Mourinho nhận thất bại thứ 2 liên tiếp cùng M.U: Thật hay giả?

Thứ Bảy, 17/09/2016, 16:49
Thất bại đầu tiên trước Man City tại giải Ngoại hạng Anh dĩ nhiên là thật - thật 100%. Nhưng thất bại 0-1 trước Feyenoord trong khuôn khổ bảng A Europa League tối qua thì sao?

Có một sự thật là so với trận quyết đấu Man City, thì trận đấu với Feyenoord Mourinho thay đổi tới 8 vị trí. Những Luke Shaw, Rooney, Valencia không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, còn những gương mặt khả dĩ khác như Depay, Ibrahimovic ngồi yên trên băng ghế dự bị. Thật khó tin là Mourinho cất hàng loạt gương mặt này vì họ đã chơi kém ở trận gặp Man City, và M.U cần những nhân sự mới để làm mới chính mình.

Mourinho sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trước mắt.

Lý do thực tế hơn nằm ở chỗ: Europa League chỉ là một cái cúp hạng 2 - một cái cúp mà ngay cả khi có vô địch, chắc chắn M.U cũng chẳng thấy tự hào, hiển hách thêm. Và giữa Europa League và Premier League (giải Ngoại hạng Anh), chắc chắn Mourinho phải ưu tiên đấu trường thứ hai hơn.

Tuy nhiên, ngay cả khi coi Europa League là giải đấu hạng 2 thì có lẽ M.U cũng không muốn thua một đội bóng như Feyenoord, ngay trong lúc này. Lý do: đây dẫu sao cũng là một trận ra quân, và thua ngay ở trận ra quân, ngay sau khi vừa thua Man City đồng nghĩa với việc đội bóng sẽ phải đối diện với nhiều sức ép. Đấy là còn chưa nói, ngay cả khi để hàng loạt gương mặt tối ưu ở ngoài thì với những cầu thủ như De Gea, Paul Pogba, Anthony Martial... chất lượng cầu thủ của M.U vẫn ăn đứt chủ nhà Feyenoord, và vì thế, thua Feyenoord sẽ là một sự muối mặt không để đâu cho hết.

Thực tiễn trận đấu cho thấy, sau khi cầm bóng nhiều, ép sân liên tục nhưng bế tắc trước một hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Feyenoord, Mourinho đã cùng lúc tung Ibrahimovic, Depay, Young vào sân. Và nếu nhìn vào khuôn mặt khó chịu của Mourinho cùng những phát biểu cay cú trong phòng họp báo sau trận đấu, rằng: "Đối phương chỉ biết phòng ngự", thật khó tin là ông thầy người Bồ Đào Nha muốn thua, và chủ động thua ở trận đấu này. 

Sau trận thua toàn diện Man City, Mourinho bảo có những cầu thủ thi đấu thất vọng, và ông cảm thấy hối hận vì đã sử dụng họ ngay từ đầu. Còn sau trận thua Feyenoord, ông bảo: "Một vài cầu thủ hôm nay mới chỉ đá những phút đầu tiên của mình ở mùa giải mới, vì thế tôi không muốn đi vào chi tiết, không muốn đánh giá cụ thể từng người". Tuy nhiên, có một điểm chung về phản ứng của Mourinho sau hai trận thua này, đó là ông đều chỉ trích trọng tài dữ dội.

Ở trận đấu với Man City, Mourinho cho rằng trọng tài đã bỏ qua 2 quả phạt đền mười mươi cho M.U khi một lần cầu thủ đối phương để bóng chạm tay trong vòng cấm, một lần thủ thành đối phương phạm lỗi rõ ràng với Rooney. Còn sau trận đấu này, ông bảo: "Bàn thắng duy nhất của Feyenoord ghi được trong bối cảnh cầu thủ chuyền bóng đã rơi vào thế việt vị".

Có thể những đánh giá của Mourinho là có lý, nhất là trong trường hợp ghi bàn của Feyenoord, nhưng ở đây không bàn tới chuyện cái lý ấy đến đâu, điều đáng nói là, với một cách phản ứng giống nhau như vậy, thật khó tin rằng, trận đấu với Man City là thua thật, còn trận đấu với Feyenoord là thua giả.

Có thể Mourinho không coi trọng Europa League, và có thể ông muốn mượn sân chơi này để thử nghiệm nhân sự, hoặc tạo điều kiện ra sân cho những cầu thủ không được thường xuyên đá chính ở Premier League, nhưng dẫu vậy, ở thời điểm này, ông cũng không muốn thua một chút nào.

Nên nhớ sau 3 trận thắng đầu mùa, M.U đoạt 9 điểm tối đa nhưng vẫn bị nhiều fan hâm mộ phàn nàn về lối chơi và tư thế chơi bóng. Còn bây giờ, sau 2 trận thua liên tiếp, những phàn nàn chắc chắn sẽ bị đẩy lên cấp độ cao hơn, và hơn ai hết, Mourinho hiểu rằng: giai đoạn trăng mật của mình thế là đã qua đi chóng vánh!

"Pep Guardiola mới là người đặc biệt...."

Đấy là nhận xét của cựu cầu thủ M.U - Roy Keane với truyền thông Anh vào hôm qua. Cụ thể, Roy Keane bảo: "Xưa nay Mourinho luôn tự nhận mình là người đặc biệt nhưng theo tôi bây giờ ông ấy nên chuyển lại danh xưng này cho Pep. Dưới thời các HLV trước đây, Man City thường đá hay hồi đầu mùa giải rồi sau đó sa sút, nhưng bây giờ dưới thời Pep, tôi nghĩ điều này sẽ không lặp lại".

Lý do để Roy Keane coi Pep là "người đặc biệt" không hẳn vì mới đây ông đã thắng "người đặc biệt", cũng không phải vì Man City dưới thời của Pep đã trải qua 7 trận đầu toàn thắng của mùa giải mới, mà vì: "Ông ấy không ngại loại bỏ những cầu thủ mà nhiều người vẫn cho là ngôi sao như thủ thành Joe Hart hay tiền vệ Yaya Toure để đội bóng có thể chơi theo cách mà ông ấy muốn. Và bây giờ thì tất cả đều thấy, đó là một cách chơi đầy hiệu quả" - Roy Keane nói.

Theo dự đoán của báo giới Anh, những nhận xét của Roy Keane nhiều khả năng sẽ mở ra một cuộc võ miệng giữa anh với Mourinho. Trước đây, giữa hai con người này đã tồn tại nhiều điều không hài lòng về nhau, điển hình nhất là lần Mourinho chủ động rời cabin huấn luyện, chạy sang bắt tay với HLV đối thủ khi trận đấu chưa kết thúc, và đội mình đang dẫn đậm, và Roy Keane đánh giá: "Đấy là hành động thiếu tôn trọng đối phương. Một lúc nào đó, nếu ông ấy làm điều này với tôi, tôi sẽ... đấm vào mặt ông ấy tức thì".

Ngọc Anh 

Diệp Xưa
.
.
.