“Gấu” Nga gầm vang trận mở màn World Cup 2018

Thứ Sáu, 15/06/2018, 00:21

Đội chủ nhà Nga đã bước vào trận khai mạc World Cup 2018 với những áp lực rất nặng nề. Sức ép ấy đến từ phong độ tệ hại của những chú “Gấu” Nga trong suốt 1 thời gian dài qua.


Không những thế, trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là Saudi Arabia, đội bóng của HLV Cherchesov còn bị đặt vào thế buộc phải thắng, nếu muốn giành vé đi tiếp. Và rất may cho các CĐV ngồi chật kín sân Luzhniki, đội bóng của họ đã biết cách vượt qua thử thách để có được cú khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2018 với tỉ số đậm 5-0.

Công bằng mà nói khó có thể khẳng định đội tuyển Nga đã có 1 trận đấu hay, cho dù đội chủ nhà đã có một trận thắng hoành tráng. Chiến thắng của người Nga có đóng góp không nhỏ từ cách tiếp cận trận đấu có phần ngây thơ của Saudi Arabia và HLV Juan Pizzi. 

Dù có thực lực yếu hơn và phải đối mặt với đội chủ nhà, nhưng đại diện Châu Á lại không chọn lối chơi phòng ngự. Thay vào đó Saudi Arabia lại nhập cuộc như thể họ là một đội bóng cửa trên.

Ông Juan Pizzi từng là cựu 1 cầu thủ của Barcelona. LĐBĐ Saudi Arabia cũng có hợp tác chặt chẽ với LĐBĐ Tây Ban Nha trong việc đào tạo cầu thủ. Những điều đó có thể coi là nguyên do lí giải cho việc tại sao Saudi Arabia cố gắng theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng theo phong cách của Barcelona. 

Trong 45 phút đầu tiên, dù khung thành liên tục bị đặt trong thế báo động và bị Nga dẫn trước tới 2 bàn, nhưng Saudi Arabia vẫn là đội có tỉ lệ cầm bóng nhỉnh hơn hẳn (59% so với 41% của Nga).

Cầu thủ vào sân thay người Cheryshev bất ngờ trở thành người hùng của đội Nga ở trận khai mạc với 1 cú đúp.

Tiếc rằng với năng lực hạn chế Saudi Arabia chỉ là bản sao lỗi của Barcelona. Các cầu thủ áo xanh hầu hết chỉ chuyền bóng quẩn quanh, đồng thời còn thường xuyên chuyền hỏng. Chính điểm yếu này đã giúp đội tuyển Nga có rất nhiều cơ hội lên bóng nhanh rất nguy hiểm.

Nếu tận dụng tốt hơn những tình huống ngon ăn của mình thì ngay trong hiệp 1, Nga đã có thể thắng đậm hơn là khoảng cách 2 bàn. Nhưng các pha xử lý của các cầu thủ Nga cũng không có được độ sắc cần thiết, thậm chí còn có phần rườm rà.

Về cơ bản, 3 điểm trước Saudi Arabia cũng chưa thể giúp đội tuyển Nga nói lên nhiều điều. Bởi liều thuốc thử đầu tiên này quá yếu và còn tự thua. Ngay cả 2 bàn thắng đầu tiên mà đội chủ nhà có được cũng chủ yếu bắt nguồn từ những sai lầm, ngờ nghệch của đối thủ, hơn là sự xuất sắc của các chú gấu Nga. Còn 3 bàn thắng còn lại đến chỉ như một kết quả tất yếu khi Saudi Arabia đã buông súng, vỡ trận.

Vì vậy, trận thắng đậm đà này tuy là cú khởi đầu hoàn hảo, là liều doping tinh thần quan trọng, giúp đội tuyển Nga giải tỏa sức ép vốn đang đè nặng. Nhưng rõ ràng phía trước thày trò HLV Cherchesov vẫn là một chặng đường còn không ít thử thách.

Đội tuyển Nga sẽ cần phả cải thiện rất nhiều để có thể hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Nhất là khi sau trận khai mạc Nga đã mất 1 cầu thủ quan trọng là Dzagoev do chấn thương (nhiều khả năng sẽ không kịp trở lại ở vòng bảng).

Đầu đã xuôi, nhưng đuôi có lọt không thì vẫn còn là một dấu hỏi còn bỏ ngỏ dành cho đội chủ nhà. Song dù sao ít nhất việc có được chiến thắng tới5 bàn cách biệt trước Saudi Arabia cũng giúp người Nga có được lợi thế không nhỏ về hiệu số bàn thắng thua.

Còn với đại diện Châu Á, sau những gì đã thể hiện ở trận khai mạc, có lẽ việc rời nước Nga với 1 điểm hoặc có thể là 1 bàn thắng danh dự cũng đã là nhiệm vụ không hề đơn giản với đội bóng này.
.
.
.