Man City 1-2 Chelsea: Chậm ngày đăng quang

Chủ Nhật, 09/05/2021, 07:02
Citizens đã tự kéo dài thời điểm đăng quang của mình khi để thua Chelsea trong trận đấu ngay trên sân Etihad trong đêm (8/5).


Trận cầu tâm điểm vòng 35 Ngoại hạng Anh là cuộc đọ sức giữa đoàn quân của HLV Pep Guardiola và các vị khách Chelsea. Cả hai đội bóng đều thể hiện sức mạnh đáng nể thời gian vừa qua khi lọt vào trận chung kết Champions league (dự kiến diễn ra vào ngày 30/5 tới đây). 

Tính chất sống còn của trận đấu này với Chelsea quan trong hơn khi vị trí trong top 4 của họ vẫn chưa chắc chắn trong khi chức vô địch lại gần như đã nằm trong túi Citizens.

Làm khách tại Etihad, HLV Tuchel hoàn toàn trung thành với sơ đồ 3 trung vệ nhưng ông có sự điều chỉnh nhân sự so với trận bán kết lượt về Champions league gặp Real. Cụ thể  Azpilicueta bó vào giữa thay thế Thiago Silva ở 1/3 vị trí trung vệ và hành lang phải được giao lại cho Reece James, tại tuyến giữa,  bộ đôi Gilmour vs Ziyech thay thế Jorginho cùng Mason Mount. Nhiệm vụ "máy quét" được trao cho Kante.

Trận cầu tâm điểm vòng 35 giải Ngoại hạng Anh là cuộc đọ sức giữa ManCity và Chelsea.

Về phía đội chủ nhà, HLV Guardiola đã thay đổi sơ đồ chiến thuật cũng như cách vận hành lối chơi, khi tung ra sân đội hình gồm 3 trung vệ. Chính sách "xoay tua đội hình" vẫn được ông thày người Tây Ban Nha áp dụng với 9 sự thay đổi trong đội hình. Dù thể ManCity vẫn nhập cuộc mạch lạc và chiếm ưu thế trước đối thủ.

Trong 30 phút đầu tiên, đội chủ nhà tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm trước khung thành Mendy tuy nhiên không tận dụng thành công. Những tưởng ManCity đã dính đòn "hồi mã thương" khi Wener đưa được bóng vào lưới chủ nhà nhưng đáng tiếc cho đội khách là cầu thủ người Đức bị bắt lỗi việt vị nên bàn thắng không được công nhận. Ít phút sau, ManCity có câu trả lời khi  Sterling dẫn bóng vào trung lộ từ cánh trái rồi co chân sút chìm tuy nhiên cú dứt điểm đó không thể tạo ra khó khăn với Mendy.

Đội bóng thành London có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trên sân đối thủ.

Thế quân bình sau đó được duy trì đến cuối hiệp 1 trước khi ManCity có bàn mở tỷ số. Trong một pha tấn công nhanh, Gabriel Jesus tăng tốc đón đường chuyền dài của đồng đội, bứt phá vượt qua Christensen rồi căng ngang vào giữa khu vực 16m50. Aguero "gây thất vọng" vì đỡ bóng hụt nhưng Sterling lập ức ập vào dứt điểm để giúp đội chủ nhà dẫn trước 1-0.

Những tưởng bàn thắng đó sẽ giúp đội nhà có trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này qua đó sớm đăng quang ngôi vô địch Premier league mùa này nhưng "gió lại đổi chiều" ngay sau giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Chelsea bắt đầu tăng tốc hòng kiếm bàn gỡ, liên tục các cơ hội nguy hiểm được đội bóng London tạo ra và rồi điều gì đến rồi cũng đến. Azpilicueta phát động phản công sau khi giành được bóng trong chân của Rodri ở gần vạch giữa sân và cũng chính cầu thủ người Tây Ban Nha có đường chuyền như đặt để Ziyech ghi bàn gỡ hòa ở phút 63.

Mất điểm ở những phút cuối trận, ManCity đã tự làm chậm ngày đăng quang của mình.

Có bàn thắng gỡ hòa, Chelsea càng thêm hưng phấn, chỉ trong vòng ít phút (từ phút 79 đến 81), các vị khách có 2 lần đưa được bóng vào lưới ManCity đáng tiếc là cả Timo Werner và Hudson-Odoi đều mắc lỗi việt vị.

Khi tất cả đều nghỉ đến một trận hòa thì bất ngờ đã đến ở những phút bù giờ. Hudson-Odoi chọc khe cho Werner thoát xuống xâm nhập khu vực 16m50, dẫn bóng sát đường biên ngang rồi đưa vào giữa cho Alonso dứt điểm tung lưới Ederson.

Lội ngược dòng thành công trước ManCity, Chelsea vượt mặt Leicester để leo lên thứ 3 trên BXH với 64 điểm. Trong khi đó đoàn quân của HLV Pep Guardiola không những không trả được món nợ bị chính Chelsea loại ở bán kết Cup FA mà còn bị đội bóng thành London làm chậm ngày lên ngôi.

Nguyễn Bình
.
.
.