Chelsea đã thua, nhưng...

Thứ Sáu, 06/01/2017, 08:20
Ngoại trừ các cổ động viên Chelsea, trận thua 0-2 của Chelsea trước Tottenham tại vòng 20 giải Ngoại hạng Anh (rạng sáng qua) thực sự là tin mừng cho giải đấu này. 


Vì sau 13 trận bất bại, nếu Chelsea vẫn tiếp tục bất bại, và một mình băng băng về đích thì có thể cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay sẽ diễn ra nhàm chán chưa từng thấy.

Thua trên sân Tottenham, Chelsea vẫn đứng số 1 với 49 điểm, nhưng khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ 2 là Liverpool chỉ còn 5 điểm (hai đội đá số trận như nhau) - cái khoảng cách khiến cho một cuộc lật đổ có thể xảy ra ở bất lúc nào. HLV trưởng Chelsea - Antonio Conte nói rằng: "Tôi biết trước, kiểu gì cũng đến lúc mạch chiến thắng bị chặn lại, và chúng tôi sẽ sống với cảm giác thua trận. Vấn đề là thua như thế nào?".

Sau đó, ông tự trả lời: "Tottenham đá hay, đá tốc độ cao, là một đội bóng tuyệt vời. Họ đã chiến đấu tới cùng cho khát vọng vô địch ở mùa giải năm ngoái, và chắc chắn năm nay cũng sẽ như vậy". Đây không phải là một câu nói vuốt đuôi, sau khi mọi thứ đã xảy ra, mà ngay cả trước trận đấu, Conte cũng từng nói về việc ông rất thích một cầu thủ tiền vệ đối phương - điều mà trước đó ông chưa bao giờ nói.

Trong cuộc đời huấn luyện của mình, Antonio Conte đã trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn.

Có nghĩa, trong cách nhìn của Conte, thua trận trước một đội như Tottenham là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thêm một lý do nữa để "chấp nhận được", đó là: "Đối thủ ghi một bàn ở cuối hiệp 1, và sang hiệp 2, ghi thêm một bàn vào đúng lúc chúng tôi đang chơi tốt nhất" - có nghĩa, về phần mình, mặc dù thua nhưng Chelsea vẫn chơi đúng như những gì Conte mong muốn.

Thế mới có chuyện ông thầy người Italia khéo léo từ chối mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề của hàng phòng ngự. Ví dụ, khi một nhà báo hỏi: "Cả hai bàn thua đều đến từ không chiến, ông có nghĩ các học trò của mình không chiến kém?"; một nhà báo khác cũng hỏi: "Liệu có lỗi kèm người, bọc lót nào ở đây không?", thì Conte bảo: "Tôi chưa xem lại băng ghi hình nên chưa thể nói gì về điều này cả. Khi nào họp đội, chúng tôi sẽ nói rõ điều này".

Điều mà Conte nói nhiều nhất sau trận thua này là: "Các cầu thủ phải làm quen với cảm giác thua trận, và phải học cách vượt qua nỗi thất vọng để tiếp tục mục tiêu của mình". Xem ra, Conte đã ứng xử với "trận thua đầu tiên" theo một cách không thể nào "quái" hơn. 

Thực tế, nửa đầu mùa giải năm nay, Chelsea là một đội bóng phập phù. Tình hình bi đát tới mức đã có thời điểm các hãng cá cược không chịu nhận tiền đặt vào cửa... Conte bị sa thải, vì theo đánh giá của báo giới Anh, khi đó việc ông bị sa thải chỉ còn là chuyện thời gian. Thế nhưng với việc xoay đội hình 4-2-3-1 ưa thích của mình sang 3-4-3, tạo ra một không gian chơi bóng mới, một khí thế mới, Chelsea bất ngờ hồi sinh, và leo một mạch lên đỉnh bảng xếp hạng với một mạch dài chiến thắng.

Điều đó nói rằng, Conte là mẫu HLV không dễ bị hoàn cảnh đánh gục. Trái lại, ông rất biết ứng xử với hoàn cảnh, và rất biết phải làm gì để vượt qua hoàn cảnh không khác gì một cái thòng lọng mỗi lúc một thắt sát hơn vào chiếc ghế của mình.

Một hoàn cảnh khó khăn, bi đát như thế Conte còn vượt qua thì bây giờ - với một hoàn cảnh mà cá nhân ông đánh giá là "bình thường", vì "không thể cứ thắng mãi được", chắc chắn ông cũng sẽ biết phải làm gì để tiếp tục bám đuổi tham vọng của mình. Thêm một lý do quan trọng nữa: thị trường chuyển nhượng đang mở cửa, và chắc chắn Conte sẽ tận dụng cơ hội này để tăng cường nhân sự, bịt lại những khoảng trống ông thừa sức nhìn ra trong hệ thống phòng ngự của mình.

Thế nên, Chelsea thua, giải Ngoại hạng mừng, nhưng đừng bất ngờ nếu sau trận thua này họ còn trở lại mạnh mẽ hơn. Và cũng đừng bất ngờ nếu Chelsea mới là người giành cúp sau cùng!?

Chờ Tottenham trở thành ứng cử viên vô địch thực sự

Ở đầu mùa giải năm nay, khi Man City trải qua một mạch dài bất bại, và câu hỏi "phải làm gì để chống lại Man City?" khiến nhiều nhà cầm quân đau đầu thì chính Tottenham đã đánh bại Man City một cách thuyết phục.

Đến thời điểm này, lại là Tottenham, chứ không phải bất cứ một đội bóng nào khác phá vỡ mạch 13 trận chiến thắng liên tục của Chelsea. Điều đặc biệt ở Tottenham là họ luôn dồi dào sức trẻ và khát vọng thi đấu. Tuy nhiên những gì diễn ra ở mùa giải năm ngoái, trong cuộc đua tay đôi đến ngôi vô địch với Leicester City cho thấy họ lại hụt hơi vào đúng những thời khắc quan trọng nhất.

Sự hụt hơi đó có lẽ đến từ yếu tố kinh nghiệm, bản lĩnh chiến trường. Chờ xem, năm nay Tottenham có khắc phục được điểm yếu này, để trở thành một ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch cho đến những vòng đấu cuối cùng hay không?   

Tuấn Thành

Hoàng Anh
.
.
.