Phải chăng thời khắc của Ole Gunnar Solskjaer đã điểm?

Thứ Bảy, 02/10/2021, 21:28

Có lẽ đã đến lúc ban lãnh đạo Man Utd tính tới việc thay đổi tại vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận đấu với Everton tối 2/10.

Trở lại giải Ngoại hạng Anh sau cuộc "phục hận" thành công trước Villarreal, Quỷ Đỏ lại bất ngờ có thêm một trận đấu thất vọng nữa. Một lần nữa "sự thiếu ổn định" của Man Utd dưới thời Ole Gunnar Solskjaer hay nói rộng ra là dưới kỷ nguyên hậu Sir Alex lại tiếp diễn.

Đội chủ sân Old Trafford được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng lại tỏ ra bế tắc trước một đội khách chơi kỷ luật và rất kiên cường. Man Utd duy trì tỷ lệ cầm bóng lên tới 70% nhưng thay vì tạo ra những tình huống hãm thành thì trong hiệp 1 Quỷ Đỏ lại chỉ biết đặt hy vọng vào các tình huống đánh biên. Bàn thắng mở tỷ số của Martial xuất phát từ đường chuyền kiến tạo tinh tế của Bruno Fernandes là điểm sáng hiếm hoi trong lối chơi của Qủy Đỏ ở 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên nó là không đủ để vực dậy một Man Utd bế tắc tại trận này.

4.jpg -0
Sau chiến thắng kịch tính tại Champions league, đội bóng của Ole lại quay lại với tính thất thường vốn có. 

Trong hiệp 2, HLV Solskjaer tung cả Ronaldo, Sancho, Pogba vào sân nhưng khi hàng công chưa làm nên chuyện thì hàng thủ đã lại mắc sai lầm. Fred thất bại trong pha tranh chấp tay đôi với Gray, giúp Everton mở ra pha phản công nhanh và sau đó Townsend thoải mái sút tung lưới De Gea. Ngoài tình huống đó ra thì trong suốt cả trận đấu, hàng thủ của Man Utd cũng liên tục có những "hớ hênh" và nếu trong khung gỗ không phải là một De Gea vốn đang có phong độ cao, chắc chắn lưới của Quỷ Đỏ không chỉ rung lên có 2 lần (một bàn của Everton không được công nhân do lỗi việt vị).

Xét về lực lượng Man Utd không hề thua kém so với phần còn lại của giải Ngoại hạng hay chính xác hơn họ xứng đáng là một ứng viên vô địch nếu thi đấu đúng sức. Tuy nhiên, dường như HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa tìm ra cách để gắn kết những quân bài mình có trong tay.

3.jpg -0
Ronaldo rất xuất sắc, dẫu vậy một trong một tập thể thiếu tính ổn định như Man Utd hiện tại cũng sẽ khó để CR7 có lại hào quang như cách đây một thập kỷ.

Thất bại bất ngờ trước Aston Villa có thể là một tai nạn nhưng với những gì đã thể hiện trong trận đấu đó thì Man Utd khó mà xứng đáng với một chiến thắng. Điều tương tự cũng diễn ra ở trận đấu này, khi màn trình diễn của Quỷ Đỏ không cho thấy hình bóng của đội bóng lớn. Có lẽ  "tuần trăng mật" của Ronaldo và Man Utd trong lần thứ 2 tái hợp đã kết thúc và sự tích cực mà siêu sao người Bồ đem đến cho lớp đàn em cũng đã vơi đi, Man Utd giờ đây lại quay lại với "bộ mặt thường thấy" và một "cánh én" mang tên Cristiano Ronaldo cũng chẳng thể đem về mùa xuân

Man Utd thực sự cần một cuộc cách mạng để tìm lại vinh quang thủa nào và yếu tố quan trọng là cần một thuyền trưởng đủ tầm để cầm lái con thuyền Quỷ Đỏ điều mà có lẽ chiến lược gia người Na Uy hiện tại chưa có.

Trong trận đấu giữa Man Utd và Everton tại vòng 7 giải Ngoại hạng vào tối 2/10 (giờ Việt Nam), một vị khách đặc biệt đã xuất hiện trên khán đài sân Old Traford. Đó là Usain Bolt. Cựu vận động viên điền kinh người Jamaica được mệnh danh là “người đàn ông nhanh nhất thế giới” với thành tích "khủng" trên đường chạy khi đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây.

Bolt đã trở thành nam vận động viên đầu tiên đoạt huy chương vàng ở cả ba nội dung trên tại một kỳ Thế vận hội kể từ sau vận động viên Carl Lewis tại Los Angeles năm 1984. Ngoài điền kinh thì tia chớp Bolt cũng là một tín đồ của "túc cầu giáo" và đặc biệt yêu thích CLB Man Utd. "Tia chớp" Jamaica cũng từng nuôi hi vọng một ngày nào đó sẽ được khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

Ngoài ra hôm nay sân Old Trafford chào đón sự xuất hiện của cựu võ sĩ MMA Khabib Nurmagomedov. Tay đấm người Nga được biết là một bạn thân của siêu sao Cristiano Ronaldo. Cả hai từng công khai lên tiếng ủng hộ nhau tại các giải đấu lớn. Theo truyền thông thì cặp vận động viên nổi tiếng này cũng thường nói chuyện với nhau gần như mỗi ngày qua các ứng dụng mạng xã hội hoặc điện thoại.

Nguyễn Bình
.
.
.