V.League 2022: Cuộc đua của nhà giàu và ứng viên vô địch

Chủ Nhật, 16/01/2022, 08:44

Việc Sông Lam Nghệ An và Bình Định liên tục "chiêu binh mãi mã" đã giúp cho họ trở thành những thế lực thực thụ thách thức với các ứng viên nặng ký như HAGL và Hà Nội FC trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2022.

Sông Lam Nghệ An, Bình Định lột xác

Sông Lam Nghệ An chính là CLB lột xác mạnh mẽ nhất ở V.League cho đến hiện tại. Gạt bỏ hình ảnh của một đội bóng nhà nghèo luôn phải vượt qua hoàn cảnh để trụ lại V.League qua từng mùa bóng, cũng như đối diện với sự chia tay lần lượt của những tài năng trẻ do chính mình đào tạo, sự xuất hiện của nhà tài trợ Tân Long cùng bộ sậu mới toanh trên Ban lãnh đạo đã mang đến một diện mạo tươi mới cho đội bóng xứ Nghệ.

anh 2.jpg -0
Tân binh của HAGL hoà nhập nhanh với toàn đội.

Sau khi giữ chân thành công Phan Văn Đức với khoản lót tay lên đến 10 tỷ đồng/năm, Sông Lam Nghệ An bắt đầu tiến hành đưa về những người con Nghệ An khác. Từ trước khi Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng đáo hạn hợp đồng với Viettel, Sông Lam Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc để thuyết phục họ trở lại với đội bóng quê hương.

10 tỷ đồng tiền lót tay trong vòng 3 năm cộng thêm mức lương được cho là không dưới 80 triệu đồng/tháng từ phía Sông Lam Nghệ An đã thuyết phục thành công Ngọc Hải thay đổi ý định đến TP.HCM để trở về Sông Lam Nghệ An chơi bóng. Song song với đó, họ cũng đã kéo được về Nguyễn Trọng Hoàng, người mà cách đây 3 năm, Sông Lam Nghệ An đã không thể giữ chân anh chỉ vì không đủ tiền trả lương ở giai đoạn chót chuyển nhượng đầu mùa bóng.

Sông Lam Nghệ An không phải là CLB duy nhất mạnh vì gạo, bạo vì tiền cho đến hiện tại. Bởi Bình Định FC đã nổi lên như một PSG của Việt Nam khi chi ra hàng chục tỷ đồng để đưa về hàng loạt những gương mặt gạo cội của V.League.

Đội bóng đất Võ mới đây đã tổ chức một buổi lễ ký kết hợp đồng hoành tráng, để ra mắt một loạt những tân binh tiền tấn của mình. Về nội binh, Bình Định đã chiêu mộ những cái tên đình đám như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Đỗ Văn Thuận, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Tiến Duy, Adriano Schmidt.

Chưa dừng lại ở đó, Bình Định tiếp tục trình làng những tuyển thủ quốc gia Việt Nam bao gồm Hà Đức Chinh, Lý Công Hoàng Anh cùng hai ngoại binh thuộc top đầu V.League trong 3 năm qua bao gồm Jermie Lynch và Rafaelson. Dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba Nguyễn Đức Thắng, Bình Định được xem như đội bóng giàu tham vọng nhất và có năng lực đáng kể để cạnh tranh chức vô địch mùa này.

Hà Nội FC, HAGL củng cố lực lượng

Không mạnh mẽ và rầm rộ như Sông Lam Nghệ An hay Bình Định nhưng Hà Nội FC cũng chi ra không ít tiền của để củng cố nguồn lực cho HLV Park Choong Kyun. Trong bối cảnh Hà Nội FC vẫn đang nỗ lực để thuyết phục Nguyễn Quang Hải ký vào bản hợp đồng với lót tay và lương kỷ lục trong lịch sử V.League, với giá trị có thể lên tới 27-28 tỷ đồng thì đội bóng này cũng nhanh chóng chốt đơn nhiều bản hợp đồng đình đám. Năm nay, Hà Nội FC chủ trương trẻ hoá lực lượng.

Cái tên đầu tiên mà đội bóng này đưa về sân Hàng Đẫy chính là Nguyễn Hai Long, với mức giá lên đến 10 tỷ đồng cho 5 năm hợp đồng. Ngay sau đó Văn Vĩ, Tuấn Hải cũng chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để cập bến Hà Nội FC. Đây có thể xem là những gương mặt tương lai của đội bóng Thủ đô, trong bối cảnh nhiều gương mặt gạo cội như Văn Quyết, Thành Lương... đã dần ngày nói lời tạm biệt với sự nghiệp quần đùi áo số. Liên quan đến ngoại binh, Hà Nội FC đã gây bất ngờ khi chia tay cả 3 cầu thủ Tây chất lượng của mình bao gồm Moses, Geovane và Bruno Cunha.

Đổi lại, họ đưa về 2 tiền đạo chơi bóng ở châu Âu là Josip Ivancic và Djuro Zec. Đặc biệt, Ivancic từng tạo ra dấu ấn khi đã ghi được tới 3 bàn thắng sau 3 trận ở vòng loại Europa League, góp công giúp đội nhà lọt đến vòng loại thứ ba. Trong khi đó, HAGL, đội bóng đứng đầu V.League 2021 sau 12 vòng đấu trước khi giải đấu tạm hoãn thì trầm tĩnh hơn. Họ không tạo nên quá nhiều sự ồn ào trên thị trường chuyển nhượng.

Trong thời gian ở Thái Lan, HLV Kiatisak đã chủ trương thông báo với Ban huấn luyện tại Việt Nam về việc gia hạn hợp đồng với những cầu thủ chủ lực đã làm nên thành công cho HAGL mùa trước như Kim Dong Su, Nguyễn Hữu Tuấn, Huỳnh Tuấn Linh hay Washington Brandao. Song song với đó, HAGL cũng kiếm tìm thêm 2 ngoại binh chất lượng cao khác để củng cố và tạo được sự ổn định sớm cho đội bóng trước mùa giải.

Tại Cúp Hoàng đế Quang Trung diễn ra ở Bình Định mà HAGL lên ngôi vô địch với 3 trận toàn thắng, hai ngoại binh Bainao và Mauricio đều đã gây được ấn tượng. Với Bainano, cầu thủ được Transfermarkt định giá 11,5 tỷ đồng đã đóng góp 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo ngay trong chiến thắng 3-1 của HAGL trước B.Bình Dương ở lượt ra quân. Hay trong thắng lợi 1-0 trước Bình Định, một lần nữa cũng chính Jefferson Baiano lập công trong hiệp 2.

Còn Mauricio, trung vệ có chiều cao trên 1m90 nhận được rất nhiều sự tin tưởng của toàn đội. Trung vệ Kim Dong Su, đối tác của Mauricio trong màu áo HAGL ở mùa giải tới đây khẳng định đây chính là mảnh ghép mà HAGL còn thiếu, để qua đó chinh phục chức vô địch V.League lẫn tiến sâu tại AFC Champions League mùa này.

Đừng vội đánh giá thấp Viettel

Viettel đang bị nghi ngờ về tham vọng vô địch khi đã chia tay Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Việt Phong. Tuy nhiên, nếu vì thế mà gạt Viettel ra khỏi danh sách ứng viên đua vô địch năm nay là vội vàng. Bởi trong giai đoạn chuyển nhượng trước mùa giải, đội bóng áo lính đã làm được 2 điều quan trọng.

Thứ nhất, Viettel sớm chốt được ngoại binh Geovane về với mình, qua đó tái hợp song sát Geovane – Pedro Paulo từng reo giắc nỗi kinh hoàng cho V.League mùa 2019 trong màu áo Sài Gòn FC. Bên cạnh đó, họ vẫn giữa Caique, tiền đạo giàu thể lực và đầy mạnh mẽ ở lại để tạo nên bộ ba tiền đạo ngoại thuộc diện hay nhất ở V.League.  Thứ hai, Viettel cũng đã giữ chân thành công Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ đang chơi cực lên chân trong năm 2021, trước sự ve vãn của hàng loạt những đội bóng nước ngoài, trong đó đặc biệt là Pathum United.

Với việc được tham dự AFC Cup 2022, Viettel cũng giữ chân thành công tiền vệ trung tâm Jaha, gương mặt Tây Á đã chơi cực ấn tượng và là ngoại binh hay bậc nhất V.League mùa trước.

An Khánh
.
.
.