Điều tra trận thắng kỷ lục "12-0" của Barcelona B
- Khi Barcelona bị mỉa mai...
- Fan PSG giết bạn vì bị trêu tức sau trận thua Barcelona
- Barcelona & nỗi lo khi Messi rực sáng
- Barcelona, đế chế đã lung lay?
Theo báo giới Tây Ban Nha thì mới đây cảnh sát đã triệu tập HLV trưởng Fillippo và trợ lý Francisco Ruiz của đội Eldense để thẩm vấn về trận thua với tỷ số không tưởng này. Mọi việc bắt nguồn từ lời tố cáo của một cầu thủ Eldense, rằng thông qua người trợ lý Francisco Ruiz, HLV Fillippo đề nghị anh ta bán độ. Cheikh Saad - cầu thủ dự bị, không được vào sân của Eldense nói với một tờ báo: "Tôi đã từ chối vào sân vì nhận thấy có một số vấn đề bất ổn. Sau trận đấu, tôi đã đấm một số đồng đội, vì biết họ bán độ".
Tuy nhiên lời của Cheikh Saad có đáng tin không thì còn phải chờ cảnh sát kiểm chứng, bởi nó được báo giới Tây Ban Nha đăng tải vào đúng ngày 1 tháng 4 - ngày nói dối.
Khi được hỏi về vụ việc này, HLV trưởng đội Barca A, ông Luis Enrique tỏ ra hết sức thận trọng: "Nếu đúng là trận đấu có vấn đề thì nó cần phải được làm sáng tỏ một cách sớm nhất. Nhưng tôi tin là trong trường hợp này, các cầu thủ Barca B cũng không liên quan gì".