Đánh bại Quỷ Đỏ, Man City thành "độc cô cầu bại" tại giải Ngoại hạng Anh

Thứ Hai, 11/12/2017, 07:03
Chiến thắng 2-1 trước Man Utd ngay tại Old Trafford, thày trò Pep Guardiola đã chứng minh họ mạnh mẽ đến thế nào ở giải Ngoại hạng.

Trận derby thành Manchester diễn ra khi đội khách vừa để thua Shakhtar Donetsk ở giữa tuần còn Man Utd lại có màn lội ngược dòng ấn tượng trước CKSA Moscow những gì thể hiện trên sân cho thấy hai đẳng cấp trái ngược.

Quỷ Đỏ lần đầu chơi bóng với tư thế "cửa dưới" so với đội bóng cùng thành phố. 45 phút đầu tiên, Man City chiếm ưu thế hoàn toàn trước Man City. Điều này đến từ cuộc đua chiến thuật của hai ông thầy.

Otamendi ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số. Ảnh: Reuters.

Đội chủ nhà sử dụng một lối đá dễ đoán định còn Man City với đội hình linh hoạt đã giành được thành quả xứng đáng. HLV Mourinho sử dụng cả bốn cầu thủ tấn công hàng đầu của mình Rashford, Martial, Lingard và Lukaku, còn bộ đôi  Ander Herrera và Nemanja Matic chịu trách nhiệm kìm chế  Kevin De Bruyne và David Silva.

Cách bố trí đội hình của ông thầy người Bồ Đào Nha thực sự khiến đội khách gặp khó bởi nó "gần như bắt chết"  nguồn sáng tạo của Man City.

Nhưng một lần như  Pep cho thấy sự "cao tay" của mình so với người đồng nghiệp Mourinho bằng đẩy Gabriel Jesus sang cánh trái, trong khi  Raheem Sterling chơi tích tuyến giữa với "trọng trách" thành mồi nhử thu hút hàng thủ Man Utd để De Bruyne và Silva có khoảng trống hoạt động.

Pha dứt điểm mở tỷ số của David Silva trong hiệp 1. Ảnh:DM.

Thống kê cho thấy đến phút 40 hiệp 1, ManCity đã có kiểm soát bóng tới 77-79%, có tới 8 cú dứt điểm về phía khung thành DeGea trong khi Man Utd gần như chỉ có những nỗ lực "phá bóng".

Những pha hãm thành miệt mài của đội khách cũng được đền đáp, trong một tình huống lui về phòng ngự Romelu Lukaku "lóng ngóng" đưa bóng đến đúng vị trí David Silva để cầu thủ này dứt điểm tung lưới De Gea.

Tuy nhiên lợi thế dẫn bàn của đội khách chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút. Nếu Man Utd có Lukaku thì Man City cũng có hàng thủ không quá xuất sắc. Một cú phá bóng hỏng của cầu thủ đội khách  tạo thuận lợi cho Rashford tung cú đệm lòng đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sau giờ nghỉ, HLV Pep Guardiola quyết định Ilkay Guendogan vào sân thay Vincent Kompany trong Fernandinho được kéo xuống đá trung vệ bên cạnh Nicolas Otamendi trước khi trở lại đáy hàng tiền vệ lúc Eliaquim Mangala vào sân. 

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha có lẽ đã thấy được trong thế trận một chiều mà Man City tạo ra trên sân Old Trafford thì một Guendogan có thể đảm nhiệm vai trò đánh chặn của mình.

Tuy nhiên sự thay đổi đó không đem về bàn thắng cho đội khách mà chính một ngôi sao của Man Utd mới là người giúp họ có được niềm vui. Người "tặng quà" cho ManCity tiếp tục là Lukaku.

Nếu ở trận gặp Arsenal cầu thủ người Bỉ suýt đá phản lưới nhà thì trận này anh ghi dấu ấn bởi các pha hỗ trợ tuyệt vời cho hàng công đội phương. Lukaku với cú phá bóng thẳng vào người đồng đội giúp Nicolas Otamendi có cơ hội không thể tuyệt vời hơn để dứt điểm thành công nâng tỷ số.

Lukaku trở thành kẻ phá hoại trong trận đấu này. Ảnh: Reuters.

Điều đáng nói là cú phá bóng tệ hại của Lukaku diễn ra khi Man Utd đang có dấu hiệu lấy lại thế trận của mình. Quỷ Đỏ đã cầm bóng nhiều hơn và cũng tạo được ít nhất một cơ hội nguy hiểm về phía đội khách. Bàn thua có phần oan uổng đá phá hỏng kế hoạch có điểm của HLV Mourinho trước đội bóng hàng xóm.

Sau bàn thắng đó Pep tiếp tục thể hiện sự linh hoạt của mình bằng việc tung Mangala vào sân dù trước đó Sergio Aguero đã cởi áo tập. Việc gia cố hàng thủ trước khi đội chủ nhà điên cuồng tấn công đã thể hiện sự đúng đắn của nó khi Man City giữ được thành quả đến khi trọng tài nổ hồi còi kết thúc trận đấu.

Với 3 điểm giành được, Man City đã nới rộng khoảng cách lên với chính Man Utd lên tới 11 điểm. Thầy trò Pep Guardiola cũng lập kỷ lục mới tại giải Ngoại hạng với chuỗi trận toàn thắng lên con số 14.

Bàn thắng:

Man Utd: Rashford 45'+3

Man City: Silva 43', Otamendi 54'

Đội hình thi đấu

Man United: De Gea, Valencia, Smalling, Rojo, Young, Ander Herrera, Matic, Martial, Lingard, Rashford, Lukaku.

Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Kompany (Guendogan, 46’), Delph, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Gabriel Jesus, Sane.

B.N
.
.
.