Gieo sầu cho "người cũ", Liverpool xây chắc ngôi đầu

Thứ Năm, 27/12/2018, 06:37
The Kop đã kết thúc giai đoạn lượt đi của giải Ngoại hạng mùa này theo cách không thể hoàn hảo hơn với chiến thắng đậm đà 4-0 trước New Castle.


HLV Benitez có lẽ không thể ngờ được ngày "trở lại" sân Anfield của ông lại khủng khiếp đến thế. Tiếp đón một Chích chòe vốn không thắng trong 22 lần gần nhất tới thánh địa của mình The Kop vẫn tung ra một lực lượng mạnh nhất có thể. HLV Jurgen Klopp cho bộ tứ Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane cùng Xherdan Shaqiri xuất phát ngay từ đầu.

The Kop nhập cuộc chủ động và có ưu thế tuyệt đối gần như trong toàn bộ trận đấu. Thống kê chi tiết cho thấy, Liverpool chiếm 74% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra tổng cộng 7 cú sút cùng 355 lượt chuyền bóng. Với ưu thế đó, đội chủ nhà đã sớm tạo ra sự khác biệt trên bảng tỷ số ngay đầu hiệp 1 với pha bắt volley tung nóc lưới Newcastle của  trung vệ Lovren.

Liverpool vươn lên dẫn trước ngay đầu hiệp 1.

Bàn thắng dẫn trước càng khiến Lữ đoàn đỏ chơi thăng hoa hơn trong khi đội khách gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. Nếu may mắn hơn Salah, Mane và Shaqiri đã có thể nhân đôi cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại.

Tuy nhiên CĐV trên sân Anfield không phải tiếc nuối sâu. Hiệp 2 chỉ mới bắt đầu được ít phút Liverpool đã có bàn thắng thứ 2 và lần này tiếp tục là cái tên quen thuộc Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập mang về cho The Kop một quả phạt đền và chính anh thực hiện thành công nhân đôi cách biệt.

Đà hưng phấn của The Kop được tiếp tục sau đó với hai bàn thắng của Shaqiri và Fabinho để hoàn tất chiến thắng đậm đà 4-0 cho Liverpool. Đây là một bước chạy đà hoàn hảo của đoàn quân HLV Jurgen Klopp trước trận đại chiến với Arsenal sau đây ít ngày.

Salah đóng góp 1 bàn trong chiến thắng đậm đà của The Kop.

*Trong khi đó Arsenal đã phải rất vất vả mới có được trận hòa 1-1 trên sân Brighton. Dù sớm có bàn thắng dẫn trước của Aubameyang và kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ nhưng sự phung phí cơ hội khiến Pháo thủ phải trả giá với bàn thua ở phút 35. 

"Người hàng xóm" của Arsenal là Chelsea cũng phải "toát mồ hôi" mới giành được trọn vẹn 3 điểm trên sân của Watford. "Người hùng" của The Blue trong trận này chính là  Hazard khi anh thực hiện thành công quả đá phạt đền trong hiệp 2 để ấn định tỷ số 2-1 cho đội bóng thành London.

N.T.B.
.
.
.