Đại thắng Arsenal, Man City xây chắc ngôi đầu.

Thứ Hai, 06/11/2017, 06:57
Chiến thắng 3-1 trước các vị khách thành London giúp Man City có 31 điểm xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng và bỏ xa các đội phía sau.

Đội bóng của Pep Guardiola tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Sau khi vùi dập Liverpool với tỷ số 5-0, đánh bại Chelsea 1-0 ngay tại Stamford Bridge, "Man-xanh" tiếp tục điền tên Arsenal vào danh sách "nạn nhân" của họ.

Với các CĐV bóng đá thích sự bất ngờ thì trận đấu hôm qua khiến họ thất vọng. Pháo thủ đã không tạo được "điều kỳ diệu" như kỳ vọng trước đội bóng nhà giàu thành Manchester. Hiệp 1 gần như là màn độc diễn của đội chủ nhà khi họ kiểm soát bóng tới 60% và tạo ra ít nhất 3 cơ hội.

Man City đang xây chắc ngôi đầu bảng của mình. Ảnh: Reuters.

Các vị khách chơi tốt trong khoảng 15 phút đầu, HLV Wenger đã đẩy các học trò chơi đôi công với đối thủ. Việc chỉ tung ra đội hình 2 trong trận đấu với Sao Đỏ Belgrade tại  Europa League vừa qua giúp Pháo Thủ giữ sức cho các vị trí chủ chốt.

Đầu trận đấu người ta thấy, Arsenal chơi gần như ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Đồng thời các tiền vệ đội khách cũng di chuyển rất nhanh để hỗ trợ hàng thủ mỗi khi các mũi nhọn của Man City có bóng gần khung thành Petr Čech

Nhưng chính lúc đó đoàn quân Wenger lại bất ngờ dính đòn của chủ nhà. Trong một pha hãm thành Fernandinho chứng tỏ cái duyên kiến tạo của mình bằng việc nhả bóng hoàn hảo cho  Kevin de Bruyne để tiền vệ người Bỉ tung cú sút chân trái chéo góc tung lưới Arenal.

Kevin De Bruyne là người ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Reuters.

Sau bàn thắng này, Man City hoàn toàn lấn lướt đối thủ. Chỉ 10 phút sau nếu Sterling cẩn thận hơn trong đường chuyền của mình thì Sane đã có thể làm tung lưới Arsenal. Tuy nhiên các CĐV trên sân Etihad không phải đợi lâu.

Chỉ sau giờ nghỉ có 5 phút ManCity đã được hưởng phạt đền sau khi Sterling bị phạm lỗi bị phạm lỗi trong vòng cấm.  Sergio Aguero đã không bỏ qua thời cơ này để nâng số bàn thắng của mình lên con số 179 đồng thời là kỷ lục mới tại Man City.

Sau bàn thắng nhân đôi tỷ số, ManCity có phần chơi trùng xuống và khi hàng công ngơi nghỉ thì hàng thủ của đội chủ sân Etihad thường gặp họa đó là kịch bản thường thấy ở mùa này. Arsenal hôm qua cũng tận dụng rất tốt điều này. Tiền đạo vào sân trong hiệp 2 Lacazette đã có cú dứt điểm mang về hy vọng có điểm cho Pháo thủ.

Tuy nhiên chỉ 10 phút sau đó, mọi chuyện đã chấm hết với đoàn quân của Wenger khi Man City có bàn thắng thứ 3. Cay đắng hơn là David Silva đã việt vị trước khi chuyền bóng cho Jesus dứt điểm. Các cầu thủ đội khách đã dừng lại hoàn toàn vì tưởng trọng tài sẽ căng cờ việt vị.

Thắng trận dù không hoàn hảo nhưng đoàn quân của Pep Guardiola đã cân bằng kỷ lục thắng chín trận liên tiếp ở giải vô địch quốc gia của chính mình đồng thời họ cũng đang là đội có khởi đầu tốt nhất tại giải Ngoại hạng Anh mùa này sau 11 vòng đấu.

Trong khi đó, Arsenal đành cay đắng nhìn Liverpool chiếm mất vị trí thứ 5 do hơn hiệu số bàn thắng thua. Với khoảng cách 12 điểm so với đội đầu bảng, mục tiêu của Wenger giờ có lẽ chỉ là một suất tham dự Champion League mùa sau.

Bàn thắng:

Man City: De Bruyne (19’), Aguero (50’, pen), Jesus (74’)

Arsenal: Lacazette (65’)

Đội hình thi đấu:

Man City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Sterling (Guendogan, 78’), Aguero (Jesus, 62’), Sane (B.Silva, 87’).

Arsenal: Cech, Bellerin, Koscielny, Monreal, Kolasinac, Xhaka (Giroud, 78’), Coquelin (Lacazette, 56’), Ramsey, Oezil, Iwobi (Wilshere, 78’), Sanchez.

Nguyễn Bình
.
.
.