MU thắng tưng bừng ngày ra quân, dẫn đầu giải Ngoại hạng

Thứ Hai, 14/08/2017, 06:37
Tân binh Lukaku có một cú đúp góp phần giúp Quỷ đỏ có chiến thắng huỷ diệt 4-0 trước West Ham trong ngày ra quân ở giải Ngoại hạng.


Không để "xảy chân" như Chelsea, MU với sự chuẩn bị tốt trong mùa hè đã nhận được "quả ngọt" khi đánh bại đối thủ đến từ London để leo lên vị trí đầu bảng. HLV Mourinho đã tung ngay hai tân binh là Matic và Lukaku trong đội hình xuất, ông cũng điều chỉnh đội hình so với trận gặp Real hồi giữa tuần khi cho Bailly và Jones vào và cất Lindelof.

Sự thay đổi đó giúp MU có trận đấu hoàn toàn lấn át đối thủ tuy vậy đội chủ nhà thi đấu khá bế tắc trong suốt 2/3 hiệp 1. Các pha tấn công được tổ chức rất bài bản, liên tục những cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhưng các chân sút tỏ ra vô duyên trước khung thành đội khách, cộng vào đó West Ham có hàng thủ chơi khá tập trung.

Pogba chứng tỏ khả năng phát động tấn công trong trận này. Ảnh: Reuters.

Phải tới phút 33, Lukaku mới khiến CĐV đội chủ nhà có dịp ăn mừng. Rashford chọc khe tinh tế để Lukaku băng xuống dứt điểm hạ Joe Hart. Trong pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Bỉ tại Old Trafford, bóng đi chéo góc đập cột dọc bay vào lưới.

Thời gian còn lại của hiệp 1 MU chơi lấn át đối thủ nhưng suýt chút nữa đội nhà đã bị gỡ hòa. West Ham có một cơ hội nguy hiểm ngay trước giờ nghỉ, Edimilson Fernandes kết thúc một pha tấn công và chạy chỗ hoàn hảo của đội khách bằng cú sút cận thành. May cho MU là De Gea phản ứng kịp thời.

Lukaku (trái) có một trận đấu hoàn hảo. Ảnh: Reuters.

Sau giờ nghỉ, lợi thế dẫn bàn giúp đội bóng của "Người đặc biệt " chơi thong thả nhưng vẫn chiếm thế áp đảo trước các vị khách. West Ham bị đẩy về phần sân nhà và nhận thêm ba bàn thua nữa.

Lukaku hoàn thành cú đúp của mình khi hiệp 2 mới trôi qua chưa đầy 10 phút. Cầu thủ người Bỉ  chọn vị trí vô cùng thông minh trước khi tung ra cú đánh đầu hiểm hóc làm bó tay Joe Hart.

Sau bàn thua thứ 2, HLV Bilic bắt đầu có sự điều chỉnh về nhân sự khi tung khi tung Declan Rice và Diafra Sakho vào thay Mark Noble và Edimilson Fernandes để tăng cường hàng công. Tuy nhiên sự điều chỉnh này không những không giúp các vị khách có bàn thắng rút ngắn tỷ số mà còn khiến hàng thủ của họ lộ ra nhiều lỗ hổng giúp MU khai thác. Đội chủ nhà có thêm 2 bàn thắng vào cuối trận.

Martial, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 đón đường chọc khe của Mkhitaryan. Anh băng xuống rất nhanh và cứa lòng vào góc xa, đánh bại Hart. Ngay sau đó Pogba kết thúc một ngày tuyệt vời cho đội chủ nhà với cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, ghi bàn thứ tư cho Man Utd.

MU thắng đậm trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng. Ảnh: Reuters.

Tỷ số có lẽ là 5 hoặc 6-0 nếu như bàn thắng của Mkhitaryan được công nhận hay hoặc Marko Arnautovic và Rashford tận dụng tốt các cơ hội của mình.

Thắng đậm MU vươn lên đầu bảng xếp hạng vượt qua Asenal nhờ hơn hiệu số bàn thắng.  Khởi đầu mùa giải mới tuyệt đẹp của MU quan trọng hơn Qủy Đỏ đã phần nào lấy lại hình ảnh của chính mình như họ đã thể hiện dưới triều đại của Sir Alex.

B.N
.
.
.