Ronaldo trở lại Man Utd: Cái kết hoàn hảo cho huyền thoại gây tranh cãi

Chủ Nhật, 29/08/2021, 10:23

Cristiano Ronaldo mãi mãi không bao giờ được xem là huyền thoại Man Utd nếu quyết định đầu quân cho Man City. Từ trước đó, việc Man Utd xếp tiền đạo 36 tuổi này vào danh sách các huyền thoại của CLB vốn đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ họ.

Tuy nhiên, với quyết định “quay xe” vào phút chót, Ronaldo lập tức được người yêu mến Quỷ đỏ chào đón trở lại như một người hùng, bất chấp những con số phía sau thỏa thuận khá vô lý với tuổi tác của anh.

4 giờ đồng hồ “điên loạn”

Trong một mùa hè hoàn toàn lép vế so với Lionel Messi, người tạo ra tấn bi kịch chia tay Barcelona vì hoàn cảnh bắt buộc để gia nhập Paris SG, Cristiano Ronaldo vẫn biết cách chiếm lấy ánh đèn của sân khấu bóng đá thế giới. Không sớm không muộn, đúng vào tuần lễ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, Ronaldo thông báo với Juventus rằng anh sẽ ra đi. Chỉ cách đó chưa đầy một tuần, Ronaldo đã đăng đàn tuyên bố “Không ai được phép đùa giỡn với tên tuổi của anh” để dập tắt các tin đồn trở lại Real Madrid.

Khi Ronaldo xin ngồi dự bị ở trận ra quân của Juventus tại Serie A, gặp Udinese vào ngày 22/8, “siêu cò” Jorge Mendes đã chạy đôn chạy đáo từ Paris đến Manchester để tìm bến đỗ mới cho Ronaldo. Hai CLB được xem là đủ khả năng chiêu mộ siêu sao 36 tuổi này không ai khác ngoài các đội bóng nhà giàu Paris SG và Man City. Tuy nhiên, Paris SG đã nhanh chóng rút lui khỏi cuộc chơi. Sau khi giành được Messi, CLB Pháp không còn ham muốn với Ronaldo. Ngoài ra, họ cũng cần tập trung trí lực cho việc giữ chân Kylian Mbappe hoặc bán tiền đạo này cho Real Madrid với giá cao nhất.

Cho đến tối 27/8, mọi tin tức từ châu Âu đổ về đều khẳng định Ronaldo sẽ sớm cập bến Man City, và sẵn sàng trở thành “kẻ phản bội” trong mắt Man Utd. Những thông tin này được giới mộ điệu tin tưởng, bởi lẽ Man City đang cần một tiền đạo đẳng cấp sau khi mua hụt Harry Kane, trong khi Ronaldo muốn gia nhập một đội bóng đủ tiềm lực để đối chọi với Messi trong những năm cuối cùng của sự nghiệp. Khát khao của tiền đạo 36 tuổi này chưa bao giờ vơi đi cho dù anh đã giành được mọi danh hiệu có thể.

Mặc dù vậy, ít ai ngờ Ronaldo thực sự đã “quay xe” từ sáng 27/8. Tiền đạo này và người đại diện quả thực đã đàm phán với Man City, nhưng đôi bên chưa bao giờ đến gần một thỏa thuận chung. Phía Man City cũng không chấp nhận chi trả một khoản phí chuyển nhượng - được đồn đoán khoảng 25 triệu euro cho Juventus. Trong bối cảnh đó, Man Utd đã âm thầm vào cuộc và sử dụng tất cả những lợi thế họ có để thay đổi suy nghĩ của Ronaldo.

Những nút thắt đầu tiên xuất hiện từ cuộc họp báo của HLV Ole Solskjaer trước trận đấu với Wolves, diễn ra vào lúc 19h (giờ Việt Nam). HLV người Na Uy không ngần ngại khẳng định nếu Ronaldo muốn rời Juventus, Man Utd sẽ luôn chào đón anh. Giống như nhận được lời gợi ý từ Solskjaer, các tay săn tin cực phách tại châu Âu đã liên kết với nhau để tìm ra sự thật. Ronaldo đã rời Juventus trở lại Lisbon và thỏa thuận giữa anh cùng Man Utd đã sớm được thống nhất trước đó. Chưa đầy 4 tiếng sau phát biểu của Solskjaer, Man Utd chính thức xác nhận mua lại Ronaldo từ Juventus.

Ronaldo trở lại Man Utd: Cái kết hoàn hảo cho huyền thoại gây tranh cãi -0
Cristiano Ronaldo và Sir Alex Ferguson.

Cái kết hoàn hảo của huyền thoại gây tranh cãi

Hiệu ứng truyền thông của thương vụ này khủng khiếp không kém gì ngày Lionel Messi gia nhập Paris SG. Lần đầu tiên trong lịch sử, trang chủ Man Utd sập nhiều giờ đồng hồ vì quá tải. Thông báo chiêu mộ Ronaldo trên các nền tảng mạng xã hội của Quỷ đỏ đạt tổng cộng 10 triệu lượt yêu thích chỉ sau hơn một giờ đồng hồ. Giá trị vốn hóa của họ trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng phi mã, tăng thêm 250 triệu euro trước khi kết thúc phiên giao dịch.

Ronaldo là biểu tượng của thành công và sự tranh cãi. Trong suốt sự nghiệp của mình, tiền đạo này luôn là vận động viên chuyên nghiệp nhất, giàu tinh thần chiến đấu nhất. Nhưng anh cũng gây tranh cãi vì cá tính quá mạnh, ích kỷ và kiêu ngạo.

Trong suốt một tuần qua, Ronaldo giống như mồi lửa châm ngòi cho các cuộc khẩu chiến trong chính cộng đồng người hâm mộ Man Utd. Thậm chí, một số kẻ quá khích đã đốt áo số 7 của Ronaldo khi tin rằng anh sẽ gia nhập Man City. Những người có ảnh hưởng với CLB này, như huyền thoại Sir Alex Ferguson, HLV đương nhiệm Solskjaer, các cựu cầu thủ Rio Ferdinand, Patrice Evra, Wayne Rooney… cũng không thể chấp nhận viễn cảnh Ronaldo khoác áo kình địch hàng xóm. Như Rooney mô tả, đó sẽ là “sự sỉ nhục” với Man Utd. Cũng chính họ là những người tác động trực tiếp với cả ban lãnh đạo Man Utd và Ronaldo để hai bên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Sau tất cả, trở lại Man Utd là cái kết không thể viên mãn hơn với Ronaldo, không sớm không muộn. Nếu Ronaldo trở lại Old Trafford khi anh rời Real Madrid 3 năm trước, anh sẽ phải chịu đựng cùng một đội bóng bệ rạc dưới thời Jose Mourinho. Nhưng hiện tại, tiền đạo này sẽ được sống trong tập thể mạnh mẽ và đầy tiềm năng do Solskjaer dày công vun đắp gần 3 năm qua.

Rõ ràng, gạt đi những lo lắng về tuổi tác, về sự cần thiết của Ronaldo với đội hình Man Utd hiện tại, sự trở lại của tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng là thành công ngoài mong đợi của đội chủ sân Old Trafford. Ngoài hình ảnh và lợi ích kinh tế, Ronaldo đã lập tức tạo ra cú hích lớn với các cầu thủ áo đỏ. Với Ronaldo, tất cả đều hiểu rằng Man Utd không chỉ quyết tâm, mà còn sẵn sàng trở lại với đỉnh cao.

Sir Alex Ferguson muốn Man Utd mua lại Ronaldo từ năm 2019

Trong sự nghiệp huyền thoại của Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo luôn có một vị trí độc nhất. Cựu HLV người Scotland từng tuyên bố ông chỉ sở hữu 4 cầu thủ đẳng cấp thế giới trong 26 năm dẫn dắt Man Utd. Cho dù Sir Alex không tiết lộ, nhưng ai cũng biết Ronaldo mặc nhiên nằm trong số đó, đơn giản vì Ronaldo là học trò duy nhất của chiến lược gia này từng giành Quả bóng vàng châu Âu.

Sir Alex chưa bao giờ che giấu tình cảm dành cho Ronaldo, ngay cả khi tiền đạo người Bồ Đào Nha kiên quyết dứt áo Man Utd ra đi vào năm 2009. Sau này, trong những dịp hiếm hoi gặp lại Ronaldo, Sir Alex đều trao cho “số 7” những ánh nhìn và cái ôm tình cảm như cha con. Bản thân Ronaldo cũng thừa nhận Sir Alex là người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh.

Theo The Athletic, Sir Alex đã nuôi hy vọng Man Utd đưa Ronaldo trở lại từ năm 2019. Theo ông, sẽ là “thảm họa” nếu Quỷ đỏ không làm được điều này trước khi Ronaldo treo giày. Chính vì vậy, khi nắm được thông tin Ronaldo muốn rời Juventus trong tuần này và rục rịch gia nhập Man City, Sir Alex đã liên hệ thẳng với học trò cũ cũng như “siêu cò” Jorge Mendes để thuyết phục họ đổi ý. Đồng thời, cựu HLV 79 tuổi này cùng HLV Ole Solskjaer dùng tầm ảnh hưởng của mình để thúc giục Man Utd vào cuộc. Cộng thêm các yếu tố khác, họ đã tạo ra vụ chuyển nhượng đáng kinh ngạc không kém gì Messi rời Barcelona ở mùa hè này.

 

Đơn Ca
.
.
.