Thắng sát nút Chelsea, ManCity đặt một tay vào Cup vô địch

Thứ Hai, 05/03/2018, 06:36
Bàn thắng duy nhất của Silva giúp ManCity vượt qua nhà đương kim vô địch, tạo một bước tiến gần hơn nữa đến chức vô địch.

Chiến thắng tối thiểu giúp thày trò Guardiola nới rộng khoảng cách với Liverpool lên tới 18 điểm trong khi giải Ngoại hạng chỉ còn 9 vòng nữa. Man Utd còn khả năng rút ngắn khoảng cách với đội bóng cùng thành phố nếu thắng trong trận đấu với Crystal Palace. Tuy nhiên nếu Man City cứ thi đấu với phong độ như thế này thì chiếc Cup Vô địch đã gần như chắc chắn thuộc về nửa xanh thành ManChester.

Pha chạm bóng tinh tế của Silva mang về 3 điểm cho ManCity. Ảnh: Sport Mail.

Ngược lại với Chelsea, thất bại buộc nhà đương kim vô địch chính thức "giơ hai tay" đầu hàng trong cuộc chiến chiến bảo vệ ngôi vương thậm chí mục tiêu giành một vé dự Champion League mùa sau cũng trở nên xa vời khi khoảng cách với Top 4 giờ đây đã lên thành 5 điểm.

Làm khách trên sân Etihad, HLV Conte gây ngạc nhiên để hai trung phong Morata và Giroud trên ghế dự bị và khi Kante không thể ra sân nên vị chiến lược gia Italia buộc phải dùng cặp trung vệ Danny Drinkwater và Cesc Fabregas.

Niềm vui của HLV ManCity khi đánh bại được Chelsea. Ảnh: Sport Mail.

Không khó hiểu khi với lực lượng như thế các vị khách lùi sâu chơi phòng ngự tuy nhiên The Blue không thể tung ra những đợt phản công sắc bén như khi chơi với Barca tại Champion League cách đây một tuần, tình huống đáng chú ý nhất của Chelsea là pha sút bóng chệch cột dọc của Victor Moses.

Trong khi đó đội chủ nhà chơi pressing vô cùng hứng khởi, những con số thống kê trong 45 phút đầu tiên của trận đấu chứng minh ưu thế tuyệt đối của thầy trò Guardiola, ManCity kiểm soát bóng 77%, thực hiện 9 pha dứt điểm (Chelsea 0), tung ra 520 đường chuyền (Chelsea 157).

ManCity gần như đã chạm một tay vào chức vô địch sau trận đấu này. Ảnh: Reuters.

Tuy thế cũng phải chờ tới hiệp 2, ManCity mới hóa giải được chiếc xe bus hai tầng của Chelsea. Sai lầm của Andreas Christensen khi phá bóng thẳng vào người Cesar Azpilicueta giúp cặp đôi Silva có cơ hội lên tiếng. David chuyền bóng để Bernardo băng xuống chạm bóng bằng ống đồng tung lưới đội khách.

Thời gian còn lại của trận đấu sau đó tiếp tục là thế trận một chiều khi ManCity dù chơi vô cùng nhàn nhã nhưng vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, trong khi Chelsea hoàn toàn chỉ còn biết lui về phòng ngự.

Thua trận đấu này khiến chiếc ghế của HLV Conte đang lung lay dữ dội. Đặc biệt là với màn thể hiện trên sân Etihad khiến vị chiến lược gia Italia chắc chắn sẽ nhận không ít gạch đá sau khi trận đấu kết thúc. Chelsea cần một kết quả tốt trước Barca trong trận đấu lượt về với Barca nếu không muốn trắng tay trong mùa giải này.

Bàn thắng: Bernardo Silva 46'

Đội hình ra sân:

Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko (Danilo 87), De Bruyne, Gundogan, David Silva (Foden 90+3), Bernardo Silva, Aguero (Jesus 84), Sane.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Fabregas, Drinkwater, Alonso, Willian (Giroud 78), Hazard (Morata 90), Pedro (Emerson 81).

Cũng tại vòng 29 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal bất ngờ bị đánh bại bởi Brighton. Chuyến làm khách tại sân Amex Stadium trở thành cơn ác mộng kinh hoàng với thầy trò Wenger khi ngay từ phút thứ 7 họ đã bị thủng lưới sau pha chớp cơ hội của Dunk.

Chưa kịp lấy lại tinh thần Arsenal tiếp tục nhận thêm bàn thua khi hàng thủ của đội khách tiếp tục chơi như mơ ngủ để Glenn Murray thoải mái đánh đầu ghi bàn trong vòng cấm.

Dù Aubameyang với cú sút điệu nghệ rút ngắn tỷ số ở cuối hiệp 1 nhưng không thể giúp Pháo thủ tránh khỏi một thất bại muối mặt nữa sau hai trận thua tan nát trước ManCity trước đó.
N.T.B

.
.
.