Ronald cán mốc kỷ lục, Juventus vẫn đứt mạch thắng

Chủ Nhật, 21/10/2018, 07:30
Cầu thủ người Bồ Đào Nha tiếp tục phá vỡ một kỷ lục nữa với pha lập công trong trận đấu với Genoa trên sân Allianz.

Trong trận đấu thuộc vòng 9 Serie A đêm qua (20-10), Ronaldo vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội bóng thành Turin. Ngay phút thứ 10 trận đấu, Ronaldo đã có cú sút thử tài thủ thành Andrei Radu. 4 phút sau đó ngôi sao 33 tuổi tiếp tục khiến khung thành Genoa rung chuyển với đánh đầu cực mạnh dội cột dọc.

Ronaldo có bàn thắng để phá vỡ kỷ lục. Ảnh: Getty.

Cái gì phải đến cũng đến, sau hai pha bỏ lỡ đó, Ronaldo rốt cục cũng có bàn thắng thứ 5 tại Seri A cho riêng mình. Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành đội khách, thủ môn Radu đẩy bóng vào đúng chân Ronaldo, CR7 dứt điểm dễ dàng để có bàn mở tỷ số.

Điều thú vị k niềm hy vọng lớn nhất phía đội khách, tiền đạo Krzysztof Piatek là người không theo kèm tốt Ronaldo trong tình huống này giúp cựu cầu thủ Real có bàn thắng thứ 5 tại giải vô địch quốc gia Italia rút ngắn khoảng cách với chính Piatek trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới xuống còn 4 bàn.

Ngôi sao 33 tuổi vẫn cho thấy mình chưa hề ... già. Ảnh: Getty

Với riêng Ronaldo đây là lần nổ súng thứ 5 trong 6 trận liên tiếp khi anh khoác áo Juventus, anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên sở hữu hơn 400 bàn thắng tại 3 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (trước đó CR7 có 84 bàn thắng tại Premier League cho Manchester United và 311 bàn thắng La Liga cho Real).

Messi có thành tích gần bằng (389 bàn) tuy nhiên lại chỉ thi đấu cho mỗi Barcelona nên không "có cửa" để so sánh với ngôi sao của Juventus.

Ronaldo có thể vui những đội bóng thành Turin thì lại chẳng thể vui nổi. Sau bàn mở tỷ số của Ronaldo, đội chủ nhà tiếp tục tấn công nhưng sự vô duyên từ các chân sút (chính Ronaldo cũng bỏ lỡ vài cơ hội sau đó) khiến họ phải trả giá khi Genoa có bàn gỡ hòa ấn định tỷ số 1-1 trong hiệp 2.

Như vậy Juventus đã đứt mạch thắng từ đầu mùa, tuy thế đội bóng này vẫn xếp đầu bảng với 25 điểm hơn Napoli tới 4 điểm.

B.N.
.
.
.