Vòng 2 V.League 2017

Phép thử đầu tiên cho thầy ngoại Petrovic

Thứ Sáu, 13/01/2017, 15:50
Ngoại trừ 4 trận đấu sớm vào chiều qua, hôm nay vòng 2 V.League tiếp tục diễn ra 3 trận đấu còn lại.


Trên sân Vinh, chủ nhà Sông Lam Nghệ An tiếp Cần Thơ trong bối cảnh cả hai đều bại trận sau vòng 1. Có một điểm rất giống nhau giữa Sông Lam và Cần Thơ ở mùa giải này, đó là rất nhiều cầu thủ trụ cột, từng thi đấu ấn tượng ở mùa giải năm ngoái ra đi, nên năm nay phải đối diện với nhiều biến động về nhân sự. 

HLV Vũ Quang Bảo - Cần Thơ (bìa trái) sẽ phải đối diện với một mùa giải đầy khó khăn. Ảnh: H.M.

Nếu như ở Cần Thơ, đó là sự ra đi của bộ ba sát thủ Oseni - Patyio - Đinh Hoàng Max thì ở Sông Lam, đấy là sự ra đi của những cầu thủ nội chất lượng, và cả HLV trưởng Ngô Quang Trường. Nói như HLV trưởng Cần Thơ Vũ Quang Bảo thì với tình hình tài chính eo hẹp, không thể chọn được cầu thủ ngoại ưng ý nên phút cuối đội bóng này đành "nhắm mắt, gật đầu" với những cầu thủ ngoại hạng 2 như Nsi và Herry.

Thực ra trước đây, cả hai cầu thủ này đều để lại ấn tượng lớn, nhưng hiện tại phong độ đỉnh cao của cả hai đều đã qua, và cứ nhìn cái cách họ thi đấu mờ nhạt trong trận ra quân là đủ hiểu Cần Thơ sẽ phải tiếp tục khó khăn như thế nào. Về phần Sông Lam, tân HLV Nguyễn Đức Thắng được nhận định là một người tận tâm, giàu khí phách, tuy nhiên kinh nghiệm chinh chiến V.League của ông thầy gắn liền với công tác đào tạo trẻ này là số không. 

Hẳn nhiên, phía sau Đức Thắng vẫn còn những nhà tư vấn giàu kinh nghiệm, nhưng nói gì thì nói trong tư cách của một người đứng mũi chịu sào - HLV này sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp, tối quan trọng tới các học trò.

Sau trận ra quân cùng thua, cả HLV Vũ Quang Bảo lẫn Nguyễn Đức Thắng bây giờ mong một chiến thắng hơn bao giờ hết. Xét về địa bàn đánh trận, hiển nhiên Sông Lam có lợi thế. Nhưng xét về mặt con người thì ở thời điểm này hai đội khá tương đương. Có lẽ đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn, chứ không hẳn là có thế trận tốt hơn sẽ giành được phần thắng sau cùng.

Trên sân Nha Trang, chủ nhà Khánh Hoà tiếp FLC Thanh Hoá trong một trận đấu mà nhiều cổ động viên Thanh Hoá thấp thỏm chờ đợi chuyến làm khách đầu tiên của HLV ngoại Petrovic. Trận ra quân trên sân nhà, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả nhà, và trước một Sông Lam với phần lớn các cầu thủ trẻ, Thanh Hoá thắng 2-0, và chiến thắng ấy được xem như màn ra mắt thành công của một ông thầy mà trong quá khứ đã từng vô địch Cúp C1 châu Âu. Nhưng chiều nay, trên sân Nha Trang, trước một Khánh Hoà dạt dào sức trẻ và khát vọng có thể sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sẽ không bất ngờ nếu "ông già" Petrovic phải đối diện với cảm giác không như ý.

Những so sánh ở sân Thống Nhất

Vòng 1 V.League, khi CLB Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt khán giả nhà ở sân Thống Nhất thì một hình ảnh hết sức ấn tượng đã được tạo ra: sau khi trận đấu kết thúc, quyền chủ tịch CLB Lê Công Vinh dẫn toàn đội đi vòng quanh sân vẫy chào, cảm ơn khán giả. Hôm nay lại là ngày ra mắt của một CLB khác đang đóng trên địa bàn TP HCM, và cũng lấy sân Thống Nhất làm sân nhà: CLB Sài Gòn. Chắc chắn, từ cách đá, cách thể hiện mình ở trong lẫn ngoài sân cỏ của CLB này cũng sẽ được so sánh ít nhiều với CLB TP HCM. Suốt thời gian qua, CLB Sài Gòn cũng làm nhiều cách để kêu gọi khán giả đến với mình, nhưng rốt cuộc, câu trả lời của khán giả thành phố ra sao thì vẫn phải chờ thời gian trả lời. (Ngọc Anh)

Cuối cùng là trận đấu trên sân Thống Nhất giữa Sài Gòn FC với SHB.Đà Nẵng. Vòng trước, Sài Gòn FC tạo bất ngờ lớn với 3 điểm có được từ "chảo lửa" Lạch Tray - một trận đấu bảo chủ nhà Hải Phòng đá tồi cũng đúng, mà bảo các cầu thủ của HLV Nguyễn Đức Thắng tận dụng cơ hội tốt cũng không sai. 

Cũng ở vòng 1, SHB.Đà Nẵng giành chiến thắng thuyết phục trước Hoàng Anh Gia Lai. Ba điểm sẵn có sẽ khiến cả hai đội vốn bị tình nghi là có quan hệ tới cùng một ông bầu chơi một trận đầy cơi mở? Xét về mặt thực lực, đội khách Đà Nẵng có phần nhỉnh hơn, nhưng Sài Gòn FC lại có lợi thế sân nhà, dù có lẽ không nhiều khán giả Thành phố Hồ Chí Minh tới sân Thống Nhất để cổ vũ hết mình cho họ.

Vòng 2 V.League có thể sẽ tạo ra những thay đổi lớn trên bảng tổng sắp. Ở đó, cái ngôi số 1, sau vòng 1 của FLC Thanh Hoá sẽ lung lay rất nhiều.

Ống nhòm sân cỏ: Ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, thủ quân Real bị thoá mạ

Trận lượt về vòng 16 đội Cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Sevilla và Real Madird rạng sáng qua chứng kiến một "sự kiện buồn" của Ramoss - thủ quân Real. Khi tỷ số trận đấu đang là 3-1 nghiêng về phía chủ nhà Sevilla, Real được hưởng một quả phạt đền, và Ramos đã thực hiện thành công quả phạt đền này bằng một cú sút theo kiểu Panelka. Ngay lập tức anh bị nhiều cổ động viên trên sân thoá mạ, thậm chí người ta còn nghe rõ một tiếng chửi thề: "Ramos mày chết đi". Sau đó, Real còn có bàn gỡ hoà, và giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 6-3 (lượt đi, thắng 3-0 trên sân nhà). 

Thực ra không phải đợi tới khi ghi bàn, Ramos mới bị phản ứng, có chăng chỉ là phản ứng gay gắt, kịch liệt hơn, bởi ngay từ đầu trận, mỗi khi có bóng là cầu thủ này cũng bị các cổ động viên la ó dữ dội. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc trong quá khứ Ramos đã có 2 năm khởi đầu sự nghiệp ở Sevilla, nhưng sau đó lại chuyển sang Real trong một phi vụ gây nhiều tranh cãi.

Đáp lại những lời thoá mạ mình, Ramos quay về phía khán giả, đưa hai tay lên tai như muốn nói: chửi nữa đi, tôi sẵn sàng nghe tất. Sau trận, anh nói rõ: "Tôi muốn được họ đối xử theo một kiểu khác thế này. Tôi chẳng hề bất kính với họ hay bất cứ ai cả. Tôi là thủ quân Real, và phải luôn bảo vệ đội bóng của tôi". HLV trưởng Real - Zidane cũng chỉ trích các cổ động viên Sevilla vì những hành động không đẹp dành cho học trò cưng của mình. (Tuấn Thành )
Hoàng Anh
.
.
.