Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách đấu Trung Quốc, Oman: Sự nhàm chán cần thiết của ông Park

Thứ Sáu, 01/10/2021, 08:58

Ngoại trừ Nguyên Mạnh là phương án chữa cháy cộng thêm Công Phượng trở lại sau khi hoàn thành việc cá nhân, danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Trung Quốc, Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chẳng có gì mới mẻ.

 

Ông Park Hang-seo bảo thủ hay kiên định?

Trưa 30/9, HLV Park Hang-seo công bố danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu hai lượt trận gặp Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10) ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thực sự theo chia sẻ trên giới truyền thông và người hâm mộ, bản danh sách này không khiến họ có một cảm giác đã.

Giống như một chiếc iPhone 13 Promax chẳng có nhiều cải tiến so với hệ máy tiền nhiệm 1 năm về trước, danh sách đội tuyển Việt Nam thực chất là một dạng bình cũ và rươu cũ. Bởi ngoại trừ sự xuất hiện của Công Phượng cùng việc góp mặt mang tính chắp vá do Văn Lâm chấn thương của Nguyên Mạnh thì bản danh sách này thật sự không có nhiều điều để chúng ta chú ý. Bởi HLV Park Hang-seo đã bê gần như nguyên xi danh sách đội tuyển Việt Nam thi đấu những lượt trận ở vòng loại thứ 3 World Cup hay đợt tập trung thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trước đó cho đội hình sang Trung Quốc và Oman ở tháng 10 này.

Thậm chí, ở một góc độ nào đó, chất lượng đội hình của ĐT Việt Nam ở mặt trận phòng ngự còn có phần lép vế hơn so với bản danh sách 1 tháng trước. Trọng Hoàng và Văn Hậu không có tên trong danh sách tập trung lần này vì chấn thương. Ngoài ra, Hùng Dũng và Văn Lâm cũng đã gặp chấn thương dài hạn và phải bỏ lỡ phần lớn thời gian thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup. Vậy là 4 trong 11 cái tên nằm trong đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam đều không thể góp mặt. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam với lực lượng mang sang Tây Á đấu Trung Quốc và Oman lần này không thật sự đạt đến chất lượng mạnh nhất như từng có tại VCK Asian Cup 2019 hay AFF Cup 2018 – những giải đấu mà ĐT Việt Nam chơi rất ấn tượng.

Ngoài ra, việc loại hậu vệ Trần Văn Kiên, một trong những hậu vệ phải hàng đầu của bóng đá Việt Nam cũng thật sự khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu ở ông Park. Bởi lẽ, trong bối cảnh cánh phải của ĐT Việt Nam đã mất Trọng Hoàng thì sự xuất hiện của Văn Kiên là một sự bổ sung đáng giá. Nhưng ông Park vẫn quyết định đặt niềm tin vào những con người cũ của mình, như Thanh Thịnh, Tấn Tài, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Mạnh hay kể cả là Văn Xuân.

Quả thực, người suy nghĩ tích cực sẽ cho rằng ông Park kiên định. Nhưng ở góc độ ngược lại, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ bị coi là bảo thủ với một bản danh sách nhàm chán.

Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách đấu Trung Quốc, Oman: Sự nhàm chán cần thiết của ông Park -0
Công Phượng có thể là cái tên tạo nên đột biến cho ĐT Việt Nam trước Trung Quốc, Australia.

Ổn định là điều cần thiết

Tuy nhiên, cần phải nói thế này, với người hâm mộ Việt Nam đã 4 năm theo dõi HLV Park Hang-seo, bản danh sách mà nhà cầm quân Hàn Quốc lựa chọn đương nhiên là dễ đoán. Ngay cả đội hình chính mà ông Park thường sử dụng, chúng ta có thể nhắm mắt đọc tên. Nhưng cũ người không có nghĩa là cũ ta. Những đối thủ của ĐT Việt Nam như Trung Quốc, Australia hay Oman đều không có nhiều thời gian để nằm lòng danh sách Việt Nam như vậy.

Ngay cả bản thân người hâm mộ Việt Nam cũng không thể chắc chắn danh sách của ĐT Trung Quốc, Oman hay Saudi Arabia có những thay đổi gì, con người ra sao. Vì vậy, trong một cuộc đối đầu với những đối thủ lần đầu chạm chán, thay vì phải cố gắng tạo ra cái mới trong mắt người hâm mộ nước nhà, ông Park quyết định tìm đến sự ổn định để có một thế trận chắc chắn, vững vàng và hứa hẹn tạo ra kết quả tích cực trước Trung Quốc hay Oman.

Trên thực tế, đội hình chính của đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trước Saudi Arabia và Australia, những đối thủ thuộc diện mạnh nhất ở bảng B – vòng loại World Cup. Từ dấu hiệu tích cực đó, ông Park có lý do để quyết định giữ nguyên một bộ khung cũ với tính an toàn và chắc chắn cao độ cho ĐT Việt Nam, ở hai trận đấu với Trung Quốc và Oman. Bởi suy cho cùng, kết quả chung cuộc mới là giá trị sau cùng để người ta đánh giá mức độ thành công của đội tuyển Việt Nam nói chung và HLV Park Hang-seo nói riêng.

Tất nhiên, như đã nói, ở đợt tập trung lần này, ĐT Việt Nam chào đón sự trở lại của Công Phượng. Trong 4 trận đấu tập đã qua, Công Phượng ghi tới 4 bàn. Đó có thể xem là màn chạy đà đủ để kỳ vọng đến từ tiền đạo của HAGL. Quả thực, sự xuất hiện của Công Phượng mang đến cho người hâm mộ một sự tin tưởng hơn, đặc biệt là trong cách anh vào sân ở giữa trận đấu. Cụ thể, thay vì liên tục hiện diện trong đội hình chính, số 10 của HAGL và ĐT Việt Nam đã quyết định chọn cho mình việc vào sân từ băng ghế dự bị. Đa phần trong số đó, Công Phượng nói riêng hay HAGL và ĐTQG Việt Nam nói chung đều chơi tốt lên.

Công Phượng có thể trực tiếp ghi bàn hoặc cũng có thể không. Nhưng sự xuất hiện của anh tạo nên phương án tấn công cho đội nhà và cũng khiến cho hàng thủ đội bạn bị phân tán nhiều hơn. Đó có thể xem là một điểm mới mà tưởng như không mới trong danh sách ĐT Việt Nam lên đường sang Tây Á đối đầu với Trung Quốc và Oman lần này.

Suy cho cùng, đội tuyển Việt Nam vẫn mang sang Tây Á tổng số 27 cầu thủ. Với ngần ấy con người với đủ các tố chất, tiềm năng, ông Park Hang-seo có thể xây dựng đội hình tuỳ biến cũng như các phương án tác chiến đa dạng. Trong bối cảnh chất lượng trong lực lượng của ĐT Việt Nam đạt đến ngưỡng bão hoà thì những tinh chỉnh trong chiến thuật, bài vở mới là cách để ĐT Việt Nam và ông Park Hang-seo tạo ra bất ngờ cho đối phương. Hãy cứ chờ xem, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ tung ra các miếng bài tẩy để gây bất ngờ trước Oman và Trung Quốc thế nào!

Đơn Ca
.
.
.