15 năm hành trình futsal Việt Nam vươn tầm thế giới nhờ một lộ trình bài bản

Thứ Bảy, 30/10/2021, 17:31

Năm 2006, futsal Việt Nam bắt đầu giai đoạn sơ khai, 15 năm sau, chúng ta đang ở top 40 thế giới. Thẳng thắn mà nói, futsal Việt Nam sẽ không có ngày hôm nay nếu như không có ông.

Cho đến giờ, ông vẫn là “trùm” của futsal Việt Nam, với một chiến lược đầu tư nghiêm túc, bài bản và đàng hoàng. Đó là Trần Anh Tú, người đặt nền móng đầu tiên để futsal Việt Nam đi từ con số 0 cho đến thành công như hiện tại.

Futsal Việt Nam và bài học vỡ lòng

Ông Trần Anh Tú tâm sự: “Tôi đến với futsal một cách tình cờ, theo diện phong trào lúc lập doanh nghiệp của mình. Năm 2003, tôi lập công ty Thái Sơn Nam và cũng có đội bóng công ty thường xuyên đá giải phong trào trên sân 11 người. Lúc bấy giờ, phong trào futsal trong TP.Hồ Chí Minh thậm chí còn mạnh hơn cả phong trào đá bóng 11 người. Và chúng tôi cũng tham gia một số giải đấu.

40-5605-1632078339.jpg -0

Đến năm 2005, TP.HCM có tổ chức các giải futsal do CLB Hai Không Ba Không (20-30) đứng ra thu hút được nhiều đội bóng doanh nghiệp, trong đó có đội bóng của công ty tôi tham dự. Giải đấu này quy mô rộng, mạnh nên các doanh nghiệp tham gia nhiều lắm. Rồi kế đến, TP.Hồ Chí Minh cũng là chủ nhà đăng cai một giải vô địch fusal châu Á. Tôi đi xem và thấy thích. Từ đó, tôi xây dựng luôn một đội futsal bên cạnh đội đá sân 11 người”.

Bước ngoặt lớn để chuyển dịch từ một ông Tú “phủi futsal” sang suy nghĩ chuyên nghiệp đến từ năm 2007. Khi đó, giải VĐQG futsal đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng. Thái Sơn Nam của ông Tú thua te tua. Cũng vì sự hiếu thắng và muốn nghiêm túc đầu tư cho futsal, ông Trần Anh Tú bắt đầu con đường tầm sư học đạo. Qua những lời giới thiệu, ông Tú tự mình đến Thái Lan và mời được HLV Khumron Sumranphuna. Đây cũng là HLV đã giúp ĐT futsal nữ Việt Nam vào bán kết giải Indoor Games (Macau) và đoạt HCB SEA Games 2007.

Ông Tú tự nhận rằng 10 năm trong quân ngũ đã ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của bản thân. Ông khẳng định rằng mình đã muốn làm gì thì phải cố gắng và thể hiện sự nghiêm túc hết mức có thể. Ông Tú nhận định rằng giai đoạn 2006 - 2007 là giai đoạn trắng của futsal Việt Nam. Và vì thế, ông quyết định sang Thái Lan để mời người mở đường cho lộ trình phát triển của futsal Việt Nam sau này.

Thái Lan, Italia, Tây Ban Nha và quay lại Việt Nam

15 năm hành trình của ĐT futsal Việt Nam có thể được so sánh với những bậc thang cấp tiến. Năm 2010, bầu Tú mời thành công HLV người Italia là Sergio Gargelli, người đưa futsal Việt Nam lần đầu dự VCK futsal châu Á. Sau đó 4 năm, bầu Tú nghĩ rằng futsal Việt Nam đã đến lúc lên tầm cao khác nên quyết định mời ông Bruno Formoso. Để rồi trong 2 năm đó, vị HLV này đã thay đổi toàn bộ chất lượng, tư duy đội tuyển.

z2514276448776_7521d01a66b815ad6598c89165a0f85a.jpg -0
Trưởng đoàn Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (áo đỏ) cùng HLV trưởng Phạm Minh Giang (thứ 3 từ trái sang) và các thành viên trong Ban huấn luyện.

Đó cũng là tiền đề để futsal Việt Nam thắng Nhật Bản ở vòng tứ kết VCK futsal châu Á, qua đó dự futsal World Cup 2016. Ngay trong lần đầu tiên tham dự VCK futsal thế giới, ĐT futsal Việt Nam đã xuất sắc vào vòng 16 đội mạnh nhất. Tên tuổi của ĐT futsal Việt Nam không còn chỉ dừng lại ở khu vực Đông Nam Á mà đến châu Á hay thế giới cũng biết đến trình độ của futsal Việt Nam.

Tất nhiên, sau VCK futsal World Cup 2016, HLV Bruno Formoso nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ nhiều đội tuyển futsal mạnh trên thế giới. Không thể giữ được ông Bruno Formoso, bầu Tú mời HLV Miguel. Nhưng những mâu thuẫn âm ỉ trong nội bộ khiến cho vị HLV này không thành công với futsal Việt Nam như mong đợi. Song đó cũng là bước ngoặt để ông Trần Anh Tú tin rằng đã đến lúc, những người Việt Nam đủ sức lèo lái nền futsal ở chính quốc gia của mình.

“Một điểm nữa tôi muốn nói là việc mời HLV ngoại thì tôi đã xác định từ lâu. Nhưng quan trọng hơn là từ đó, chúng ta có đội ngũ HLV nội. Khi các HLV ngoại sang tôi đều yêu cầu họ giúp tôi đào tạo các HLV nội. Cũng vì thế mà đến nay, chúng ta mới có những Nguyễn Bảo Quân, Phạm Minh Giang, Trương Quốc Tuấn. Các HLV trẻ này đều có năng lực và rất chịu khó học hỏi”, ông Trần Anh Tú chia sẻ.

Song song với đó, ông Trần Anh Tú cũng chia sẻ mình đã đầu tư để 6-8 cầu thủ có tài năng được sang nước ngoài tập huấn: “Hiện tại, tôi vẫn gửi các cầu thủ trẻ sang nước ngoài, đặc biệt là ở các CLB Tây Ban Nha. Tôi muốn họ được va chạm với nền futsal tiên tiến, tích luỹ kinh nghiệm”.

Suy nghĩ của ông Trần Anh Tú đã thành công, thậm chí là ngoài sự mong đợi khi ĐT futsal Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại VCK futsal World Cup 2021. ĐT futsal Việt Nam không chỉ hoàn thành mục tiêu một lần nữa vào đến vòng 1/8 mà cách mà futsal Việt Nam thể hiện bản lĩnh trước những đội tuyển thuộc top đầu thế giới như CH Czech (hoà), Nga (thua sát nút), Panama (thắng thuyết phục) thật sự đem đến sự nể phục của nhiều nền futsal trên khắp toàn cầu.

Quan trọng hơn, những thành viên làm nên thành công cho ĐT futsal Việt Nam chính là những người Việt Nam. HLV Phạm Minh Giang rồi kế đến là trợ lý Nguyễn Tuấn Anh đã lần lượt thay nhau thể hiện tài cầm sa bàn đĩnh đạc và đẳng cấp. Những gương mặt trẻ như Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Văn Hiếu dù có lần đầu thi đấu ở World Cup nhưng đã thể hiện được phẩm chất, kỹ năng và sự tự tin cao độ khi đối đầu với các “gã khổng lồ” của futsal thế giới.

Mong lắm Hồ Văn Ý xuất ngoại

Thành công của futsal Việt Nam tại VCK futsal World Cup 2021 có dấu ấn đậm nét từ hàng chục những pha cứu thua của Hồ Văn Ý, top 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Trước phong độ xuất sắc của thủ môn người Quảng Nam, nhiều chuyên gia khuyên trụ cột của CLB futsal Thái Sơn Nam ra nước ngoài thi đấu, cụ thể là Nhật Bản.

phung-trong-luan-ho-van-y-qua-xuat-sac-anh-1.jpg -0

Nói về khả năng đưa Văn Ý xuất ngoại, Trưởng đoàn Trần Anh Tú cũng là người đứng đầu CLB Thái Sơn Nam cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện để Văn Ý ra nước ngoài thi đấu. Nhưng có lẽ, lúc này Văn Ý nên sang chơi bóng ở giải VĐQG Nhật Bản thì hợp lý hơn trước khi đến châu Âu. Giải Nhật Bản cũng là nơi có giải futsal hàng đầu châu Á chứ lúc này mà sang châu Âu e rằng hơi quá sức với Văn Ý. Chúng ta sẽ tính toán để làm sao Văn Ý có sự phát triển vững vàng nhất”.

Vĩ thanh
.
.
.