HAGL thua trận đấu đầu tiên tại AFC Champions League

Thứ Bảy, 16/04/2022, 20:27

Thi đấu hay nhưng thiếu may mắn trong các tình huống quyết định khiến HAGL phải chấp nhận thất bại 1-2 trong trận đấu đầu tiên tại AFC Champions League chiều 16/4.

Trên sân Thống Nhất, HAGL đã có cơ hội đầu tiên ngay ở phút thứ 4 khi Công Phượng vừa đi bóng xộc vào vòng cấm Yokohama song không thể dứt điểm. Bóng trôi sang cánh phải, đến chân Văn Thanh và hậu vệ phải Việt Nam bó vào trong, sút chân trái dội cột. Chỉ 1 phút sau đó đến lượt Kim Dong-su dứt điểm ở cự ly gần sau tình huống đá phạt của Hồng Duy.

Sau vài phút đầu bị bất ngờ trước lối đá tấn công của HAGL, Yokohama bắt đầu kiểm soát trận đấu. Đội bóng Nhật Bản thực hiện  pressing tầm cao, gây ra nhiều sức ép cho đội bóng phố Núi với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 60%.

0c3559fb-f076-469a-9321-17e501131c24.jpg -0
HAGL (áo xanh) đã thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể kiếm được 1 điểm Yokohama. Ảnh: Hoài Thu.

Thành quả sớm đến với các vị khách ở phút 19, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Nagato, Leonardo Sousa chạy cắt mặt rồi đánh gót điệu nghệ ở cột gần đưa bóng tung lưới HAGL. Ở tình huống này, thủ thành Tuấn Linh bị che mắt và bất ngờ với pha phá hụt của Brandao nên không kịp phản xạ để cản phá.

6 phút sau đó, cách biệt được nhân đôi cho đại diện J-league và cũng từ một  tình huống cố định  Nagato đá phạt từ cánh trái để Leo Ceara bật cao đánh đầu vào góc cao. Hàng thủ của HAGL tiếp tục mắc lỗi khi thủ môn Tuấn Linh băng ra lỡ trớn nên không thể ngăn cản trong khi các trung vệ chủ nhà mắc lỗi kèm người.

7e30e1b3-191e-4b4c-8d49-33bddefdbd4d.jpg -0
Văn Toàn và đồng đội sở hữu nhiều cơ hội trong hiệp 2 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ảnh: Hoài Thu.

Sau khi có 2 bàn dẫn trước, Yokohama chơi lùi thấp và rình rập cơ hội phản công nhờ thế mà HAGL có thể đẩy cao đội hình tấn công và thành quả cũng đến với đội bóng phố núi khi họ có được bàn gỡ hòa ở phút 32. Điều đặc biệt là bàn thắng của HAGL cũng đến từ một tình huống cố định.

Công Phượng có tình huống đá phạt góc tốt tạo cơ hội  trung vệ Mauricio ập vào dứt điểm. Ngoại binh cao 1m98 của HAGL chiến thắng  trong pha tì đè với Kida trước khi đánh đầu về góc xa, khiến thủ thành Takaoka bó tay.

Tuy nhiên đây cũng là bàn thắng duy nhất của HAGL tại trận này. Bởi sau đó, bất chấp rất nhiều nỗ lực cũng như tinh thần chiến đấu vô cùng cao, đoàn quân của HLV Kiatisuk vẫn không thể có thêm một lần xuyên thủng mảnh lưới đội bóng Nhật Bản. Không thể ghi bàn san bằng tỷ số, HAGL phải nhận thất bại sát nút trong trận đấu đầu tiên tại AFC Champions League.

Nguyễn Bình
.
.
.