Một ngày buồn của sắc đỏ nước Anh
Cả hai đội bóng lớn của nước Anh là Liverpool và Man Utd đều nhận những kết quả không như ý trong vòng đấu thứ 36 của giải Ngoại hạng Anh.
Trong trận đấu vào rạng sáng 8/5, Liverpool tiếp đón Tottenham trên sân nhà Anfield. Hơn bao giờ hết, The Kop khao khát một chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch với Man City tuy nhiên kết cục trận đấu lại khiến những CĐV của Lữ đoàn đỏ thất vọng.

The Kop là đội chiếm thế chủ động trong hiệp 1 nhưng họ không tạo ra được quá nhiều cơ hội so với đối thủ. Thế trận chặt chẽ dẫn đến việc không có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm trong hiệp thi đấu đầu tiên. 45 phút đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Sang tới hiệp 2, đội khách bất ngờ có được bàn mở tỷ số. Kane đột phá trung lộ trước khi chuyền sang cánh trái cho Sessegnon. Hậu vệ của Spur căng ngang để Son Heung-min dứt điểm cận thành tung lưới Liverpool.

Bị dẫn bàn, Liverpool dồn tổng lực tấn công nhưng gặp bế tắc. Phải chờ tới phút 74, khi bóng từ pha dứt điểm của Diaz đập trúng người Bentancur đổi hướng khiến thủ thành Tottenham bất ngờ thì Liverpool mới có được bàn gỡ hòa.
Những phút sau đó, Liverpool cố gắng dồn lực tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng thứ 2 song không thành công. Thậm chí The Kop còn phải cần tới may mắn nếu không đã bị thủng lưới lần thứ 2. Hòa 1-1 khiến The Kop "hụt hơi" trong cuộc đua vô địch với Man City.




Trước trận đấu này, Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi nhận kết quả thua 0-4 đầy bất ngờ trước Brighton. Đội bóng đã chắc suất trụ hạng này tưởng như không còn động lực nhưng lại có một ngày thi đấu như lên đồng và nhờ vào sự "giúp sức" từ hàng thủ chơi thiếu tập trung của Man Utd để có một chiến thắng đậm đà 4-0.


