Hạ Venezuela, Anh vô địch World Cup U20

Chủ Nhật, 11/06/2017, 19:46
Một trận chung kết cực kỳ căng thẳng, kịch tính đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu giành cho Tam Sư.

Cả hai đội bóng đều đã cố gắng hết sức trong trận chung kết và 22 cầu thủ đã trình diễn tất cả những gì tốt nhất của họ.

Anh và Venezuela đều xứng đáng nhưng có lẽ may mắn đã chọn đội tuyển châu Âu. Bàn thắng duy nhất của trận đấu nói đều đó, một pha phối hợp đẹp của các cầu thủ Anh nhưng cũng là khoảng khắc lơi lỏng hiếm hoi của hàng thủ Nam Mỹ trong khoảng đầu hiệp 1

Bàn thua đó là sai lầm hiếm thấy của cầu thủ Ferraresi bên phía Venezuela cũng như hàng hậu vệ đội bóng Nam Mỹ. Thủ thành Farinez không đáng trách trong bàn thua này khi đẩy được cú sút đầu tiên của Calvert-Lewin, nhưng cú dứt điểm thứ hai thì quá khó cho anh.

Những chú "sư tử non" đã vô địch U20 WorldCup.

Sau bàn thắng đó trận chung kết diễn ra cởi mở hơn. Venezuela buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng các nỗ lực của họ chỉ dừng lại là các cơ hội. Áp lực tinh thần đã khiến những chân sút của đội bóng Nam Mỹ không thể dứt điểm như ý trước khung thành.

Điển hình nhất là tình huống sút phạt của Penaranda chỉ 4 phút sau bàn thắng mở tỷ số. Thủ thành Woodman đã hoàn toàn bất lực nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hoặc tình huống xử lý vụng về Cordova trong thế đối mặt thủ môn Anh trong đầu hiệp 2 khi cầu thủ vào sân thay người  Soteldo có đường chuyền dọn cỗ trước đó.

Thậm chí ngay cả trong tình huống tốt nhất là cú phạt đền ở phút 74 áp lực tâm lý cũng khiến cho các cầu thủ Venezuela không thể tung ra cú dứt điểm tốt nhất.

Các hình ảnh trên sân cho thấy Penaranda tỏ ra cực kỳ nôn nóng để thực hiện cú đá phạt, và đến khi thực hiện thủ thành Woodman đã dễ dàng đoán đúng hướng sút để cứu cho U20 Anh một bàn thua trông thấy.

Bàn thắng duy nhất của  Calvert-Lewin. Ảnh: FIFA.

Phải nói đó là một tình huống may mắn phần nào đứng về phía đội tuyển Anh khi bóng bật ra từ pha cản phá của Woodman không dội ngược về phía Penaranda mà lại bật sang bên khiến tiền đạo Venezuela không có cơ hội sút bồi.

Sau cú đá phạt bất thành đó, Venezuela vẫn tiếp tục các nỗ lực của mình gần như không biết mệt mỏi nhưng áp lực tâm lý tăng thấy rõ họ, nên các đợt hãm thành của họ tiếp tục chỉ dừng ở mức cơ hội nguy hiểm.

Cầu thủ của Everton đã tạo ra khác biệt cho Tam Sư. Ảnh: AP.

Venezuela thua bởi họ không tận dụng tốt các cơ hội có được. Khả năng dứt điểm là một yếu điểm của đội bóng Nam Mỹ khiến họ ngã gục trước cánh cửa thiên đường dù có tinh thần chiến đấu vô cùng đáng khâm phục.

Ở phía ngược lại U20 Anh có một ngày thi đấu xuất sắc dù không hoàn toàn chiếm thế áp đảo như kỳ vọng sau màn trình diễn đỉnh cao trong trận bán kết trước U20 Italia. Họ có một chút may mắn nhưng không thể phủ nhận Tam Sư cũng đã có một trận đấu hay nhất từ đầu giải.

Sau khi có bàn thắng, tận dụng tình thế đối phương buộc phải dâng cao U20 Anh với những cầu thủ có khả năng bứt tốc để tung ra các tình huống phản công khiến khung thành Venezuela chao đảo. 

Một trong những tình huống tấn công đó đã suýt chút nữa đem về bàn thắng thứ 2 cho U20 Anh khi cú sút từ ngoài vòng cấm Onomah khiến thủ thành Venezuela đứng chôn chân, bóng đập xà ngang dội xuống ngay trên vạch vôi.

Đội tuyển Anh vô địch hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: EPA.

Không chỉ có tấn công, đội tuyển Anh cũng tỏ ra rất kiên cường trong phòng ngự. Hàng thủ Tam Sư đã vô hiệu hóa mũi nhọn duy nhất của Venezuela là Penaranda. Những tiền vệ của đội bóng Nam Mỹ cũng không có quá nhiều khoảng trống để trình diễn trước khung thành U20 Anh.

Khi hàng thủ bị xuyên thủng thì U20 vẫn còn một chốt chặn khá an toàn là thủ thành Woodman. Chỉ riêng trong hiệp 2, thủ môn trẻ này đã chặn được 4 đến 5 cú dứt điểm nguy hiểm từ phía U20 Venezuela.

Với chiến thắng tối thiểu, U20 Anh đã đem về chức vô địch cấp độ thế giới lần đầu tiên sau 51 năm kể từ chiến thắng của Tam Sư trên sân nhà trong World Cup 2016.

Quan trọng hơn, như báo chí Anh từng ca ngợi Tam Sư đang có một thế hệ vàng với lứa U20 lần này đặc biệt là khi World Cup 2018 đang tới gần.

B.N
.
.
.