Pep Guardiola "nổi đóa" vì cầu thủ Liverpool không bị "đuổi khỏi sân"

Thứ Hai, 04/10/2021, 07:43

HLV của CLB ManCity đã không kiềm chế được sự tức giận sau khi tổ trọng tài từ chối truất quyền thi đấu của James Milner bên phía Liverpool trong trận đấu đêm 3/10.

Đó là tình huống diễn ra trong hiệp 2 trận đấu trên sân Anfield khi lão tướng của The Kop phạm lỗi với Bernardo Silva tuy nhiên tổ trọng tài từ chối phạt thẻ vàng thứ hai với cầu thủ chủ nhà mặc cho HLV Pep Guardiola khiếu lại.

4.jpg -0
Pha bóng gây tranh cãi khi Pep cho rằng cầu thủ Liverpool xứng đáng bị truất quyền thi đấu.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy, chiến lược gia người Tây Ban Nha thậm chí còn nổi giận với trọng tài thứ tư là Mike Dean bên ngoài đường piste. "Đó rõ ràng phải là một thẻ vàng", Pep Guardiola nói trong cuộc phỏng vấn sau trận. Cựu thuyền trưởng của Barca còn phát biểu với ngầm ý rằng tổ trọng tài đã ưu ái đội chủ nhà và cho rằng nếu tình huống đó là một cầu thủ ManCity thì đã bị truất quyền thi đấu.

pep-1.jpg -0
Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có phản ứng gay gắt với tổ trọng tài sau khi James Milner không phải nhận thẻ vàng thứ 2. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó Jurgen Klopp lại tỏ ra ngạc nhiên với phản ứng của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. "Tôi không rõ về tình huống đó. Tôi có thấy hành động của Pep nhưng không rõ nguyên nhân vì sao ông ấy phản ứng như vậy", chiến lược gia người Đức trả lời Sky Sport sau trận đấu vào rạng sáng 4/10 (giờ Việt Nam).

Tại trận đấu này, Milner được bố trí đá thay Trent Alexander-Arnold bị chấn thương, cầu thủ 35 tuổi đã rất vất vả khi đối diện với các sức tấn công bên hành lang cánh của ManCity khi sức trẻ Joao Cancelo và Phil Foden được thể hiện. Tới phút 78, HLV Klopp đã rút Milner ra sân và cho Joe Gomez vào thay thế.

pep-2.jpg -0
Việc Liverpool còn đủ người trên sân khiến ManCity khó khăn hơn trong việc tìm kiếm chiến thắng trước đội chủ nhà. Ảnh: Getty.
pep-3.jpg -1
HLV đội khách sau đó không kìm được sự tức giận trước quyết định của các "ông vua sân cỏ". Ảnh: PA.

Việc Liverpool và ManCity cầm chân nhau trên sân Anfield khiến chiến thắng 3-1 trước Southampton của Chelsea càng trở nên có ý nghĩa. The Blue giờ đang đứng đầu bảng với 16 điểm, 2 vị chí còn lại lần lượt là Liverpool và ManCity. Man Utd với trận hòa đáng thất vọng trước Everton chỉ đứng ở vị trí thứ 4 dù bằng điểm với ManCity nhưng kém hơn về hiệu số phụ.

Nguyễn Bình
.
.
.