Dấu ấn mà ông để lại chính là chức vô địch Asian Cup 2019. Đó là giải đấu mà Qatar từng hy vọng đó sẽ là bước đệm cho World Cup 2022. Thế nhưng, từ châu Á đến World Cup lại là một khoảng cách lớn.

Từ câu chuyện Qatar, nhìn về bóng đá Việt Nam. Chúng ta cũng có mục tiêu World Cup. Cụ thể là đến World Cup 2026, sẽ lọt đến vòng loại cuối cùng và World Cup 2030 sẽ vào vòng chung kết. Đấy là thời điểm mà World Cup tăng từ 32 lên 48 đội. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta đã chuẩn bị gì cho World Cup, hay chỉ là những mục tiêu trên giấy mà nhiệm kỳ VFF nào cũng đưa ra?

Ngày khai mạc World Cup 2022, tiền vệ Hoàng Đức là một trong số ít cầu thủ đã bắt đầu hành trình đến Qatar. Anh đã nhận được mời dự khán hai trận đấu vòng bảng là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Senegal diễn ra vào ngày 21/11 và cuộc so tài giữa Argentina và Saudi Arabia ngày 22/11. Hoàng Đức cũng chính là người sẽ trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

“Tôi đang rất hào hứng, hồi hộp. Tôi rất mong chờ thần tượng Messi thi đấu và ghi bàn thắng. Mong Messi đạt danh hiệu xuất sắc nhất trận, khi tôi vinh dự khi trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận Argentina với Saudi Arabia. Tôi từng thi đấu với Saudi Arabia, họ mạnh ở châu Á nhưng ra World Cup sẽ phải đối đầu đối thủ hàng đầu, chắc chắn sẽ là khó khăn cho Saudi. Dù sao tôi cũng mong Messi và Argentina chiến thắng”, Hoàng Đức chia sẻ. Với Đức hay những cầu thủ Việt Nam khác, World Cup vẫn là giấc mơ xa xôi. Khi những Messi, Ronaldo với họ vẫn là biểu tượng của bóng đá đỉnh cao.

Ronaldo muốn Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2022

Trong buổi phỏng vấn ngày 21/11 trước thềm World Cup 2022 trên đất Qatar, Ronaldo cho biết: “Tôi đã hồi phục thể lực và thể trạng, sẵn sàng bắt đầu World Cup một cách tốt nhất và chinh phục mục tiêu của mình. Chúng tôi có tiềm năng rất lớn nhưng vẫn phải cẩn trọng với đội tuyển Ghana. Nếu đúng là đội tuyển mạnh nhất, chúng tôi sẽ đi đến trận đấu cuối cùng. Nhà vô địch phải là đội bóng mạnh nhất. Brazil, Argentina, Pháp là những đội bóng có cơ hội lớn nhất để vô địch World Cup. Hoặc Tây Ban Nha và Đức nữa. Họ là những đội tuyển được cổ động viên đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, năm 2016 cho chúng ta thấy rằng Bồ Đào Nha có đủ khả năng gây ra bất ngờ”.

CR7 cũng nhấn mạnh: "Tôi là một cầu thủ giàu hoài bão và tôi muốn vô địch World Cup. Nếu giành chức vô địch, tôi sẽ có tất cả các danh hiệu. Vô địch World Cup sẽ là chiến tích phi thường. Tôi muốn có một giải đấu tuyệt vời dành tặng gia đình, người hâm mộ. Tôi muốn vô địch nhưng nếu điều đó không xảy ra, tôi vẫn hạnh phúc vì những gì đã làm được".

Tiền đạo Cristiano Ronaldo cho biết, hiện tại chỉ tập trung luyện tập, thi đấu và hướng đến chiếc cúp vô địch của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Anh đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup, có thể vượt qua thành tích ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup của Eusebio. Dù vậy, Ronaldo không quá bận tâm về điều này: "Tôi không đuổi theo kỷ lục, kỷ lục theo chân tôi. Vượt qua Eusebio là điều đặc biệt nhưng tôi không nghĩ về điều đó. Tôi chỉ nghĩ về việc giành chức vô địch". Tuyển Bồ Đào Nha sẽ có trận mở màn World Cup 2022 gặp tuyển Ghana trong khuôn khổ bảng H vào lúc 23h00 ngày 24/11.

H.H

Hưng Hà
.
.
.